Khổ như Trương Quân Ninh: Hoắc Kiến Hoa chê không thị tẩm vì... rạn bụng, phải quấn mền trở về trong ê chề

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Vất vả sinh con đến mức suýt chết, đến khi sinh xong, Hải Lan - Trương Quân Ninh lại không để Càn Long - Hoắc Kiến Hoa thị tẩm vì sợ người chê bai rằng nàng có vết rạn ở bụng.

Mới mấy ngày trước đây thôi, nàng Hải Lan (Trương Quân Ninh) còn khiến khán giả tâm phục khẩu phục vì vùng lên chống lại phe cánh của Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa (Đổng Khiết), vậy mà đến tập 32 Hậu cung Như Ý truyện, Hải Lan lại làm người xem thương xót vì quá tội nghiệp.

Khổ như Trương Quân Ninh: Hoắc Kiến Hoa chê không thị tẩm vì... rạn bụng, phải quấn mền trở về trong ê chề  - Ảnh 1.

Khổ như Trương Quân Ninh: Hoắc Kiến Hoa chê không thị tẩm vì... rạn bụng, phải quấn mền trở về trong ê chề  - Ảnh 2.

Khổ như Trương Quân Ninh: Hoắc Kiến Hoa chê không thị tẩm vì... rạn bụng, phải quấn mền trở về trong ê chề  - Ảnh 3.

Trước khi sinh bụng Hải Lan bị phình to như quả bong bóng vì uống thuốc kích thích vị giác quá liều.

Lúc đang mang thai đến tháng thứ 6, Hải Lan đã bị Du Phi (Tân Chỉ Lôi) hạ độc vào thuốc. Du Phi cố tình mua chuộc thái y để cho Hải Lan uống thuốc kích thích vị giác. Sau khi uống thuốc này, Hải Lan bị phát tướng, trở nên sồ sề. Đến lúc sinh, Hải Lan suýt mất mạng vì máu ra quá nhiều. Nhờ có Như Ý (Châu Tấn) gây sức ép với đám thái y, Hải Lan mới giữ được còn sống đến thời điểm hiện tại.

Nhưng xui xẻo thay, Hải Lan bị những vết rạn ở bụng khó chữa lành. Dù các thái y đã dùng đủ mọi phương pháp nhưng những vết rạn xấu xí kia vẫn không biến mất. Đến lúc được Càn Long (Hoắc Kiến Hoa) triệu đi thị tẩm, Hải Lan vô cùng sợ hãi. Nàng lo ngại hoàng đế một khi nhìn thấy những vết rạn này sẽ chán ghét, thờ ơ với nàng.

Khổ như Trương Quân Ninh: Hoắc Kiến Hoa chê không thị tẩm vì... rạn bụng, phải quấn mền trở về trong ê chề  - Ảnh 4.

Và quả thực chuyện ấy đã xảy ra, vừa mở tấm chăn ra, Càn Long đã thay đổi sắc mặt. Vì không muốn làm Càn Long mất hứng, Hải Lan đã yêu cầu không thị tẩm. Cuối cùng, Càn Long quyết định không thị tẩm Hải Lan nữa, đồng thời cho thái giám quấn mền, đưa nàng về lại Diên Hi cung. Trong đêm tối, Hải Lan lặng lẽ rơi nước mắt mà không dám mở miệng oán than một lời nào.

Ở Tử Cấm Thành này, phi tần muốn đắc sủng phải có nhan sắc thật xinh đẹp. Chỉ cần xấu đi một chút, các phi tần cũng có khả năng bị bậc quân vương chê bai. Vì sinh ra Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ mà Hải Lan không đủ tự tin để thị tẩm, cái giá phải trả này xem chừng quá đắt với nàng.

Khổ như Trương Quân Ninh: Hoắc Kiến Hoa chê không thị tẩm vì... rạn bụng, phải quấn mền trở về trong ê chề  - Ảnh 5.

Khổ như Trương Quân Ninh: Hoắc Kiến Hoa chê không thị tẩm vì... rạn bụng, phải quấn mền trở về trong ê chề  - Ảnh 6.

Khổ như Trương Quân Ninh: Hoắc Kiến Hoa chê không thị tẩm vì... rạn bụng, phải quấn mền trở về trong ê chề  - Ảnh 7.

Khổ như Trương Quân Ninh: Hoắc Kiến Hoa chê không thị tẩm vì... rạn bụng, phải quấn mền trở về trong ê chề  - Ảnh 8.

Càn Long chê bai, không thèm thị tẩm Hải Lan vì thấy nàng có vết rạn ở bụng.

Trên một số diễn đàn phim ảnh, khán giả bày tỏ sự xót thương: "Càn Long vô tình quá, vì sinh con cho người nên Hải Lan mới bị vết rạn ở bụng. Đã không thương còn chê bai nữa. Tuy không nói ra mà gương mặt Càn Long biểu lộ hết rồi", "Phụ nữ như Hải Lan thật là tội nghiệp", "Lúc sinh thì suýt chết, sau khi sinh xấu đi một chút đã không được thị tẩm", "Thôi không sao đâu, Hải Lan còn có Như Ý mà. Không được thị tẩm cũng chẳng chết được", "Nhìn sắc mặt của Càn Long thật đúng như câu nói đàn ông chỉ yêu vì nhan sắc".

Nhưng khán giả của Hậu cung Như Ý truyện đừng quá lo lắng, vì chỉ ít ngày nữa thôi, khi Hải Lan có cơ hội ra tay với Du Phi, ắt hẳn nàng ấy sẽ khiến Du Phi sống không bằng chết.

Chia sẻ