Lời ca mộc mạc và tiếng guitar trầm ấm vang lên trong đêm ở bệnh viện Bạch Mai không chỉ khiến chúng ta xúc động, mà còn gửi thông điệp lạc quan từ những nhân viên y tế đang ở tuyến đầu chiến đấu với Covid-19.
Sáng, 8/4, Bộ Y tế công bố thêm bệnh nhân số 251 mắc Covid-19 là N.V.Đ, nam, 64 tuổi, cư trú tại xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, đang được điều trị và cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.
"Tất cả các bác sỹ khi tham gia chống dịch, đều xác định mình có nguy cơ nhiễm Covid-19, nguy cơ ấy là xác suất nên không thể tránh khỏi. Trong các trang thiết bị phòng hộ cá nhân, không có loại nào bảo bộ được 100%", bác sĩ Nguyễn Trung Cấp nói.
Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (BV ĐHYD) đã tổ chức chuỗi hoạt động bao gồm sinh hoạt tư vấn về kiến thức phòng, chống dịch bệnh, hướng dẫn thực hành rửa tay, đeo, tháo khẩu trang y tế đúng cách và tặng 1.500 phần quà cho bệnh nhân và thân nhân.
Suốt những ngày con trai nằm trong khu vực cách ly tại khoa Cấp Cứu (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương - cơ sở Đông Anh, Hà Nội), mẹ em N.V.L (SN 1998) đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Nhưng trong tâm của người mẹ ấy, luôn thầm cảm ơn sự chăm sóc tận tụy, chu đáo của các thầy thuốc đang cần mẫn chiến đấu với dịch bệnh.
Đúng 23h20 phút, ngày 25/1/2020, khi thời khắc giao thừa đang rất cận kề, khoa Cấp cứu Bệnh viện E tiếp nhận một bệnh nhân nam (26 tuổi, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng sốt cao gần 40 độ C, khó thở, mệt mỏi.
Sau khi ăn xôi gà vào sáng sớm, hàng chục học sinh ở Tây Ninh lên xe đi du lịch dã ngoại tại TP.HCM rồi bất ngờ nôn ói, đau bụng phải nhập viện cấp cứu.