Không cầm được nước mắt khi xem các em nhỏ hát về cha mẹ

Shindo,
Chia sẻ

Nhiều khán giả đã xúc động đến mức bật khóc khi xem 2 em nhỏ thể hiện tình cảm dành cho cha mẹ trong chương trình truyền hình “Lớp học âm nhạc của đại sư”.

Dù chỉ mới phát sóng đến mùa thứ 2 nhưng chương trình Lớp học âm nhạc của đại sư do đài truyền hình Bắc Kinh – Trung Quốc sản xuất đã gây được tiếng vang trong cộng đồng những người yêu âm nhạc Châu Á. Bằng những màn trình diễn chân thật, cảm xúc đến từ các em thiếu nhi, Lớp học âm nhạc của đại sư liên tục khiến người xem bật khóc. Như trong các số phát sóng vừa rồi, 2 phần thi của bé Vương Dịch Trình và Vương Hạo Thừa với các bài hát về tình cảm gia đình gây ấn tượng cho người xem. Dù giọng hát và cách xử lý cao độ chưa thật sự chuẩn xác, song các thả tình cảm vào ca khúc lại ngọt ngào, sâu lắng đến nao lòng.

lớp học âm nhạc của đại sư 1
Bé Vương Dịch Trình

Vương Dịch Trình chọn bài hát Khi mẹ già rồi để bày tỏ tình yêu dành cho mẹ mình. Khi em cất lên những lời ca: “Khi mẹ già rồi, mái tóc mẹ bạc phơ, thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ. Khi mẹ già rồi, không bước đi được nữa, gật gù mơ màng trên bếp lửa, nhớ lại những kỷ niệm thời thanh xuân. Có bao người từng đem lòng yêu mẹ thuở mẹ còn mới đôi mươi. Họ yêu mẹ bằng sự giả vờ hay lòng thành thật sự? Chỉ có một người vẫn luôn yêu mẹ bằng tấm lòng thành. Yêu cả những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua của mẹ”... nhiều người trong khán phòng đã bật khóc. Lời nhạc dặt dìu, giai điệu từ chạm rãi cho đến dồn dập khiến người nghe như bị cuốn vào cả phần trình diễn.

Lớp học âm nhạc của đại sư: Vương Dịch Trình hát về mẹ

Không kém cạnh Vương Dịch Trình, bé Vương Hạo Thừa 7 tuổi cũng lấy nước mắt của nhiều  người bởi ca khúc Người cha. Đứng trên sân khấu cùng với cha của mình, Vương Hạo Thừa không ngừng nắm chặt đôi tay. Em run run cất tiếng hát: “Con vẫn thường vòi vĩnh đòi hỏi, nhưng chưa từng nói cám ơn cha. Đến khi trưởng thành rồi, con mới hiểu được nỗi cơ cực, vất vả của cha. Mỗi lần rời xa nhà, cha đều giả vờ ung dung bình thản. Cha mỉm cười bảo con trở về rồi quay lưng đi mà nước mắt lưng tròng. Con khát khao được sống như ngày xưa, được nắm lấy bàn tay ấm áp của cha. Nhưng giờ đây cha không ở bên con, nhờ con gió chuyển giùm lời thăm hỏi…”. 

lớp học âm nhạc của đại sư 3

lớp học âm nhạc của đại sư 4
Bé Vương Hạo Thừa

Lớp học âm nhạc của đại sư: Vương Hạo Thừa hát về cha

lớp học âm nhạc của đại sư 2

lớp học âm nhạc của đại sư 5
Ca sĩ Cổ Cự Cơ không cầm được nước mắt khi xem Vương Dịch Trình và Vương Hạo Thừa trình diễn

Dù chỉ đứng yên một chỗ để hát song cả 2 bé Vương Dịch Trình và Vương Hạo Thừa đều chinh phục hoàn toàn người nghe. Âm nhạc đôi khi không cần hoa mỹ màu mè, âm nhạc chỉ chạm đến cảm xúc khi nó thực sự khiến người nghe có cảm giác thấy được một phần bản thân mình trong đó. Giữa cuộc sống ồn ào, vội vã, những ca khúc gợi nhớ đến công ơn cha mẹ sinh thành, dưỡng dục một lần nữa khiến người nghe nao lòng. Dù nó chỉ được trình bày bằng những cô cậu bé kỹ năng thanh nhạc còn chưa hoàn thiện, song ý nghĩa nhân văn mà nó mang lại mới chính là điều mà người nghe cần có.
Chia sẻ