Khổ nhục kế chồng tự tạt axit, mong vợ xóa nợ

Theo Infonet,
Chia sẻ

Lấy của vợ 100 triệu và bị đòi lại, Dương đã cắn răng tự tạt axit vào chân mình rồi kêu bị hãm hại, những mong vợ rủ lòng thương, xóa nợ cho.

Thanh niên bị tạt axit vào chân

Khoảng 22h ngày 17/1, tổ công tác thuộc Trung đoàn CSCĐ, Công an Hà Nội làm nhiệm vụ trên tuyến phố Bùi Xương Trạch bất ngờ thấy 1 nam thanh niên đang nằm kêu cứu thảm thiết trên vỉa hè. Tiến lại gần, cảnh sát thấy người thanh niên bị thương ở chân. Anh này kể mình vừa bị 2 thanh niên đi xe gắn máy tạt axit vào chân gây bỏng.

Thấy ống quần nạn nhân còn dấu vết của axit, cộng thêm vết thương ở chân nên tổ công tác đã phải chia người 2 ở lại bảo vệ và sơ cứu cho nạn nhân, số còn lại tổ chức truy lùng hai đối tượng như mô tả của nạn nhân. Tuy nhiên cảnh sát đã không tìm được gì.

Nạn nhân là Lê Thanh Dương (SN 1987, trú ở Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội). Anh này ngay sau đó được đưa vào bệnh viện gần nhất. Tới ngày 18/1, Dương đến công an để trình báo sự việc.

“Sáng tác” ra mâu thuẫn nợ nần

Theo lời Dương, do sự việc xảy ra quá nhanh và trời tối, không có ánh đèn nên không kịp quan sát và nhận ra đặc điểm của hai kẻ hãm hại mình. “Tôi chỉ kịp nhận ra chiếc xe máy đối tượng sử dụng là xe Dream và đối tượng ngồi sau cầm trên tay một chai nước” – lời trình bày của Dương.

Khi được hỏi về mâu thuẫn cá nhân, Dương hướng sự nghi ngờ của mình đến một người đàn ông tên Hải. “Tôi không mâu thuẫn gì với ai. Nhưng tôi có nghi ngờ cho anh Hải vì lý do anh Hải có vay của tôi 120 triệu đồng để làm ăn, đã rất nhiều lần tôi nhắn tin trên mạng để đòi tiền nhưng Hải có thái độ không vui vẻ và bực tức, nói nặng lời với tôi” - lời khai của Dương.

Cơ quan điều tra đã phải chật vật xác minh lời khai của Dương nhưng không tìm được ai tên Hải. Nguyên nhân vì Dương chỉ quen Hải qua mạng, không biết địa chỉ nhà ở.

Vừa nằm viện được 1 ngày đã bỏ về, Dương mong cơ quan công an làm rõ, tìm ra kẻ đã hãm hại mình.

“Khổ nhục kế” bất thành

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã nhận thấy lời khai của Dương và vợ có nhiều bất thường. Lời khai của vợ Dương cũng có phần đáng nghi vì theo chị này, thời gian gần đây, chị thường nhận được tin nhắn đe dọa từ số điện thoại lạ nhưng lại rất vu vơ. Không thể quanh co bịa chuyện mãi, cuối cùng, Dương đã phải khai nhận với cơ quan điều tra, chính anh ta là người đã tự đi mua axit, tạt vào người mình rồi lăn đùng ra vỉa hè kêu cứu.

Theo Dương, vợ của anh ta hơn 2 tuổi. Cuộc sống có nhiều mâu thuẫn nên hơn nửa năm nay, anh ta bỏ nhà đi thuê trọ. Làm xe ôm không đủ sống, anh ta đã lấy của vợ 100 triệu đồng ăn tiêu hết. Bị vợ đòi tiền, Dương đã nghĩ ra “khổ nhục kế” để mong vợ “xóa nợ”.

Để thực hiện kế hoạch, Dương mua axit, mua sim điện thoại khuyến mại, lắp vào máy của mình rồi thỉnh thoảng nhắn tin đe dọa vợ. Đến tối ngày 17/1, Dương lấy chai axit, lững thững đi ra ngõ 250 phố Bùi Xương Trạch. Nhìn quanh không thấy ai, anh ta đã tự đổ axit vào chân trái của mình rồi nằm vật ra vỉa hè kêu cứu. Vì Dương mặc quần bò nên vết bỏng không quá nặng. Một lúc sau cảnh sát có mặt đã đưa anh ta đi cấp cứu.

Màn kịch tự sáng tác của Dương đã bị lật tẩy. Ngày 29/1, Công an phường Khương Đình cho biết, đã xử phạt hành chính đối với Dương về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền với mức phạt 750 nghìn đồng.


Chia sẻ