Khi bóc quà của em ra, mẹ người yêu đã đùa một câu khiến mọi người lăn ra cười còn em xấu hổ muốn độn thổ

Hướng Dương,
Chia sẻ

Mẹ anh cứ cầm cái áo lên cười ha hả rồi nói: “Áo này đem cho cô ô sin trong nhà chắc gì cô ấy đã chịu mặc”.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chị Hướng Dương ơi,

Em đang phân vân về cuộc tình 2 năm nay quá. Nên bước tiếp hay dừng lại để đỡ khổ về sau đây chị?

Nhà em vốn nghèo nên em học hành dang dở. Tốt nghiệp cấp 3 xong, em xin đi làm nhân viên tiếp thị sữa. Em quen anh rất tình cờ. Khi thấy em ngồi một mình ngoài bãi cỏ công viên, anh chủ động đến làm quen. Xét về ngoại hình, em cũng khá chị ạ. Sau đó, tụi em quen nhau rồi yêu nhau.

Suốt hai năm nay, dù rất yêu em, chiều chuộng em nhưng chưa một lần anh dẫn em về ra mắt bố mẹ. Anh cũng không hề nói nhà anh giàu có vì anh đi chiếc xe cũng bình thường thôi. Quà anh tặng em cũng không có giá trị cao gì nên em chưa từng nghi ngờ.

Đến hôm qua, em mới biết hóa ra anh là công tử nhà giàu. Nhưng lần đầu tiên ra mắt cũng khiến em có ấn tượng không tốt về mẹ anh.

Hôm qua là sinh nhật của mẹ anh. Anh dặn em đến chơi không thôi, đừng mua quà cáp. Nhưng em làm thế sao được. Vì thế em mua một cái áo sơ mi trung niên giá 300 nghìn đồng. Với em mà nói, mua cái áo thế cũng mắc rồi.

Đến dự sinh nhật mẹ người yêu với món quà nhỏ, em bị họ cười chê suốt buổi tiệc - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Khi anh dừng xe trước nhà, em gần như không thể tin được. Nhà anh chẳng khác gì biệt thự, còn có hai chiếc ô tô sang trọng dựng trong sân. Khoảng sân vườn rộng, bàn ghế đã đặt sẵn. Khách khứa cũng nhiều và toàn người ăn mặc sang trọng. Em bất ngờ quá, kéo tay anh lại thì anh cười, xin lỗi đã giấu em.

Khi tặng quà cho mẹ anh, bà nhìn em bằng đôi mắt sắc lạnh, hung dữ. Đến cuối buổi tiệc, bà chủ động mở quà ra xem. Khi cầm cái áo lên, bà cười ha hả rồi nói như kiểu chọc vui: "Áo này đem cho cô ôsin trong nhà chắc gì cô ấy đã chịu mặc".

Mọi người cũng cười hùa theo, còn em xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Người yêu em cũng không nói đỡ gì mà chỉ cười theo. Ra về, em trách anh thì anh nói tính mẹ hay đùa vậy thôi chứ không có ý gì xấu. Còn bảo em chịu khó đến chơi nhiều rồi sẽ quen thôi.

Nhưng em không chấp nhận được sự khinh thường được thể hiện rõ ra mặt như vậy. Liệu em nên tiếp tục hay dừng lại đây chị? Em đã biết nhiều hoàn cảnh làm dâu nhà giàu rồi, đều không vui vẻ gì. Mong chị cho em lời khuyên. (Hồng Tú)

Đến dự sinh nhật mẹ người yêu với món quà nhỏ, em bị họ cười chê suốt buổi tiệc - Ảnh 3.

Hồng Tú thân mến,

Hướng Dương hiểu sự phân vân của em. Chẳng ai muốn bị khinh khi, đặc biệt là trong một buổi tiệc đông người. Sự xấu hổ của em, Hướng Dương cũng hiểu và đồng cảm được. Tuy nhiên, chỉ qua một câu nói của mẹ chồng tương lai, em đã nghĩ ngay người ta đang khinh khi em, Hướng Dương thấy chưa đủ tin cậy.

Vì Hướng Dương thấy rằng người yêu em đã rất thương yêu em, nếu như em bị mẹ đùa cợt mà không bảo vệ thì cũng lạ. Biết đâu anh ấy nói đúng, do mẹ thích đùa nên ai cũng thấy bình thường. Nên Hướng Dương nghĩ em hãy làm như lời người yêu nói, hãy đến nhà chơi nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn. Biết đâu sau nhiều lần gặp mặt, tiếp xúc, em sẽ có cái nhìn khác về mẹ người yêu mình. Gặp nhau một lần, lại trong một bữa tiệc thì cũng chưa đủ cơ sở để đánh giá một con người em à! Nếu em từ bỏ ngay bây giờ, sau này lại hối hận.

Còn nếu như tiếp xúc vài lần sau vẫn thấy sự khinh khi, coi thường từ họ, em hãy nghĩ đến chuyện dừng lại. Bởi một khi người yêu em không đứng ra bảo vệ được em giữa đông người, thì anh ấy cũng sẽ không bảo vệ em được cả đời. Mà sống chung với mẹ chồng coi thường mình, đó là một điều đau khổ. Không chỉ em đau khổ, cả nhà em cũng sẽ đau khổ. Em hãy suy nghĩ cho kĩ.

Chúc em nhanh có quyết định đúng đắn.

Chia sẻ