"Kẻ thứ 3" lộng hành ghen ngược

,
Chia sẻ

Hầu hết những trường hợp bị ghen ngược đều do những người vợ thiếu cảnh giác, quá yếu đuối hoặc sống lệ thuộc mới dẫn đến cơ hội để cho các ông chồng “ăn phở” và để cho kẻ thứ ba lộng hành

Những người khi bị phản bội, tất cả đều rơi vào tâm trạng đau khổ, bối rối. Có người không thể tha thứ cho chồng, người vợ vì đã phản bội mình nên quyết định chia tay, lại có người vẫn còn yêu vợ, yêu chồng, thương con nên chấp nhận tha thứ. Nhưng cuộc sống sau đó của họ liệu có còn được như trước, bởi bát nước hất đi rồi làm sao lấy lại như cũ. Đặc biệt với những người không những bị phản bội lại còn bị chính kẻ thứ ba ghen ngược thì hoàn cảnh càng trớ trêu gấp bội. Họ vừa đau khổ, vừa uất ức lại không biết phải xử lý ra sao.

Làm to chuyện không được

Thương là cô gái đảm đang tháo vát, có một nghề nghiệp ổn định và có một người chồng giỏi giang. Hai vợ chồng sau hai năm làm kinh tế đã quyết định sinh con, con trai cô mới đầy một tuổi. Sau khi sinh, Thương dành khá nhiều thời gian chăm sóc con nên có phần sao nhãng với chồng. Chính vì vậy mà thời gian này anh Tiến chồng Thương đã vướng vào mối quan hệ bên ngoài với Huyền, cô gái làm cùng cơ quan của anh.

Huyền còn trẻ, tính tình đáo để vì thế cô ta chẳng coi Hương ra gì. Huyền ngang nhiên gọi điện đến nhà nhắn những tin tình cảm cho anh Tiến khi biết Hương cũng có mặt ở đó. Hương cầm máy hỏi mối quan hệ giữa Huyền và anh Tiến là thế nào thì cô ta thản nhiên trả lời “Anh Tiến là chồng sắp cưới của tôi”. Sau đó nhiều lần Huyền gọi điện đến nhà cho Thương nói rằng chồng Thương không muốn sống với vợ nữa mà muốn cưới cô ta vì vậy nếu có tự trọng thì Thương nên rút lui. Đau khổ, uất ức lại cộng thêm những mệt mỏi khi phải chăm sóc con nhỏ Thương đã không giữ được bình tĩnh. Cô thuê côn đồ trị tội ghen ngược của Huyền và kết quả là Huyền đánh đến mức phải vào bệnh viện, còn Thương sau đó cũng phải ra hầu toà.

Nhiều người nhất là phụ nữ khi đối mặt với chuyện bị ghen ngược đã không kiềm chế được sự tức giận, họ cũng “nổi ba máu sau cơn”. Bởi không chỉ hạnh phúc của họ đang bị đe doạ, họ có nguy cơ mất vợ, mất chồng mà còn tức giận kẻ “xâm lược” đó đã giám coi thường họ, khiến họ có cảm giác mình là kẻ thua cuộc. Khi đó suy nghĩ và hành động sẽ không còn tỉnh táo, họ chỉ muốn đi hỏi tội kẻ đã dám ghen ngược với mình. Thế là những cuộc “đại chiến” diễn ra và kết thúc đôi khi chẳng còn lại gì. Hạnh phúc gia đình tan vỡ, có khi còn phải trả giá vì những hành động nông nổi đó.

Mà nhịn cũng không xong

Chị Quỳnh lấy chồng đã 7 năm, hai vợ chồng chị có một cô con gái xinh xắn đáng yêu. Anh Hùng chồng chị là một người có khả năng kiếm ra tiền và khá đào hoa. Mặc dù hơn chị 5 tuổi nhưng trông anh vẫn rất trẻ trung, phong độ. Cuộc sống gia đình chị khá hạnh phúc và sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu cô em gái của chị không đến ở cùng và có mối quan hệ tình cảm bất chính với chồng chị. Cô em gái của chị bán hàng tại một siêu thị, do nhà rộng lại có hai chị em nên Chị Quỳnh nghĩ đơn giản đưa em về sống chung để có điều kiện giúp đỡ cô em.

Nhưng khi ở cùng một nhà tiếp xúc thường xuyên Hoa (em gái chị Quỳnh) đã nảy sinh tình cảm với anh rể. Cô đã chủ động tiếp cận và hai người đã lén lút qua lại với nahu. Đến khi mọi chuyện vỡ lở ra thì cũng đã muộn, Hoa đã có thai. Đến lúc này làm cho ra lẽ thì xấu chị, xấu em, bôi tro chát trấu vào mặt cha mẹ nên chị Quỳnh đành im lặng chấp nhận mối quan hệ của em gái và chồng. Nhưng nhẫn nhịn cũng không xong, chị luôn bị cô em “ghê gớm” bắt nạt. Cô ghanh tỵ về mặt tinh thần, đòi hỏi vật chất và cónhững lời lẽ coi thường chị ra mặt.

Chị Hiền cũng rơi vào hoàn cảnh bị “phòng nhì” bên ngoài của chồng ghen ngược. Chị liên tục nhận được tin nhắn với lời lẽ thách thức, quấy giầy. Chị có hỏi chồng về tin nhắn và số điện thoại đó thì annh  cũng chống chế không thừa nhận. Nhưng chị biết người phụ nữ đó có mối quan hệ tình cảm với chồng chị. Và mặc dù muốn nhưng chị không dám đến gặp tình địch để nói chuyện vì chị sợ làm thế sẽ khiến chồng chị tức giận vì làm mất mặt anh ta. Chị Hiền sợ anh chồng bỏ rơi mẹ con chị để đến với người phụ nữ kia không chỉ vì quá yêu chồng mà còn vì đã từ lâu chị chỉ ở nhà làm nội chợ, chăm sóc con cái nên hoàn toàn sống phụ thuộc. Vì thế đành phải ngậm đắng nuốt cay nhịn kẻ thứ ba với hy vọng một ngày nào đó anh chồng hồi tâm chuyển ý.

Có thể nói hành động và thái độ của người phụ nữ khi đối mặt với việc bị phản bội và bị ghen ngược là rất quan trọng. Không phải người phụ nữ nào khi rơi vào hoàn cảnh trên cũng đủ tỉnh táo, khôn khéo để  đối phó với “tình địch”, giữ vững hạnh phúc gia đình đang có nguy cơ bị đe doạ. Bởi một điều có thể dễ dàng nhận thấy, hầu hết những trường hợp bị ghen ngược đều do những người vợ thiếu cảnh giác, quá yếu đuối hoặc sống lệ thuộc mới dẫn đến cơ hội để cho các ông chồng “ăn phở” và để cho kẻ thứ ba lộng hành.

Vì thế để tránh rơi vào hoàn cảnh trớ trêu trên những người phụ nữ nên chủ động phòng tránh từ xa. Người chồng sẽ không muốn và không dám có “phòng nhì” bên ngoài khi người vợ luôn biết vun đắp giá trị bản thân và sự hấp dẫn của mình. Cách sống, cách cư xử mẫu mực với những người xung quanh cũng giúp người vợ tạo “uy” cho mình và có những đồng minh vững chắc. Và một khi đã bị phản bội thì cũng phải biết cách “không hiền” để kẻ thứ ba không dám có những hành động ngang nhiên ghen ngược. Người phụ nữ khôn ngoan là người trong mọi tình huống vẫn giữ được sự bình tĩnh để tìm ra giải pháp hợp tình hợp lý đánh đuổi kẻ “xâm lược” bảo vệ hạnh phúc của mình. 

Thanh Thủy

 

Chia sẻ