Mạng xã hội không phải một thế giới ảo, mà chỉ là một không gian tương tác khác. Trong không gian đó, tất cả đều là thật. Con người thật, dao kiếm là thật, tổn thương cũng là thật. Và không gian nào cũng phải tôn trọng trật tự xã hội duy nhất.
Buôn bán thì phải có bạn có phường, thế nhưng đôi khi chúng ta không thể tránh được những lúc trót "khẩu nghiệp". Mỗi lần như vậy chớ đừng lời qua tiếng lại mất lòng nhau, cứ trực tiếp cho nhau vài xô nước, vừa mát mẻ lại vừa hạ hỏa.
Buông lời đắng cay làm đau người khác nhưng vẫn bao biện rằng mình chỉ là "khẩu xà, tâm Phật", chẳng có ý hại ai, nhiều người đang vướng vào khẩu nghiệp mà chẳng biết.
Thấy con văng tục chửi bậy, cha mẹ nào cũng rất bức xúc, thế nhưng không vì thế mà chúng ta cũng "khẩu nghiệp" lại với con. Thay vào đó hãy tìm cách giải quyết khác hiệu quả và triệt để hơn.
Để giúp đỡ những "bệnh nhân" của căn bệnh khẩu nghiệp mãn tính, chúng tôi - những người thuộc "liên đoàn phòng chống khẩu nghiệp" vừa sáng tạo ra một số sản phẩm mới toanh dành riêng cho hội chuyên động khẩu mắng người chửi đời.