Khi vợ mê cờ bạc

Ngọc Minh,
Chia sẻ

"Cô có về cho tôi nhờ không? Đừng để tôi điên tiết, cho cả lũ các cô ra công an bây giờ". Đáp lại sự tức giận của chồng, Thoa nói: "Chờ em ù nốt ván này đã.".

"Tôi cho cô biết thế nào là ù luôn", bốp, bốp hai cái tát tới tấp giữa mặt làm Thoa tránh không kịp. Quả thật sau cú tát vừa rồi cũng đủ làm cô ù đặc tai, xây xẩm mặt mày. Thoa không ngờ Hùng, ông chồng hiền lành như bụt hôm nay cũng biết tát vợ. Hoảng hồn cô vớ vội đôi dép bỏ chạy, cả hội bài ngơ ngác nhìn hai vợ chồng đuổi nhau khắp chợ.

Lấy Thoa được ba năm cuộc sống vợ chồng son cũng tạm ổn. Hùng làm nhân viên bảo vệ ở một ngân hàng lớn, tiền lương đủ chi trả cho cuộc sống gia đình. Thoa vốn không nghề ngỗng gì từ khi có chồng cũng chịu khó đi buôn hoa quả ở chợ Đồng Xuân (Hà Nội).

Tổ ấm chỉ thiếu tiếng cười của trẻ con là trọn vẹn. Nhiều lần Hùng giục giã nhưng cô lần lữa mãi không chịu sinh con. Thoa an ủi chồng: "Dạo này công việc buôn đang thu nhiều lợi nhuận. Kiếm được số vốn nhất định cũng như tạo lập được mối hàng vững chắc em sẽ sinh con sau.

Nghe vợ nói phải nên Hùng cho qua. Cuộc sống diễn ra đều đặn: Thoa ngồi chợ tối về chồng nấu cơm chờ sẵn, ăn xong rửa vài cái bát, quét dọn trong nhà ngoài cửa thế là hết việc. Chính trong cái yên bình và an nhàn đó mầm mống của hiểm họa bắt đầu như người ta thường nói "nhàn cư vi bất thiện”. 

Hùng tìm thấy những mẩu giấy ghi đề trong túi áo, túi quần, rồi thì đâu cũng thấy rơi vãi lung tung bay khắp nhà. Số tiền lên tới vài trăm nghìn. Lần đầu nhắc nhở thì cô kêu ghi hộ cho chị bạn ngồi chợ. Cũng tin tưởng nhưng những lần sau vẫn thấy, anh đâm ra nghi ngờ không còn tin những lời bao biện của Thoa. 

Ngoài lô đề, Thoa còn đam mê cờ bạc. Những buổi ngồi chợ trưa mấy chị em buồn đem bài ra đánh. Mới đầu vài chục sau đó đến vài trăm giờ có ngày số tiền Thoa đánh lên tới hàng triệu. 

Hùng đâu ngờ vợ mình lại lấn sâu vào vòng đỏ đen đến khi những con nợ đến đòi tiền hăm dọa thì mọi chuyện mới bung bét. Đến nước này cô cũng đành xin lỗi vì đã lén lút chơi cờ bạc nên mới xảy ra hậu quả như vậy.  

Thấy vợ tỏ ra ăn năn hối lỗi, hứa từ bỏ cờ bạc, Hùng đành cầm sổ đỏ ra ngân hàng thế chấp căn nhà hai vợ chồng đang sống lấy tiền trả nợ. 

Tưởng sau chuyện này Thoa sẽ tu tỉnh làm ăn thì hai tháng sau lại lòi ra số nợ khác, không những một mà lần này tới ba món nợ. Chán nản và bất lực Hùng viết đơn ly dị bởi cả hai cũng chẳng có ràng buộc về mặt con cái. Về phần mình, Thoa nhất quyết không chấp nhận chuyện ly dị. 

Tình cảm chẳng còn nên trong thời gian chờ tòa thụ lý anh vẫn đi làm bình thường. Còn Thoa làm gì đi đâu, anh cũng chẳng quan tâm. Có tuần cô vắng mặt hai, ba ngày là bình thường. Nhưng đâu chỉ có thế mỗi ngày một món đồ trong nhà lại ra đi. Hôm đầu tiên là ti vi, thứ hai là tủ lạnh, thậm chí cả nồi niêu xoong chảo cũng đi theo luôn với Thoa. 
 
Đàn bà mê cờ bạc thì thật là tai họa cho gia đình.Giải quyết thế nào với tình trạng này? Kiểm soát chặt chẽ tiền bạc và thời gian hay gọi đến chuyên gia tư vấn? Mỗi người đàn ông sẽ có kế sách của mình, hy vọng những ông chồng  có vợ mê cờ bạc sẽ tìm ra lối thoát.
 
 
Ngọc Minh
Ngôi Sao
Chia sẻ