Khi Pháp tràn ngập đau thương, cả thế giới lại hashtag #PrayForNice để sát cánh cùng người dân Pháp

,
Chia sẻ

Trên trang Facebook và Twitter, hashtag #PrayForNice đang được cộng đồng mạng sử dụng để bày tỏ niềm thương xót với các nạn nhân xấu số thiệt mạng trong vụ tấn công tại Pháp ngày hôm qua.

Hàng nghìn người trên toàn thế giới đã bày tỏ sự tiếc thương và chia buồn tới người dân Pháp trên các trang mạng xã hội khi sử dụng hashtag  #PrayForNice. Một ngọn nến không thể sưởi ấm một đêm lạnh nhưng chắc chắn, hàng nghìn ngọn nến sẽ làm vơi bớt đi phần nào nỗi đau trong lòng người dân Pháp.

Không chỉ những người dân thường, nhiều người nổi tiếng và các chính trị gia cũng đã bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ trên trang Facebook, Twitter và Instagram với hơn 80 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong vụ tấn công tại Pháp tối hôm qua.

 - Ảnh 1.
"Làm ơn, sẽ không còn những cơn ác mộng như này, trái tim như không còn chịu được nữa rồi".

Chỉ trong vài giờ đồng hồ, hashtag #PrayForNice đã lan rộng ra toàn thế giới, từ DJ Pháp David Guetta cho tới Paris Hilton, tất cả đều hướng về nước Pháp đang chìm trong đau thương và mất mát.

Vụ tấn công như một đòn giáng mạnh làm lung lay tinh thần người Pháp khi cả nước đang hân hoan chào mừng ngày Quốc khách.

 - Ảnh 2.
Nice, đừng khóc nữa.

Nhưng ở đâu có nỗi đau, ở đó có hy vọng. Đêm lạnh thành phố Nice rồi cũng qua đi và nỗi buồn rồi cũng nguôi ngoai. Nước Pháp sẽ lại kiên cường đứng lên như ngọn tháp Eiffel sừng sững giữa lòng Paris hoa lệ và không thể nào lay chuyển.

Chỉ cần biết rằng, cả thế giới đang hướng về Pháp với lời cầu nguyện thật tâm nhất.

Nice ơi, đừng khóc!

 - Ảnh 3.
Cùng cầu nguyện cho Nice, cho toàn bộ nước Pháp.

 - Ảnh 4.
Máu lại chảy trên đất nước gà trống Gô Loa, lá cờ ba màu kia lại nhuốm máu nữa rồi.

 - Ảnh 5.
Trái tim tôi luôn hướng về nước Pháp.

 - Ảnh 6.
Hòa bình sẽ chiến thắng, nỗi sợ hãi rồi cũng sẽ qua đi.

 - Ảnh 7.
Chúng tôi luôn sát cánh cùng nước Pháp.

 - Ảnh 8.
Cầu mong cho thành phố Nice sớm lành vết thương.

 - Ảnh 9.

 - Ảnh 10.
Chiến tranh và đau thương, xin hãy ngừng thôi, quá đủ máu và nước mắt rồi.

Kênh 14/Trí thức trẻ

Chia sẻ