Khổ vì chồng có nhiều... tiền

,
Chia sẻ

Khi đàn ông có tiền, nhiều người đầu tư vào làm ăn, nhưng cũng có người đầu tư vào... tật. Làm vợ khi chồng nghèo đã khó, làm vợ khi chồng có tiền lại càng khó.

Thời gian gần đây, những phụ nữ gọi điện đến Đài 1088 Hà Nội, hỏi các chuyên viên tư vấn tâm lý - tình cảm Linh Tâm về giải pháp ngăn chặn “kẻ thứ ba”, ngày càng nhiều. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau nhưng nếu tổng hợp các trường hợp đó lại, có thể nhận ra một nét giống nhau ở những người chồng của họ: phần lớn đó là những đàn ông có tiền. Đồng tiền của họ đến từ nhiều nguồn khác nhau. Có người làm công trình thu về hàng trăm triệu, có người bán đất xong có cả cục tiền, có người có chức vụ khiến nhiều người phải nhờ vả ...
 
Chị K. năm nay 42 tuổi. Chồng chị hơn chị 2 tuổi. Anh chị lấy nhau đã 17 năm, sinh được hai đứa con, một trai một gái. Con trai 16 tuổi, con gái 12. Vợ chồng chị khoẻ mạnh, con cái học hành chăm ngoan. Đó là một gia đình đầm ấm, sống trong ngôi nhà khang trang đầy đủ tiện nghi. Nhưng hạnh phúc và bất hạnh đến với chị gần như cùng một lúc. Đó là khi anh được đề bạt một chức vụ mới mà vì thế, có nhiều người cầu cạnh anh, giúp anh làm ra tiền. Thu nhập bình quân hàng tháng của anh hàng chục triệu. Và cũng từ đó, những bữa cơm anh cùng ăn ở nhà với vợ con cũng thưa dần. Những buổi tối vắng nhà để đi tiếp khách ngày càng nhiều hơn.
 
Bốn tháng sau, chị nhận thấy ở anh có những dấu hiệu khả nghi. Nhưng chị vẫn không tin vào những lời đồn đại, bởi chồng chị là người xưa nay tốt. Cho đến một hôm chính mắt chị trông thấy anh cùng một cô gái chỉ lớn hơn con mình mấy tuổi, từ một nhà hàng đi ra, trèo lên xe máy đưa nhau phóng vụt đi. Sau nhiều lần theo dõi, chị phát hiện anh thuê cho cô gái kia một căn nhà nhỏ, trang bị các tiện nghi sinh hoạt như một gia đình. Điều khiến chị bàng hoàng hơn cả là cô ta đã có với chồng chị một cái thai chừng 6 tháng.            
 
Chị Nh. 44 tuổi, chồng 52 tuổi. Đứa con đầu của chị đang học đại học. Đứa thứ hai là học sinh lớp 11 chuyên toán. Gia đình chị bắt đầu giàu lên từ ba bốn năm nay. Cứ vài tháng anh lại có công trình xây dựng thu về hàng trăm triệu đồng tiền lãi. Chị bắt đầu nghi ngờ chồng từ khi thỉnh thoảng anh lại có những lần ngủ qua đêm ở đâu đó mà anh giải thích rằng vì công việc làm ăn. Cho đến khi chị nhận thấy anh hay ngồi trong phòng riêng nói chuỵệnvới ai đó rất lâu bằng điện thoại di động mà bất chợt chị bước vào, anh lại tắt đi hoặc chuyển ngay sang giọng khác. Nhân lúc anh ngủ say, chị bật điện thoại xem chồng nói chuỵện với số máy nào thì  ra hầu như tất cả các cuộc nói chuyện về đêm của anh thường cùng với một số máy. Đó là một cô kỹ sư không có chồng, kém chị gần mười tuổi, sống trong ngôi nhà khá đẹp với đứa con lên 9 tuổi. Chị hỏi, anh chỉ nói đó là một người bạn làm ăn. Cho đến một buổi sáng sớm, chị bí mật chờ ngoài cổng nhà cô ta và bắt gặp anh cùng người tình từ trong nhà đi ra.          
 
Có thể kể thêm một số trường hợp tương tự nhưng nói chung những câu chuyện này chỉ khác nhau về tiểu tiết, còn đại thể giống nhau. Ba nhân vật chính trong các câu chuyện đó thường là một người đàn ông đã đứng tuổi thành đạt và làm ra tiền. Một người vợ chung thuỷ nhưng không còn trẻ nữa, nhan sắc phai tàn. Nhân vật thứ ba có thể là một cô gái trẻ trung hoặc một phụ nữ chừng ba bốn mươi sống độc thân hay đang có chồng nhưng không hạnh phúc.
 
Những câu chuyện tình tay ba này thường đi đến đâu? Nói chung phần lớn những người đàn ông đó không có ý định bỏ vợ, nhiều người vẫn chu cấp đầy đủ cho vợ con và tự cho rằng mình đã làm tròn “kế hoạch A” thì có quyền làm thêm “kế hoạch B”. Trong nhiều trường hợp các nhà tư vấn hôn nhân gặp khó khăn khi phải trả lời các bà vợ câu hỏi làm thế nào khiến chồng họ chấm dứt mối quan hệ bất chính và quay trở về làm người chồng, người cha chung thuỷ?
 
Thật ra, trước khi hỏi đến xin tư vấn, họ đã làm hết cách rồi nhưng không hiệu quả. Có người đay nghiến nhiếc móc chồng, có người gặp tình địch để đấu khẩu, có khi đấu cả chân tay nhưng tình hình càng tồi tệ thêm. Có người làm ầm ĩ cả cơ quan chồng khiến anh ta tức giận đòi ly hôn. Nói chung, tìm ra một giải pháp hữu hiệu ngay lập tức là điều gần như không thể. Bởi vì suy cho cùng để chiến thắng một tình yêu phải là một tình yêu chứ không thể bằng các biện pháp cứng rắn hay thô bạo.  
 
Các nghiên cứu cho thấy những mối quan hệ tay ba này có nhiều mức độ khác nhau và vì vậy cũng đòi hỏi những cách ứng xử khác nhau. Làm vợ khi chồng nghèo đã khó, làm vợ khi chồng có tiền lại càng khó. Hạnh phúc ở đời đâu phải cứ sẵn đấy chỉ việc hưởng mà phải luôn luôn tự nâng mình lên sao cho chồng không thể tìm thấy ở nơi nào khác có thể đầm ấm hạnh phúc hơn gia đình mình, không ai dịu hiền nết na hơn vợ mình thì anh ta sẽ gắn bó với gia đình hơn, hoặc có “lầm đường lạc lối” cũng sẽ quay về. Tuy nhiên nghệ thuật làm vợ là nội dung của một quyển sách khá dày không thể nói hết trong một bài báo.
 
TH - HA
Chia sẻ