Khán giả bực mình vì Trung Dũng quá nhu nhược, rớt nước mắt thương người cha tảo tần trong "Gạo nếp gạo tẻ"

Thanh Nguyên,
Chia sẻ

Nhân vật của Trung Dũng càng nhu nhược bao nhiêu, khán giả càng xót thương cho người cha tần tảo của anh trong "Gạo nếp gạo tẻ" bấy nhiêu.

Xem tập 19 của Gạo nếp gạo tẻ, không ít khán giả vẫn nuôi hy vọng rằng với những lời khuyên thẳng thắn của em gái, Kiệt sẽ không đồng ý dọn về nhà vợ sống! Nhưng đến tập 20 vừa phát sóng, khán giả chưa kịp vui khi nghe Kiệt khẳng định chắc nịch với cha ruột: "Cho dù thế nào, con cũng không về nhà vợ con ở", thì đã bàng hoàng khi thấy anh vác hành lý vào nhà bà Mai. Cũng khó trách Kiệt, bởi những lời thuyết phục của ông Tuấn - cha Kiệt quá thấu tình đạt lý!

Khán giả bực mình vì Trung Dũng quá nhu nhược, rớt nước mắt thương người cha tảo tần trong Gạo nếp gạo tẻ - Ảnh 1.

Ông Tuấn đã lặn lội từ quê lên thành phố, mang theo xe đẩy hàng do chính tay ông làm cho con trai. Đồng thời ông Tuấn đã khuyên Kiệt nên dọn về nhà vợ ở, để Hân nhanh chóng bình tâm lại và cũng xem như cách để mái ấm nhỏ của Kiệt được yên ổn! Khán giả rớt nước mắt với những lời bộc bạch tự đáy lòng của người cha: "Ba hiểu con ngại tiếng đời dị nghị, nhưng gia đình mình mới là quan trọng nhất con à! Giống như ba, ba sẽ không quan tâm người ta nói gì đâu, bởi vì các con của ba mới là quan trọng nhất! Các con của ba hạnh phúc thì ba cũng sẽ hạnh phúc."

Khán giả bực mình vì Trung Dũng quá nhu nhược, rớt nước mắt thương người cha tảo tần trong Gạo nếp gạo tẻ - Ảnh 2.

Cho đến sau 20 tập phát sóng, khán giả phát bực không chỉ vì Hân mà còn vì cách hành xử nhu nhược "quá sức chịu đựng" của Kiệt. Biết bao nhiêu lần ông Tuấn lên Sài Gòn thăm các con, nhưng chưa một lần ông được gặp và chơi đùa cùng 2 đứa cháu nội. Hết lần này đến lần khác, Kiệt chỉ biết xin lỗi cha và tiễn ông ra về trong buồn bã. Cho đến lúc này, nếu anh cứng rắn hơn, kiên quyết đón 2 con về nhà cùng ông nội, hoặc tỏ thái độ cho Hân biết phải đối xử cho đúng lễ nghĩa với cha chồng, thì có lẽ cuộc sống của anh đã không đến nỗi quá bi kịch!

Chia sẻ