Khi gái lớn không muốn lấy chồng

,
Chia sẻ

Lấy chồng là điều những người đồng tính nữ không bao giờ nghĩ đến. Và chính bởi không lấy chồng những người đồng tính nữ phải bộc lộ chân tướng.

Đến lúc phải lộ diện

Những câu chuyện của các cô gái đồng tính nữ (les) được kể trong kết quả nghiên cứu của dự án “Sống trong một xã hội dị tính: Câu chuyện của 40 người nữ yêu nữ” do Viện Nghiên cứu xã hội kinh tế và Môi trường (iSEE) rất thật và không hề giấu diếm.

Lê Anh (24 tuổi) chia sẻ: “Em nghĩ là không bao giờ nói cho bố mẹ biết bởi sợ bố mẹ buồn.” Nguyệt (29 tuổi) nói: “Mẹ em rất khổ rồi (do bố mẹ chia tay), em không muốn mẹ khổ thêm nữa”. Nhưng không thể giấu mãi. Đến tuổi lấy chồng mà không thấy có bạn trai, không  đưa bạn trai về nhà, cha mẹ sẽ thúc giục. Lúc đó có người quyết nhận danh hiệu ế chồng hoặc thuê một bạn trai làm người yêu hờ để giấu mình là ĐTN. Những đôi ĐTN yêu nhau phải tìm mọi cách để được gặp nhau. “Khi em đến đón bạn ấy đi chơi, em phải đứng cách nhà bạn ấy vài trăm mét, sau đó bạn ấy đi bộ ra” Giang, 25 tuổi kể. “Nhiều khi bọn em chỉ ngồi trên xe buýt, nắm tay nhau đi hết các bến.. Chỉ lên xe buýt là không bị theo dõi ” - Bình, 29 tuổi than thở.
 

Trước áp lực phải cưới chồng, nhiều les đã phải lộ diện. Theo kết quả khảo sát của iSEE, trong 40 người ĐTN tham gia nghiên cứu, có 19 người bố mẹ đã biết, và chỉ có 3 người chủ động nói cho bố mẹ. Còn lại là khai báo bất đắc dĩ hoặc bị lộ. Nhiều người cũng xác nhận, việc cha mẹ biết về chuyện của mình chỉ là sớm hay muộn.

Khi cha mẹ phát hiện con gái mình là ĐTN đã không tin con mình như vậy mà cho đó là sự a dua, đua đòi của bọn trẻ hiện nay. Khi biết con mình là ĐTN, nhiều bà mẹ đã khóc vì thương con. Họ cho rằng, con mình đã mắc bệnh.

Người đồng tính cần có hạnh phúc

Để thay đổi tình hình, nhiều cha mẹ mời bác sĩ tâm lý về chữa bệnh cho con hoặc mời… thầy cúng để đuổi bệnh. Có không ít bà mẹ  có suy nghĩ thà con mình có con mà không có chồng còn hơn là đi yêu một người cùng giới. Với hầu hết các bậc cha mẹ, ĐT là điều gì đó rất kinh khủng, họ bắt đầu ngăn cấm. Nhốt con trong nhà không cho đi gặp người yêu. Có cô gái nghỉ hè không phải đi học đã bị nhốt hàng tháng ở trong phòng, cắt mọi phương tiện liên lạc, ngay cả cửa ban công cũng không được mở. Những nhà có điều kiện thì ly gián bằng cách đưa con đi xa. Có những bà mẹ  doạ từ con hoặc hoặc doạ tự tử. Cha mẹ của Chi (23 tuổi) đưa ra điều kiện: Nếu vẫn tiếp tục yêu người cùng giới thì sẽ cắt đứt quan hệ với bố mẹ, muốn đi đâu thì đi...

Có một thực tế là các bậc cha mẹ đã không có hiểu biết về tâm sinh lí‎ mà chỉ giải quyết theo hướng tránh sự “dòm ngó” của dư luận. 

Mỗi người không tự lựa chọn xu hướng tình dục cho mình mà nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như di truyền, hocmon, văn hoá, xã hội… Hành vi tình dục khác giới và hành vi tình dục đồng giới đều là những khía cạnh bình thường của tính dục con người.

Các tổ chức y tế và tâm thần ở Hoa Kỳ kết luận rằng: tình trạng định kiến, phân biệt đối xử và bạo lực đối với người ĐT là những mối quan ngại lớn về sức khoẻ tâm thần. Nó gây stress cho người ĐT.

Cha mẹ ép con lấy chồng, vì họ nghĩ  chỉ có lấy chồng sinh con mới được hạnh phúc. Vậy có nghĩa là họ chấp nhận cho con gái mình có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, miễn để sống theo lẽ thường của xã hội.

Câu hỏi đặt ra là cha mẹ muốn con sống một cuộc sống hạnh phúc, hay một cuộc hôn nhân gượng ép mà không hề có hạnh phúc? Những đứa con sinh ra trong cuộc hôn nhân ấy liệu có được mái ấm gia đình hạnh phúc?.... Những câu hỏi trên rất cần được suy xét. Một bạn les nói rằng:  “Ước vọng lớn nhất của em cũng như của tất cả các bạn les khác là sự bình đẳng, công bằng. Chúng em muốn có một cuộc sống hạnh phúc thoải mái  không chỉ trong những người trong giới mà là cộng đồng con người”.
 
Theo Lao động
Chia sẻ