Khi chị em lên mạng tuyển gay làm chồng

M.T,
Chia sẻ

Vì hoàn cảnh đưa đẩy, những cô gái này đã “đánh bạo” lên các diễn đàn dành cho người đồng tính để tìm... chồng, hoặc tìm bố cho con mình.

Tìm chồng hờ để che mắt gia đình

Mặc dù thời nay, mọi người đã có cách nhìn cởi mở hơn với những người ở giới tính thứ 3, tuy nhiên từng đó chưa đủ để xóa đi định kiến vốn có sẵn bao lâu nay. Đứng trước áp lực của dư luận, xã hội không phải ai cũng dám công khai giới tính thật của mình.

Và để tự dối mình, dối lòng, không ít người trong số đó đã chọn cách sống hờ, sống giả để ngụy trang. Nhận lời trở thành chồng, người yêu, vợ của một trong số những chủ nhân topic này là một trong vô số cách người đồng tính chọn để làm vỏ bọc cho chính mình.

Đây là nội dung trong topic “Cần tìm gay làm chồng hợp tác che mắt thiên hạ” được đăng tải trên một diễn đàn đồng tính: 

"Mình là nữ, 27 tuổi (sinh năm 1986) nghề nghiệp ổn định. Mọi người nói nhiều đến vấn đề lập gia đình quá, mà mình thì chưa thể. Mình yêu 1 người bằng tuổi, gia đình anh ấy không thích mình nên đã giới thiệu người khác cho anh ấy. Bản thân anh ấy chưa bao giờ hứa hẹn sẽ lấy mình hay gì cả, mà mình rất sợ bị thiên hạ chửi là ế. 

Vì mình hoàn toàn bình thường, không xấu xí, không quá bó hẹp cuộc sống mà ngược lại là mẫu người khá năng động. Mình nghĩ khả năng lấy được người mình yêu khó lắm, mà mỗi năm một tuổi, cái tuổi nó đuổi xuân đi nên mình muốn tìm 1 gay kín công việc ổn định kết hôn che mắt thiên hạ. Bởi lẽ mình muốn kết thúc chia tay người yêu ở đây vì hiện tại mình đã quá mệt mỏi rồi. 

Chủ nhân topic này không quên hứa hẹn: “Mình xin đảm bảo sẽ cùng hợp tác với bạn gay kín kia diễn kịch để bịt mắt thiên hạ lắm điều”.

Không chỉ lên diễn đàn dành cho thế giới thứ 3 để tìm người yêu, người tâm sự, mà nhiều cô gái còn lên đây để tìm bố cho những đứa trẻ. Một cuộc hôn nhân không sex nhằm che đậy vỏ bọc thật và thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ với gia đình - là mong muốn của bà mẹ một con có nickname babu… viết trên diễn đàn dành cho thế giới thứ 3.

Khi chị em lên mạng tuyển gay làm chồng
Vì áp lực gia đình, không ít cô gái đã lên mạng tìm người đồng tính 
để xây dựng một cuộc hôn nhân hờ nhằm qua mắt thiên hạ (Ảnh minh họa)

“Mình hiện tại đang làm việc tại Lạng Sơn, cao 1m68 ngoại hình không đến nỗi. Tình cảnh hiện giờ của mình là đã có 1 baby trong bụng. Vì lần lữa băn khoăn mà đến giờ được 5 tháng và không thể bỏ được. 

Giờ mình cần 1 người có thể hiểu và thông cảm chịu làm bố cho đứa bé tội nghiệp sắp không có cha này. Vì con mình sẵn sàng hy sinh cuộc sống hôn nhân sau này. Đám cưới chỉ là một cách để hợp thức hóa cho đứa bé và làm tròn trách nhiệm với gia đình. Mong 1 bạn gay có thể hiểu và giúp đỡ 2 mẹ con mình".

Và cái kết buồn

Cu Tũn là kết quả của mối tình 3 năm giữa T và M (HN). Khi T mang bầu con trai cũng là lúc M khăn gói lên đường đi du học mà không thèm để lại một lời nhắn cho cô gái trẻ. Đau đớn vì cuộc tình tan vỡ, người yêu phản bội cùng với ám ảnh về danh dự gia đình, mấy lần T có ý định bỏ con.

Nhưng cuối cùng cô không có đủ dũng khí đó, cái thai trong bụng cứ lớn dần. Rồi cô nảy ra ý định tìm một người đồng tính làm chồng hờ. Chỉ sau 1 tuần đăng tin lên diễn đàn đồng tính, đã có người nhận lời. Một đám cưới chóng vánh được diễn ra. T tâm sự: “Không ai muốn trở thành bình phong thay thế người khác nhưng cũng do hoàn cảnh cuộc sống xô đẩy buộc mình phải hành động vậy”.

Chồng T là V, một gay “kín” đã ngoài 30. Ở cái tuổi mà ai cũng nói ra nói vào về việc kết hôn, bố mẹ liên tục giục trong khi anh không thể công khai giới tính thật của mình. Đám cưới với T cứ tưởng như là cứu cánh cho người đàn ông đang chán nản này, tuy nhiên, ngay tháng thứ 3 ở chung nhà cặp đôi đã có chuyện. 

Đang có bầu lại vừa bị mất việc, T đâm ra cau có, bẳn tính. Rồi trong lúc tức giận, không kiềm chế được mình cô đã nói anh là đồ bệnh hoạn, biến thái.

Rồi anh V nảy sinh tình cảm với một đồng nghiệp nam ở cơ quan. V thường xuyên đi sớm về khuya, và những chuyến công tác cứ tăng dần. Xung quanh bắt đầu có lời dị nghị vì sao chồng cô dạo này hay đi về với một người đàn ông. 

V chán nản tâm sự: “Trước đây mình là gay kín nhưng độc thân nên ít ra còn tự do hơn. Lấy vợ chẳng khác gì tự đeo vào cổ mình 1 cái xích nữa. Không chỉ người ngoài mà gia đình cô ấy cũng thường xuyên dòm ngó, để ý từng li từng tí”. 

Còn T cũng đang trong tâm trạng rối bời không kém: “Dù bảo không để ý nhưng thực chất việc anh ấy là gay vẫn luôn ám ảnh mình. Đến bây giờ thì mình sợ cái sự thật chồng là gay hơn việc con mình không có bố. Hai vợ chồng mà chẳng khác gì người dưng”. 

Cô bảo: "Có lẽ đã tới lúc 2 đứa phải tự giải thoát cho nhau. Có như vậy, hai người mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên, dù gì thì anh ấy cũng mang tiếng là bố của cu Tũn. Kéo dài cuộc hôn nhân giả vốn không thể có tình yêu này càng khiến hai người mệt mỏi. Mình đã sai lầm khi nghĩ rằng có thể dễ dàng chấp nhận một người chồng gay”.

Trên diễn đàn dành cho thế giới thứ 3, đề tài này đã thu hút được nhiều sự quan tâm và những ý kiến trái chiều của giới đồng tính. Không ít người tỏ ra cảm thông và sẵn sàng trở thành bố của đứa trẻ đang có nguy cơ không được thừa nhận, hay sẵn sàng làm chồng để giúp một cô gái làm tròn trách nhiệm với gia đình. Nhiều đồng tính nam đã có sự thỏa thuận ngầm để giúp đỡ các cô gái.

Nhưng cũng có thành viên tỏ ra lo lắng, vì không phải ai cũng muốn tự nhiên "đeo gông vào cổ", làm bố mà chẳng biết gì về "con" mình. Một vài thành viên đồng tính chân thành khuyên các cô gái nên nói ra sự thật với gia đình và cầu xin sự giúp đỡ từ đó, chứ không phải lên diễn đàn trông chờ một người lạ sẽ sẵn sàng làm chồng, làm bố cho con mình.
Chia sẻ