Kết phim "dở nhất lịch sử", đoàn phim "Bẫy tình yêu" đi nghỉ cũng không yên thân

Thanh Nguyên,
Chia sẻ

Đoạn kết bị cho là "tồi tệ nhất lịch sử" của "Cheese in The Trap - Bẫy tình yêu" khiến đoàn làm phim phải đối diện với một làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ.

Tối qua, drama Cheese in The Trap - Bẫy tình yêu đã lên sóng tập cuối cùng trên đài tvN và tiếp tục làm bùng nổ một làn sóng phản đối mạnh mẽ. Lý do là bởi đoạn kết này quá... dở. Nhân vật nữ chính Hong Seol (Kim Go Eun) đóng được ban cho một đoạn kết lập lờ khi cô không đến với chàng trai nào trong 2 người là Yoo Jung (Park Hae Jin) và Baek In Ho (Seo Kang Joon). Trước khi tập cuối diễn ra, đoàn phim Bẫy tình yêu đã vấp phải nhiều lời phản đối của người xem, mâu thuẫn với tác giả webtoon gốc cũng như gặp phải trục trặc nội bộ khi nam chính Park Hae Jin bày tỏ sự không hài lòng của anh với ê kíp trên truyền thông.

Với tập cuối bị cho là có kết thúc tồi tệ nhất trong lịch sử, hiện nay đoàn phim Cheese in The Trap đang phải đối diện với cơn phẫn nộ đến từ dư luận. Ngay cả việc ê kíp sẽ đi Thái Lan nghỉ dưỡng sau quá trình quay phim (vốn đã được định lịch sẵn vào hôm nay - 2/3) cũng vấp phải sự phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng. Hàng loạt bài báo nói về kỳ nghỉ này được đăng tải đều nhận về một cơn mưa "gạch đá".

bẫy tình yêu

Với tít báo "Cheese in The Trap" đi nghỉ cũng gây tranh cãi. Park Hae Jin, Nam Joo Hyuk và Lee Sung Kyung sẽ không tham gia", hàng loạt độc giả để lại bình luận phẫn nộ:

- Có vẻ như chỉ những người hưởng lợi từ bộ phim này mới đi nghỉ thì phải.

- Tôi nhớ đã đọc một comment ở đâu đó nói rằng những người chiến thắng thực sự là người không xem bộ phim này. Tôi đoán tôi chính là người chiến thắng ở đây nhỉ? Tôi đã định sẽ chờ phim hết để xem một thế nhưng giờ đây tôi không còn muốn xem nữa sau khi đọc những bài viết này.

- Lee Sung Kyung là nhân vật khá ấn tượng trong nửa cuối drama này, cô ấy có thể nhận được nhiều sự chú ý và khen ngợi cho diễn xuất của mình, nhưng tất cả đã bị làm lu mờ bởi nhà sản xuất đã tung ra một mớ hỗn độn như vậy.

- PD và công ty sản xuất hẳn là những người bảo trợ cho Seo Kang Joon. Nam chính Park Hae Jin thậm chí đã không được thông báo về kỳ nghỉ này và bị đá khỏi bộ phim một cách không thương tiếc. Lee Sung Kyung có thể đã nói dối về không khí thoải mái tại trường quay, đặc biệt khi giờ đây chúng tôi biết rằng đạo diễn đã thay đổi kịch bản.

- Tôi nghi ngờ về việc nhà sản xuất có quan tâm đến việc các diễn viên không đi nghỉ hay không, chỉ cần Seo Kang Joon của họ đi là được, đúng không nhỉ?

(...)

bẫy tình yêu

bẫy tình yêu

Tít báo "Kỳ nghỉ này thực sự dành cho ai?" "Kỳ nghỉ của đoàn phim Cheese in The Trap sẽ không bị hủy" cũng nhận về hàng loạt bình luận công kích:

- Kỳ nghỉ này để dành cho ai? Tất nhiên là cho nhà sản xuất và tình yêu của họ - Seo Kang Joon!

- Bộ phim này sẽ đi vào lịch sử như là ví dụ tiêu cực đầu tiên về một drama được sản xuất trước.

- Kỳ nghỉ à? Miễn Seo Kang Joon đi là được rồi, nữ PD của chúng ta hẳn đã chờ đợi rất lâu để đến ngày này!

- Những diễn viên không tham dự là chuyện tốt đấy chứ. Rõ ràng là lịch trình nghỉ dưỡng này phải sắp xếp để cân bằng với lịch trình của các diễn viên chính và nếu như một trong số họ không đi được, tôi tự hỏi là lịch của kỳ nghỉ đang cân bằng với lịch trình của ai đấy?

- Điều gì khiến họ nghĩ rằng họ xứng đáng với kỳ nghỉ này vậy? Xin hãy để đội ngũ sản xuất ở lại Phuket để họ không bao giờ quay về và sản xuất một drama nào như thế này nữa.

- Tôi thấy xấu hổ cho họ, vẫn đi nghỉ sau khi quăng ra một đoạn kết như thế.

bẫy tình yêu

- Nhìn vào bức ảnh này mà xem, tôi đột nhiên hiểu được vấn đề. Bình thường khi PD chụp ảnh quảng bá với dàn cast, họ sẽ đứng giữa nam nữ chính nhưng PD này lại đứng bên cạnh nam phụ, haha!

- Câu chuyện này đã dạy cho tôi một bài học: luôn check tên của PD trước khi xem một bộ phim!
Chia sẻ