Khi gái gọi mượn "mác" người mẫu để nâng giá khủng

Xì Trùm,
Chia sẻ

Những ngày gần đây, dư luận xôn xao trước thông tin người mẫu kiêm diễn viên H.H bán dâm giá nghìn đô cho đại gia. Nhưng đây lại không phải là điều khiến người ta quá ngạc nhiên, khi những người mẫu vô danh đã và đang mượn cái mác diễn viên, người mẫu để "đi khách" với giá khủng.

Cô gái xinh đẹp, cao ráo này nằm trong đường dây gái gọi toàn người mẫu, diễn viên, sinh viên, chỉ phục vụ khách làng chơi đại gia với mức giá trung bình từ 700 – 1.000 USD cho một lượt “tàu nhanh”. Ngoài ra, khi các đại gia có nhu cầu đưa gái gọi đi nghỉ hay du lịch nước ngoài, cứ 4 ngày các đại gia phải chi từ 50 đến 60 triệu đồng, không kể chi phí ăn ở, đi lại cho các kiều nữ này.

Gọi là người mẫu, diễn viên, nhưng ít ai nhớ mặt thuộc tên được chân dài này vì những bộ phim cô tham gia, và những show diễn catwalk hoàn toàn chẳng có tên tuổi. Phải đến khi thông tin người mẫu H.H bán dâm với giá khủng được phanh phui trên báo chí, thì người ta mới í ới hỏi nhau "H.H là ai vậy?". Từ Facebook, cho đến những bộ ảnh khoe thân của H.H từng xuất hiện trên báo, đã bị dư luận đồng loạt lôi ra săm soi, và hầu hết đều cảm thấy xấu hổ cho từ "người mẫu", lẫn "diễn viên" mà cô gái này tự khoác lên người.

Trước khi vụ việc H.H bán dâm được biết đến, khá nhiều người vẫn nhầm tưởng về đời sống “quý tộc” của giới chân dài. Ai cũng nghĩ rằng họ phải kiếm được bộn tiền từ những lần chạy show, event. Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Bên trong vỏ bọc hào nhoáng của showbiz Việt còn lắm chuyện ồn ào hơn thế. Ba năm trước, khi người mẫu Trang Trần đứng lên “vạch áo cho người xem lưng” tố có một bộ phận người đẹp đi làm gái để trưng diện đã bị không ít người ném đá tơi bời. Câu nói “phải có đến 40% chân dài theo đại gia” của cô từng khiến dư luận ồn ào một thời gian dài. Trang Trần còn tiết lộ nhiều má mì trực tiếp gọi điện ngã giá 2.000 đô cho một lần đi khách, song cô đã thẳng thừng từ chối. Chân dài Phi Thanh Vân trong một cuộc phỏng vấn gần đây cũng thừa nhận: Người mẫu bán dâm kiếm tiền để hưởng thụ cuộc sống xa hoa không phải là mới, chỉ đơn giản là bây giờ mới có người nói ra.

Cứ thế, dần dần người ta bán tín bán nghi về những khoảng tối đằng sau thế giới người mẫu vốn đã lắm thị phi. Chỉ tới khi vụ việc H.H bán dâm nghìn đô bị phanh phui, dư luận mới công nhận rằng, không chỉ là tin đồn, là "con gà tức nhau tiếng gáy" mà đó hoàn toàn là sự thật. Chỉ có điều, nó lại xảy ra ở những tên tuổi chẳng mấy nổi bật trong giới giải trí, chỉ là cái tên hạng 2, hạng 3 nhưng cũng cố gán vào cái mác ca sĩ diễn viên để tăng giá khủng.


Cô người mẫu đang nổi vì tai tiếng bán dâm gần đây

Nguyên do nào khiến những cái tên hạng 2 làm "ô uế" giới người mẫu như vậy? Thời nay, khi mà các lò luyện người mẫu, diễn viên đua nhau mọc ra như nấm, thì không hiếm người mới chỉ học qua một khóa học, diễn vài chương trình nhỏ lẻ không tên tuổi cũng đã xưng danh người mẫu, diễn viên này nọ. Lắm khi chỉ cần tham gia cuộc thi hoa hậu “ao làng”, hay đóng một vài vai diễn mờ nhạt, thậm chí vai phụ trong một số bộ phim cũng có thể giúp họ “vụt sáng” thành sao. Những danh hiệu tự phong ấy nhan nhản ngoài xã hội, hoặc trong các bàn tiệc rượu tiếp đại gia...

Một cô người mẫu không chuyên, chạy show, event và chụp thời trang đến bao giờ mới sắm được túi LV, Hermes hay tậu xe hơi, đi du lịch nước ngoài như đi chợ? Câu hỏi ấy khó ai trả lời được, nhưng cô ấy sẽ làm gì để có được những thứ xa xỉ ấy một cách nhanh nhất, thì ai cũng có thể hiểu, chỉ cặp với đại gia, hoặc "đi khách" là con đường nhanh "tuyệt đối". Một khi được gắn mác diễn viên, người mẫu thì sẽ trở thành “hàng VIP” cho các đại gia thưởng thức và nâng niu, "nuôi nấng" bằng ngoại tệ mạnh.


H.H tại cơ quan điều tra

Sau câu chuyện này, một lần nữa, dư luận lại tha hồ mổ xẻ về lối sống thực dụng, bám đại gia, "chẳng cần phải làm gì mà vẫn có tiền" như câu nói kinh điển của một người đẹp đồ lót nổi tiếng "Không có tiền thì cạp đất mà ăn". Liệu có phải vì những suy nghĩ "ngây ngô", lười lao động nhưng lại thích hưởng thụ như thế đã khiến các cô người mẫu từ vô danh cho đến "ít danh", cứ cố gán cho mình cái mác diễn viên, người mẫu để lao vào kiếm tiền bằng việc bán thân xác?

Nhiều người suy đoán rằng H.H chỉ là con tốt bình phong đỡ đạn của dư luận. Con số thực chất chân dài làm gái bao chắc phải nhiều hơn thế. Năm 2005, báo chí cũng từng ồn ào đưa tin về việc người mẫu Yến Vi hành nghề bán dâm với mức giá 700 – 1000 USD. Khi đường dây gái gọi của má mì Trần Thị Phố được phanh phui, cùng với Yến Vi là chân dài sáng giá trên sàn diễn thời trang một thời: Kim Tính cũng góp mặt. Nhắc đến những người đẹp sa lầy vào con đường làm gái gọi, không thể không kể đến ca sĩ Lâm Nhật Ánh. Dưới cái mác ca sĩ cùng ngoại hình như người mẫu, Lâm Nhật Ánh vừa đi diễn vừa phục vụ khách có nhu cầu với giá 200 – 300 USD/lần. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.

Cái tin cô người mẫu H.H bị bắt vì bán dâm nghìn đô, có lẽ là tin buồn đối với giới giải trí và người mẫu vì một "con sâu" không tên tuổi lắm đã "làm rầu nồi canh", khiến người ta phần nào đánh giá sai về những người làm nghề chân chính. Nhưng đối với dư luận, đây lại là điều cần thiết, bởi nó như đòn giáng mạnh vào suy nghĩ hám giàu sang, an nhàn, "số hưởng" mà không muốn lao động của một bộ phận người mẫu, diễn viên vô danh. Biết đâu đấy sau vụ án gái gọi ầm ỹ này, các cô gái đang có ý định tiến thân làm model, hoặc diễn viên "vai phụ" để nâng giá khi đi khách, sẽ cảm thấy chùn chân vì cái giá phải trả sau đó thật quá đắt đỏ...

Chia sẻ