Khéo như chồng chăm vợ đẻ

,
Chia sẻ

Nhiều ông bố trẻ chăm vợ đẻ, chăm con đầu lòng rất khéo, mỗi người có một cách làm khác nhau nhưng điều đọng lại lớn nhất là tình yêu với gia đình bé nhỏ.

Ngay khi vợ mang bầu tháng thứ ba, anh Viết Long (Cầu Giấy, Hà Nội) đã đăng kí tham gia lớp học tiền sản. Anh tâm sự: “Mình cũng phải biết cách mà chăm con, tắm rửa, cho con ăn để phụ việc với vợ chứ. Có thêm em bé tuy bận rộn, mệt mỏi nhưng vui lắm. Mình là chồng, là cha thì nên chia sẻ khó khăn này với vợ”.

Ngày chị Lan, vợ anh sinh em bé. Anh lo mọi việc chu toàn, đến nỗi những người nằm cùng phòng ở Bệnh viện phụ sản hôm đó ai cũng tấm tắc khen. Mua tã lót, sữa bột, quần áo trẻ sơ sinh ở đâu… anh rành như lòng bàn tay. “Mấy chị cùng phòng cũng chạy sang hỏi thăm suốt, mua cái gì cho con ở đâu rẻ và đẹp anh đều biết. Thật may vì ông xã là một người chồng mẫu mực nên vợ sinh em bé xong mà chẳng vất vả gì”.
 
Nhiều ông bố trẻ tham gia lớp học nấu ăn dinh dưỡng cho con

Hai vợ chồng anh Thông, chị Hồng (Hà Đông, Hà Nội) không có được sự giúp đỡ của ông bà nội ngoại khi vợ anh sinh con đầu lòng. Ông bà ở xa, lại bận bịu chuyện công việc nên hai vợ chồng phải tự lo.
 
Anh Thông phải lo cho vợ từ miếng ăn, nước uống. Sợ mua đồ ăn ngoài không đảm bảo, anh đi chợ, tự nấu ăn. Mấy quyển sách nấu các món ăn anh mua về nghiên cứu, lại tìm thêm trên mạng những thông tin, kinh nghiệm của các mẹ trên các diễn đàn nhờ chỉ bảo.

Nấu ăn cho vợ, anh kè kè chiếc điện thoại di động, khi thì hỏi mẹ, khi thì hỏi bạn. Lần đầu anh kho nồi thịt chị nhìn thấy mà phát hoảng, phải đem cho bớt ba nhà hàng xóm. Sau một tháng lầm lì, bây giờ ra chợ, anh đã quen không khí mua bán, đi vào biết nói cân lượng rõ ràng, không bị ép mua nhiều, mua trái cây biết tự lựa để không mua nhầm trái hư…

Để “nâng cấp” khả năng bếp núc của chồng, chị Hồng đang mệt cũng phải xuống bếp “cầm tay chỉ việc”. “Căng thẳng nhất đối với tôi không phải việc nhà mà là bế và cho con bú sữa bình, lúc nào tôi cũng sợ cho bé ăn không đúng cách. Cho con bú. Mấy ông bạn sau này vẫn còn trêu mãi”. Anh Thông tâm sự.

Đến bây giờ, anh Thông đã tự tin chỉ dạy  cách làm cha cho các ông bố trong cơ  quan. “Thấy mình ngày nào cũng nghiền ngẫm cách nuôi con, nhiều đồng nghiệp sắp làm bố đều sang hỏi han. Mới đầu nói chuyện còn ngượng sau thì rôm rả như bàn chuyện đại sự ngoài quán bia vậy”. Anh Thông cười.
 
Chăm con giúp vợ là niềm vui của nhiều ông chồng hiện đại

Đêm đêm, khi  bé Bông nhà anh Hoàng (Khương Đình, Hà Nội)  giật mình tỉnh giấc, anh vội bật dậy chạy đến chiếc nôi nựng cho con khỏi khóc. Anh bảo:“Con bé khó tính lắm, đêm nào cũng quấy,bà xã tôi mất ngủ nhiều nên mắt trũng sâu, mệt mỏi. Bé Bông khóc là tôi phải chạy tới liền, dỗ con cho vợ ngủ thêm một chút”.

Ru con ngủ nhiều, anh Hoàng thạo cách pha sữa bình cho bé bú lại thạo luôn các bài hát ru. Đêm nào những người trong khu phố thức muộn cũng thấy ông bố trẻ tay bế con, tay pha sữa, miệng luôn mồm hát ru những bài đồng dao…

Chăm vợ đẻ, nhiều ông chồng bỗng chốc trở thành những đầu bếp, những ông bố chăm con thật hoàn hảo. Bớt những cuộc vui, dành chút thời gian dành cho gia đình, giúp vợ vượt qua thời kì sinh nở khó khăn là cách những ông chồng thể hiện tình yêu với gia đình bé nhỏ.
 
Đinh Liên
Chia sẻ