Khóc cười chuyện chồng “xấu xí”

,
Chia sẻ

Từ xa xưa, ông cha ta vẫn có câu “Trai tài gái sắc”. Nhưng cho đến thời đại ngày nay, ngoại hình cũng là một tiêu chí để người phụ nữ chọn chồng...

Và khi có những anh chồng bị coi là “xấu xí”, có người vợ với tình yêu sâu sắc của mình đã cùng chồng vượt qua “miệng lưỡi thế gian”. Nhưng có những người lại chọn những giải pháp tiêu cực khiến cho hạnh phúc gia đình tan vỡ.

Ngoại tình vì “đôi đũa lệch”

Chị An là nhân viên xuất nhập khẩu của một công ty tư nhân. Là người xinh xắn, dáng đẹp nên chị An cũng khá kiêu. Nhiều người đàn ông đến rồi đi trong cuộc đời chị mà chị vẫn không chọn được ai. Đến khi bước vào tuổi 30, nhan sắc không còn như ngày nào thì chị mới giật mình tự hỏi mình “ế” rồi sao. Bố mẹ chị An cũng bắt đầu lo lắng và nhờ người mai mối cho cô con gái. Cuối cùng, chị An gặp được anh Trung, một kĩ sư xây dựng. Lần đầu tiên gặp nhau, chị An bất ngờ khi thấy ngoại hình của anh Trung vừa béo, lùn, đầu lại hơi hói.

Quá ngán ngẩm với bề ngoài của anh Trung, chị An tìm mọi cách thoái thác gặp anh. Nhưng được cái, anh Trung là một người đàn ông tốt, chất phác và luôn có trách nhiệm với gia đình. Bố mẹ chị An vẫn nói “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” nên dùng những lời lẽ ngọt ngào để khuyên nhủ chị. “Mưa dầm thấm lâu”, cuối cùng chị An cũng chấp nhận cưới anh Trung. Đám cưới được diễn ra nhanh chóng. Ai cũng chúc cho cô dâu chú rể sống trăm năm hạnh phúc bên nhau.

Nhưng không ai có thể biết trước được điều gì. Từ ngày lấy chồng xong, đi đâu mọi người cũng nhìn chị An và anh Trung với ánh mắt tò mò. Cô vợ thì xinh đẹp trong khi chồng lại quá xấu. Nhiều lần cảm thấy ức chế với những lời bàn tán của người xung quanh, chị An tìm cách giải toả bức xúc với cậu bạn thân, người đem lòng yêu mến chị từ lâu. “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, chị An chợt nhận ra sự nam tính, mạnh mẽ của cậu bạn. Và để rồi, họ rơi vào vòng xoáy tình ái lúc nào không hay.

Tin vợ ngoại tình đến tai anh Trung, cuộc sống gia đình của họ bỗng trở nên nặng nề. Sau nhiều lần nói chuyện yêu cầu vợ chấm dứt quan hệ với người đàn ông kia không được, anh Trung làm đơn li dị.

Bản chất quan trọng hơn ngoại hình

Cũng gần giống trường hợp của chị An, Lành lấy chồng khi đã qua tuổi xuân thì từ lâu. Lấy chồng cũng như là trách nhiệm để giúp gia đình bớt khổ. Nhiều lúc Lành thấy tủi thân khi nhìn mình trước gương. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to. Không còn trẻ trung nhưng Lành cũng xinh đẹp hơn nhiều cô gái tuổi đôi mươi. Vậy mà chỉ vì lo cho kinh tế gia đình, Lành phải chấp nhận lấy một anh chồng vừa già vừa xấu.

Nhiều khi cô cay đắng khi nghĩ chồng còn xấu hơn cả "chí phèo”. Nhưng sống bên nhau nhiều, Lành mới nhận thấy Thắng, chồng cô có rất nhiều điểm tốt.

Mọi công việc trong nhà cần đến tay người đàn ông, Thắng đều làm hết. Không chỉ có thế, anh còn giúp vợ những công việc vặt khi vợ phải chăm con. Hết giúp vợ, anh lại giúp đỡ bố mẹ vợ dựng lại ngôi nhà lụp xụp họ đã sống nhiều năm. Có tiền nhưng Thắng chưa bao giờ tỏ ra khinh rẻ người nghèo. Hễ ai cần giúp đỡ anh đều sẵn lòng.

Là con người có trách nhiệm với gia đình, chăm lo, quan tâm đến vợ thường xuyên, anh Thắng đã dần dần lấy được tình cảm của Lành. Lúc này, Lành mới nhận thấy Thắng không xấu một chút nào. Chính bản chất quá tốt của Thắng đã khiến Thắng trở thành một con người hoàn hảo trong con mắt mọi người.

Hành hạ vợ vì mặc cảm “xấu xí”

Ngược với hoàn cảnh may mắn của Lành, Tiên nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi, bức bối khi phải sống với người chồng mà cô rất yêu thương. Yêu nhau từ thời còn sinh viên, kết hôn những tưởng là cái kết có hậu cho mối tình đẹp của Tiên và Trọng.

So về ngoại hình, Trọng không thể hợp với Tiên. Nhưng sự thật thà, lương thiện của Trọng đã khiến Tiên siêu lòng. Lấy nhau về chưa được bao lâu thì không hiểu nghe lời khích bác của ai mà Trọng quản Tiên rất chặt. Trọng không mấy khi cho vợ ra khỏi nhà, giao tiếp với ai. Chỉ thấy vợ nói chuyện với người đàn ông nào đó là Trọng phát ghen. Anh đay nghiến Tiên rằng cô ham trai đẹp, chê chồng xấu nên có ý định ngoại tình. Mặc cho Tiên giải thích thế nào đi chăng nữa, Trọng vẫn hành hạ vợ đủ kiểu.

Cuộc sống của Tiên bỗng trở thành địa ngục. Mệt mỏi, đau khổ nhưng vì yêu chồng nên Tiên cắn răng chịu đựng. Tuy vậy chính cô cũng không biết cô có thể chịu đựng được thêm bao lâu nữa.

“Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”

 Có thể ấn tượng đầu tiên mà người phụ nữ và người đàn ông khi gặp nhau là ngoại hình bắt mắt của đối phương. Nhưng ngoại hình không phải là yếu tố quan trọng nhất để đánh giá về một người nào đó. Chính bản chất tốt đẹp mới làm nên cuộc sống.

Nếu bạn có chồng hay vợ không đẹp như những gì mình mong muốn thì cũng đừng vì thế mà cảm thấy buồn hay khó chịu. Vì cái đẹp bên ngoài rồi cũng phai tàn theo thời gian nhưng vẻ đẹp tâm hồn thì vẫn luôn tồn tại mãi mãi trong lòng mọi người.
 
Theo 24h
Chia sẻ