Kén dâu thật "gấu" để trị con trai

Theo BaoDatViet,
Chia sẻ

Không quản nổi thằng con lêu lổng, bà Hạnh kén một nàng dâu ghê gớm “để nó dạy chồng”. Tác dụng vượt quá mong đợi, nàng dâu dạy cả… mẹ chồng.

Khi đã bó tay trước anh con trai khó dạy, nhiều cặp vợ chồng già chọn giải pháp “lấy cho nó một con vợ đanh đá để nó quản chồng”. Kết cục là nhiều khi bố mẹ chồng cũng bị con dâu “quản lý” luôn.

“Mẹ có để cho con dạy chồng không?”

Mất hàng đống tiền chạy chọt mà Nam, ông con trai duy nhất, thi đại học ba năm không đậu, ông bà Hoành (thành phố Nam Định) đành cậy các mối quen xin cho cậu ấm đi làm, bởi cậu dứt khoát nếu không đại học thì không học gì hết. Nhưng làm ở đâu cũng chỉ được ít bữa thì hoặc người ta đuổi, hoặc Nam bỏ. Cậu suốt ngày lêu lổng với đám bạn xấu, lê la đánh bạc, chơi đề, cá độ…, lắm khi đánh nhau vỡ cả đầu hoặc đánh người ta vỡ đầu, bị cả nhà họ kéo đến gây sự. Hết cách, ông Hoành thở dài: “Thôi, lấy vợ cho nó, cho vợ nó dạy”.

Cô gái đầu tiên được giới thiệu vừa ngoan vừa dễ coi, lại sẵn mê anh Nam đẹp trai từ lâu, nhưng ông Hoành lắc đầu quầy quậy: “Không được, con bé hiền thế làm sao trị được nó”. Cuối cùng thì ông cũng tìm được Phượng, một cô gái tuy ít học nhưng sắc sảo, mạnh mẽ để “giao phó” con trai. Vấn đề lo nhất là làm sao để cậu ấm đồng ý. Nhờ trời run rủi, Nam nhìn thấy Phượng là thích ngay. Cưới xong, cậu ngoan hẳn, vợ nói gì cũng nghe, ông bà Hoành mở cờ trong bụng.
 
Một thời gian sau, ông bà nhận ra con dâu chỉ “dạy chồng” làm theo ý cô, chứ những thói hư tật xấu của Nam thì cô mặc kệ. Bố mẹ chồng có ý kiến thì cô bảo: “Cờ bạc đã ăn vào máu rồi, bỏ thế nào được hả bố? Nó chơi lúc được bù lúc thua, có vấn đề gì đâu”. “Được gì mà được, tao vừa phải trả nợ cho nó cả chục triệu đây này”. “Bố mẹ có tiền mà, thỉnh thoảng trả cho nó chút. Con sẽ bảo nó đừng chơi to quá là được”.
 
Sau thời kỳ mật ngọt, Nam bắt đầu muốn thoát ra khỏi sự ‘cai trị” của vợ, nhưng Phượng không muốn từ bỏ “quyền lực”. Thế là nhiều hôm, ông bà Hoành nghe cô chửi chồng như hát hay, lắm lúc còn tát bôm bốp. Xót con, bà Hoành rụt rè nhắc “có gì nhẹ nhàng bảo nhau” thì nàng dâu gầm lên: “Mẹ có để cho con dạy chồng không thì bảo? Đã không dạy được con thì để cho người ta đào tạo chứ!”.
 

Con dâu dạy chồng đuổi mẹ khỏi nhà

Khi Lộc (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) dẫn một cô bạn gái tên Linh về chơi, cả nhà bà Hiên mừng như bắt được của. Vì Hùng đã 30 tuổi mà trước đến giờ chả yêu đương gì, chỉ chơi và phá, làm được bao nhiêu tiền tiêu hết sạch rồi về gây sự với mẹ và các em. Bà chỉ mong con có vợ để chí thú làm ăn, nhất là một cô vợ có uy với chồng để còn bảo ban Lộc. Thấy Linh nói gì Lộc cũng nghe, bà Hiên cảm thấy nhà mình còn có phúc.

Lấy vợ rồi sinh con, Lộc bỏ hẳn lũ bạn chơi bời, chí thú làm ăn, chăm chắm thu vén cho gia đình. Bà Hiên càng biết ơn con dâu. Nhưng dần dần, bà thấy cái tính “thu vén” của con trai ngày càng quá mức và chỉ vun vào cho vợ con mình, còn mẹ thì mặc kệ, ăn gì thì ăn, mặc gì thì mặc. Bà lại bị con dâu “sai” đủ thứ việc, từ chăm sóc em bé đến giặt giũ, nấu nướng, rồi bán hàng cho khách.

Khi thêm một đứa cháu ra đời thì bà Hiên quá tải, rồi phát bệnh vì không kham nổi. Nàng dâu bèn thuê giúp việc, rồi gợi ý bà sang thăm con gái ít hôm cho đỡ nhớ. Ở được một tháng, bà nhớ cháu muốn về, nhưng con dâu bảo: “Mẹ cứ ở đấy để con gái chăm cho sướng, tội gì về nhà công việc ngập đầu, bọn con cũng bận quá chả chăm sóc mẹ được”. Hiểu ý dâu muốn đẩy mẹ đi, bà phàn nàn với con trai thì Lộc gắt: “Bà lạ nhỉ, nó nói đúng lại còn trách nó. Đấy, bà thích khổ thì cứ về”.

Một người bà con ở gần nhà mách với bà Hiên, cô con dâu đã xa gần đánh tiếng là ngôi nhà đang ở bà đã sang tên cho vợ chồng Lộc rồi, không phải của bà nữa, rằng “xa thơm gần thối”, mẹ chồng nàng dâu tốt nhất cứ ở xa nhau ra cho nó tình cảm. Thế là bà cay đắng kẹt ở nhà con gái, khoản lương hưu ít ỏi đóng cho con mà vẫn nơm nớp sợ rể khó chịu, chán ghét.

Dâu hiền vẫn "trị" được con trai "gấu"

Thực tế, rất nhiều chàng trai “lêu lổng” sau khi có vợ lại trở nên thuần tính, chí thú làm ăn, nhất là dưới ảnh hưởng của những người vợ có tài “quản chồng”, như trường hợp của Trường Giang, nhà ở Thanh Xuân, Hà Nội. Trước, Giang suốt ngày gây gổ đánh nhau, thích thì đi làm, không thì thôi, ngoài 30 tuổi vẫn nằm ườn cho mẹ phục vụ, nuôi nấng. Bà cô thấy nguy, bèn giới thiệu cho một cô gái Đông Anh. “Tớ nghĩ cũng đã đến lúc lấy vợ cho ông bà khỏi kêu ca, thấy cô ấy xinh xinh hiền hiền thì ưng. Nhưng bố mẹ tớ lại không ưng vì nghĩ cô ấy hiền quá, kiểu gì cũng bị tớ bắt thóp. Tớ bảo thế thì thôi, không lấy vợ nữa, thế là ông bà phải chịu”.

Điều mà cả nhà Giang không ngờ là cô gái tuy hiền lành nhưng tính khí khá kiên quyết. Cô cứ rủ rỉ rù rì “bảo ban” chồng. Anh chồng “đầu gấu” không ngờ lại nghe, cứ thế, dần dần quên lối sống cũ. Giang tâm sự: “Mẹ tớ cứ nghĩ là phải kiếm con dâu ghê gớm để khống chế tớ, nhưng cứ thử cho một cô thần đanh đỏ mỏ về đây xem, tớ còn đánh cho suốt ngày ấy chứ. Một thằng như tớ thì còn sợ cái gì? Nhưng vợ tớ hiền hiền thế thôi chứ có uy lắm đấy, nói gì cũng phải cả, không nghe không được. Dạy chồng có phải cứ gầm lên với chồng là xong đâu”.

Chia sẻ