Khi đàn ông… ốm nghén

Diệu Thúy,
Chia sẻ

Đi làm về, vừa ngửi thấy mùi canh riêu từ bếp là anh Long kêu ngấy, ngửi mùi thật đáng sợ rồi không ăn nổi cái gì mà người cứ nao nao…

Nhắc đến chuyện bầu bí, hơn 80% phụ nữ chia sẻ họ sợ nhất là khoảng thời gian ốm nghén, mệt mỏi, ăn uống thất thường, ói mửa… Sợ thì sợ, nhưng vì thiên chức của phụ nữ nên chị em chỉ còn cách bảo nhau cố gắng vượt qua. Nhưng cũng có rất nhiều phụ nữ may mắn bởi các đức lang quân của mình đã ‘nghén thay”.

Chị Hoa (32 tuổi) không nhịn được cười khi nhớ lại lần có bầu bé Minh Anh. Hồi đó, vợ chồng chị lên kế hoạch sinh con rất cẩn thận nên khi thai được gần 2 tuần, nghe nhiều bạn bè, đồng nghiệp “cảnh báo” về những triệu chứng thai nghén, chị Hoa rất sẵn sàng vượt qua. Đến tuần thứ 5, chị Hoa vẫn cảm thấy cơ thể bình thường không biểu hiện gì cả, nhưng anh Long – chồng chị thường xuyên kêu buồn ngủ và thèm ăn kem.
 
Trong những tháng đầu vợ mang bầu, nhiều ông chồng đã… nghén thay vợ
 (Ảnh minh họa)

Giữa mùa đông, 21h tối anh thèm kem không chịu được bắt vợ đi mua cả hộp về, ăn liền một lúc 5 cái rồi trùm chăn lên giường đi ngủ. Mẹ chồng chị từ ngày con dâu có bầu hay nấu canh riêu cá chép. Đi làm về, anh Long ngửi thấy mùi canh riêu là kêu ngấy, ngửi rồi không ăn nổi cái gì mà người cứ nao nao. Mẹ chồng chị bảo: “Mày nghén rồi, đàn bà nghén không sao chứ đàn ông suốt ngày ủ rũ thế kia chết cười quá”. Chị Hoa mỗi lần thấy anh “lên cơn” thèm ăn gì đó hay ngủ gật lúc xem thời sự lúc 19h thì không nhịn được cười.

Anh Hoàng (28 tuổi) cũng đang nhăn mặt khổ sở 2 tháng nay khi vợ có bầu. Anh chia sẻ: “Cô ấy có bầu nhưng khỏe khoắn như thường, ăn uống vô tư. Còn mình thì nhìn cái gì cũng sợ, 2 tháng mà sụt mất 3kg”.

Anh Hoàng kể, sang nào anh cũng ăn được duy nhất 1 món là xôi ruốc, trưa ăn canh rau muống thôi cũng thấy ngán tận cổ. Tầm 10h sáng, ngồi làm việc mà mắt díp lại, xin cái kẹo cà phê của cô đồng nghiệp bên cạnh, ngậm được một nửa thì chạy vội vào nhà về sinh nôn bằng sạch. Tại cái việc nghén ngẩm này mà lâu lắm rồi anh không được chén cao chén thấp với hội chiến hữu cùng phòng. Đã vậy các đồng nghiệp biết anh đang trong giai đoạn “ốm nghén” càng hay trêu trọc, nói móc. Chuyện “Hoàng có bầu” đã lan ra cả công ty khiến đi đâu ai cũng nhìn anh cười cười. Ngày sinh nhật, anh được nhận một món quà rất “to và nặng”, háo hức mở ra thì là một hộp sữa bà bầu,. Anh thiếu nước kêu trời còn mọi người được một trận cười vỡ bụng.

Chuyện đàn ông nghén ngẩm nghe vừa thương, lại vừa buồn cười. Đây không phải là hiện tượng hiếm thấy trong cuộc sống. Các cụ ngày xưa đúc kết ra rằng đàn ông mà nghén thay vợ chứng tỏ người đó yêu vợ rất nhiều và người vợ sau này sinh nở sẽ gặp nhiều may mắn. Nên khi đàn ông biết mình bị nghén, dù có hơi phiền lòng nhưng cũng nở mày nở mặt với vợ khi “vô tình” minh chứng được tình cảm của mình.

Nhiều người đàn ông qua một lần ốm nghén đã hiểu và thông cảm với những khó khăn, vất vả của vợ mình mỗi lân sinh nở, càng them yêu và trân trọng những hi sinh của vợ hơn. Khi con ra đời, họ cũng quan tâm hơn đến việc giúp vợ chăm sóc con cái, gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Chia sẻ