Khán giả "đuối sức" trên hành trình "cứu" Hương Giang

Bài: Thùy Dương, Ảnh: Micky Chu,
Chia sẻ

Số phận của Hương Giang tại Idol năm nay vẫn khá bấp bênh khi cô liên tục hát thiếu hơi, đuối giọng dù có hình thể và vũ đạo vô cùng bắt mắt.

Bắt đầu từ đêm Gala lần này, các thí sinh sẽ trình diễn trên một sân khấu hoành tráng với sức chứa lên tới hơn 1000 khán giả. Điều này đã giúp các thí sinh làm quen dần với không khí và áp lực của một sân khấu lớn thực thụ. Để từ đó, bước ra khỏi Vietnam Idol, tất cả sẽ có được sự tự tin của một ca sỹ chuyên nghiệp.

Khán giả

Mở đầu đêm nhạc tiếng Anh là Hồng Phước với ca khúc "Miss Kiss Kiss Bang". Anh chàng đã có màn mở đầu sôi động, cuốn tất cả trường quay vào giai điệu vui tươi của bài hát. Phước thậm chí còn nhảy cả lên ghế khiến khán giả và giám khảo ồ lên thích thú. Phải nói rằng, Phước rất biết cách tận dụng những sở trường của mình. Đó là gương mặt đầy biểu cảm, những động tác giao lưu với khán giả một cách tự nhiên. Ca khúc với tiết tấu sôi động này là sự lựa chọn hoàn hảo cho Hồng Phước.

Khán giả

Hồng Phước

Ca sỹ Mỹ Tâm đã nhận xét về Phước rằng: "Em chọn bài rất đúng. Em có sự cố gắng trong bài biểu diễn của mình. Tuy nhiên em chưa thực tự nhiên và còn hơi ngượng chút xíu trong phát âm tiếng anh. Nhưng em cần tập luyện nhiều hơn nữa. Dù sao chị cũng thích cái nụ hôn cuối của em dành cho ai đó". Trong khi đó, nhạc sỹ Quốc Trung lại cho rằng phần biểu diễn của Phước thiếu sự nhấn nhá.

Cô nàng hotgirl Thảo My chọn ca khúc "The climb" để thể hiện và cô gái nhỏ này đã tỏa sáng bất ngờ. Mỹ Tâm hết lời khen ngợi Thảo My: "Hôm nay chị bất ngờ về em quá! Em đã rất tiến bộ. Bài hát thể hiện được cả quãng trầm lẫn quãng cao của em. Nhìn chung là em làm rất tốt và chị rất thích điều đó"

Ngay cả vị giám khảo khó tính Quốc Trung cũng cho rằng:  "Em chọn bài tốt. Nó vừa cữ giọng và đúng với kinh nghiệm non nớt của em. Tuy nhiên em cần thời gian để làm ca khúc hấp dẫn hơn nữa nhưng tôi tin em sẽ làm được điều đó vì em rất thông minh".

Khán giả

Thảo My

Với ca khúc này, Thảo My đã biết cách chú trọng hơn vào giọng hát thay vì bị phân tâm với những màn vũ đạo. Thảo My sẽ là một ẩn số trong những vòng thi sau.

Hương Giang - nhân tố được chờ đợi trong đêm thi nhạc nước ngoài đã có phần trình diễn đẹp về hình thể và vũ đạo nhưng chưa đủ thuyết phục về mặt giọng hát. Trong trang phục thời thượng gợi cảm, Hương Giang có những chuyển động sân khấu tốt và rất tự tin. 

Tuy nhiên, tất cả không thể cứu nổi giọng hát quá yếu của Giang. Đạo diễn Quang Dũng đã nhận xét rằng: "Có rất nhiều ngôn ngữ, miễn sao người hát và người nghe cảm nhận được thì tốt. Với bài hát này, tôi không cảm nhận được ngôn ngữ tiếng Hàn nhưng tôi cảm nhận được ngôn ngữ hình thể". Xét về một mặt nào đấy, Giang có nhiều lợi thế về mặt hình thức nhưng nếu cứ tiếp tục như này, khán giả cũng sẽ không thể "cứu" nổi cô.

Khán giả

Hương Giang

Điều đặc biệt nhất trong đêm nhạc nước ngoài có lẽ là trong tiết mục của Ya Suy. Anh chàng đã thể hiện một "Hello" không đụng hàng với bất cứ ai vì đoạn cuối anh chàng thể hiện bằng tiếng... dân tộc Chu Ru. Với Ya Suy để hát được tiếng Anh là một sự cố gắng rất nhiều. Và "Hello" là một lựa chọn vừa sức với anh chàng. Có thể nhiều người cho rằng Ya Suy hát tiếng Anh không tốt nhưng như nhạc sỹ Quốc Trung đã nói, "Em có một khả năng là làm cho mọi người yêu em".

Khán giả

Khán giả

Ya Suy

Nối tiếp Ya Suy là anh chàng đáng yêu Thanh Tùng. Feeling good được Thanh Tùng thể hiện khá thành công với phát âm tiếng Anh chuẩn, những đoạn lên xuống giọng đều được anh thể hiện tinh tế. Tuy nhiên, Thanh Tùng luôn có một sự "khớp" nhất định trên sân khấu. Anh chàng không hoàn toàn thả mình vào bài hát và điều đó khiến Thanh Tùng thiếu đi sự tự nhiên và bản năng trên sân khấu.

Khán giả

Thanh Tùng

Thanh Bùi - người trực tiếp hướng dẫn phần hát tiếng Anh cho các thí sinh đã nhận xét về chất giọng của Anh Quân rằng "Em có chất giọng ngọt như cà phê sữa đá"Unchaied melody là lựa chọn của Anh Quân. 

Chất giọng mượt mà, nhẹ nhàng khiến Anh Quân ghi điểm trong đêm Gala này. Tuy nhiên, ca khúc này lại không có điểm nhấn ấn tượng nào cả và trôi đi một cách rất nhanh chóng. Theo Quang Dũng, cái Anh Quân thiếu chính là cảm xúc, và cái Anh Quân làm hôm nay đơn thuần chỉ là phô trương kỹ thuật.

Khán giả

Anh Quân

Cô gái Bảo Trâm đã lột xác hoàn toàn trong ca khúc "Mercy". Bảo Trâm đã chứng tỏ được khả năng biến hóa cực tốt của mình ở những dòng nhạc khác nhau. Và lần này, Trâm không chỉ phát âm tiếng Anh tốt mà còn khoe được chất giọng cao, khỏe của mình. Nhạc sỹ Quốc Trung đã phải thốt lên rằng: "Nếu hôm nay để chê em trong một sự lựa chọn hoàn hảo này thì rất khó. Sau này em có làm album thì đây chính là phong cách của em".

Khán giả

Bảo Trâm

Kết thúc đêm Gala nhạc nước ngoài là cô gái Hoàng Quyên. Quyên đã chứng tỏ bản lĩnh của mình bằng ca khúc "Move" đầy mạnh mẽ. Và quả thực, khó có thể bắt lỗi Hoàng Quyên với tiết mục này. Với phong độ ổn định và nổi bật hơn hẳn, Hoàng Quyên đã khiến Quang Dũng lo ngại rằng Idol năm nay sẽ lại âm thịnh dương suy. 

Trong khi đó, một ngôi sao lớn như Mỹ Tâm cũng phải ghen tỵ với tài năng và bản năng âm nhạc của Quyên: "Em có thể thổi hồn bài hát rất tuyệt vời. Em có năng khiếu tốt đến mức chị có thể ganh tị với em. Chị nghĩ ba mẹ em hôm nay hoàn toàn có thể tự hào về em".

Khán giả

Hoàng Quyên
Chia sẻ