Khi người già thích ở riêng
“Bố mẹ còn khỏe, muốn ở riêng cho thoải mái, có thể chăm sóc nhau lúc tuổi già chứ có giận gì các con đâu...
Độc lập về kinh tế và không sống cùng con cái là những điểm chung của không ít người cao tuổi đang sống tại thành phố hiện nay.
Khi đã lo lắng xong xuôi chuyện dựng vợ gả chồng cho con cũng là lúc nhiều cặp vợ chồng có tuổi muốn ra ở riêng. Lý do cũng thật đơn giản, ông bà vẫn còn đủ khả năng và không muốn làm phiền con cái.
Mặc cho con trai năn nỉ, ông Viên và vợ vẫn nhất quyết sống riêng. Không phải giận hờn gì các con nhưng cả hai ông bà đều muốn ra ở riêng cho thoải mái.“ Chúng tôi ăn uống có đáng là bao, hơn nữa bọn trẻ lại thuộc thế hệ khác nên chắc chắn sẽ nảy sinh mâu thuẫn trong cách nhìn, cách sống. Thôi cứ ở riêng ra cho tiện”-Ông Viên thành thật nói.
“ Nhà có thiếu thốn thứ gì đâu chứ, hay ba mẹ có điều gì không hài lòng thì cứ nói cho chúng con biết để chúng con sửa chữa. Ba mẹ làm như thế này thì hàng xóm láng giềng chê cười chúng con chết!”anh Kiên(Đống Đa) dở khóc dở cười nài nỉ cha mẹ.
Giải thích một hồi, cuối cùng anh Kiên cũng hiểu rõ lý do của cha mẹ. Tuy còn một chút bận tâm lo lắng nhưng sau đó vợ chồng anh cũng đành chấp nhận .
Thời buổi hiện nay, không ít các gia đình có những cặp vợ chồng ra ở riêng khi tuổi đã xế chiều. Tâm hồn thanh thản, hạnh phúc vì tuổi già vẫn được chăm sóc cho nhau là điều mong mỏi của hầu hết các cụ.
“Đồng hồ sinh học, nếp sống của tôi và con cái khác nhau nên có cơ hội là chúng tôi ở riêng ngay. Chỉ lấy ví dụ như chúng tôi thích ăn cơm nát, rau dừ, còn con cái chúng tôi thì phải ăn cơm khô ráo, rau luộc vừa phải, là thấy khác nhau rồi”.
Trường hợp Ông Minh Quốc, bà Lê Tâm ở Tây Hồ, Hà Nội là một cặp trong số đó. Hằng ngày, ông bà cùng nhau tập thể dục, đi chợ, chuẩn bị cơm nước, đọc báo, bàn chuyện thời sự... Bà Tâm "quản lý" chồng vẫn rất chặt: Đôn đốc ông uống thuốc, hạn chế ông xem nhiều TV... để đảm bảo sức khỏe khi đã ở tuổi 85.
Cuối tuần, đại gia đình đều tụ tập ăn uống, quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Bà cùng con gái, con dâu lên thực đơn và sửa soạn đồ ăn. Các cháu ríu rít kể chuyện đi học, còn ông hăng say bàn luận chính sự với con trai, con rể....Những hình ảnh đáng quý ấy không phải gia đình nào cũng có được.