Khi chồng có con riêng

,
Chia sẻ

Một hôm, anh mang đứa con đỏ hỏn về bảo với tôi là con của anh. Sự thật ấy làm tôi choáng váng, khóc suốt ba tháng nay...

"Bao nhiêu năm nay anh ấy chỉn chu với vợ con, với gia đình. Ngày nào cũng vậy, 5 giờ chiều là anh có mặt ở nhà. Nhưng một hôm, anh mang đứa con đỏ hỏn về bảo với tôi là con của anh..." Sự thật ấy làm tôi choáng váng, khóc suốt ba tháng nay…”. Chị Hoài, 36 tuổi, làm giáo viên gọi điện đến tổng đài tư vấn tâm lý tâm sự trong nước mắt.
 
Những đứa con... trên trời rơi xuống!

Chị Hoài cho biết, chồng chị làm trong ngành công an, họ đã có với nhau một đứa con 10  tuổi. Từ ngày chồng mang đứa con rơi về, chị rất đau khổ. Dù đã gửi đơn ra tòa, nhưng trong lòng chị vẫn rất hoang mang trước việc tổ ấm bao năm của mình bị tan vỡ.

Vào đầu tháng 7/2008, đường dây tư vấn tâm lý tình cảm cũng nhận được một ca tư vấn liên quan đến vấn đề ngoại tình và có con riêng. Khách hàng là chị Nguyễn Thị Chung, 53 tuổi. Chồng chị - anh Thiệp ít hơn chị 2 tuổi, là một người khá thành đạt trong xã hội. 
 
Mặc dù hai đứa con của anh chị đã lớn và lập gia đình, nhưng chuyện anh có con riêng gần chục năm nay, chị không hề hay biết. Đến khi phát hiện, chị đề nghị chồng cắt đứt mối quan hệ với mẹ đứa trẻ nhưng không được, nên chị tính đến phương án viết đơn kiện chồng vì đã vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình. Vậy nhưng, con gái chị là người kịch liệt phản đối việc chị viết đơn lên cơ quan bố.

Sau khi nghe tâm sự của chị Chung, chuyên gia tư vấn cho rằng, nếu chị làm đơn có thể chồng chị sẽ mất chức quyền và chị sẽ thỏa mãn được sự căm hận của mình. Nhưng sau đó, chị có thể sẽ mất cả chồng và con. Bởi khi ông ta mất chức, ông ta sẽ hận và  không bao giờ về sống với chị nữa. Còn các con, nếu chị cố tình “dồn” bố nó, thì sợi dây tình cảm mẹ con sẽ bị rạn nứt.

Quan hệ chốc lát, hậu quả lâu dài

Theo bà Lê Thu Hiền, ngoại tình rồi có con riêng được coi như “sự đã rồi”. Trong tình thế này, các bà vợ chỉ có hai con đường: ly thân, ly hôn hoặc chấp nhận có thêm một đứa con nếu không thể bỏ chồng được.

Trường hợp của chị Hoài, chuyên gia tư vấn phân tích: Chị khóc ba tháng ròng chứng tỏ chị rất yêu chồng. Còn chồng chị, cũng vì yêu chị nên mới mang đứa trẻ về “thú nhận” với vợ.

Chuyên gia tâm lý cho rằng, có thể đó chỉ là quan hệ chốc lát và để lại hậu quả. Rất có thể cô gái kia muốn lấy chồng chị, rồi đưa ra yêu sách thế này thế kia nhưng chồng chị không đồng ý. Anh ấy đã chọn phương án nhận nuôi con để chấm dứt mối quan hệ đó.

Vì vậy, theo chuyên gia tâm lý: “Chuyện ngoại tình và hậu quả là đứa “con rơi” kia chỉ là do sa ngã trong một tình  huống nào đó chứ không phải là hết tình yêu với vợ. Do vậy, nếu còn tình yêu thì tại sao phải ly hôn khi “sự đã rồi?”.

Càng thành đạt, nguy cơ ngoại tình càng cao

Trường hợp chị Chung, mặc dù không còn tình cảm với chồng, nhưng sau khi nghe chuyên gia tâm lý phân tích chị đã từ bỏ ý định “trả thù”. Chấp nhận cảnh chồng có con riêng, nhưng yêu cầu không được tiếp tục “bắt cá hai tay”. Hoặc là ở với chị, hoặc là ly hôn rồi về ở với mẹ của đứa bé.

Đồng thời chị Chung đã đến gặp mẹ của đứa bé và bày tỏ quan điểm: nếu tiếp tục quan hệ với chồng chị, chị sẽ đến cơ quan của cô ta để “làm to chuyện”. Trước thái độ của chị Chung, tình địch đã chủ động cắt đứt quan hệ với ông Thiệp.

Chuyên gia tâm lý Lê Thu Hiền cho rằng, tâm lý của những người phụ nữ “cặp bồ” với những người đàn ông đã có gia đình, đặc biệt là những người có địa vị thường được họ giấu kín. Bởi nếu lộ ra sẽ bị đánh giá là “cướp chồng” của người khác, làm cho gia đình người ta tan nát, bị nói là “gái bao” hoặc tồi tệ hơn là bị đánh ghen thậm tệ.

“Chồng có con riêng” là nỗi lo lớn nhất của nhiều bà vợ, đặc biệt là những người vợ có chồng thành đạt, giàu có, hay phải đi công tác và có “gene” ngoại tình.

Các nhà khoa học tâm lý trên thế giới đã đúc kết, trong 9 “hệ” đàn ông có nguy cơ ngoại tình thì “hệ” những người thành đạt có nhiều nguy cơ ngoại tình nhất. Do vậy, có chồng thành đạt, đối với các bà vợ, vừa là sự may mắn nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều mối nguy khó lường.

Theo Lâm Vũ
Giađình&Xã hội
 
 
 
Chia sẻ