Kế hoạch "3 KHÔNG - 1 NÊN" giúp mẹ 2 con ở Hà Nội sắm Tết siêu tiết kiệm

AMT,
Chia sẻ

Để Tết này không "lạm chi", hãy cùng tham khảo bí kíp sắm Tết siêu tiết kiệm của bà mẹ này.

Đã 5 năm nay, Thu Phương - Bà mẹ 2 con, 35 tuổi ở Hà Nội đều chi chưa tới 8 triệu đồng cho việc mua sắm thực phẩm, bánh kẹo dịp Tết. Để làm được điều này, Thu Phương đã luôn áp dụng kế hoạch "3 KHÔNG" dưới đây.

Kế hoạch "3 KHÔNG - 1 NÊN" giúp mẹ 2 con ở Hà Nội sắm Tết siêu tiết kiệm - Ảnh 1.

1 - Không mua bừa phứa theo cảm hứng

Tết nào cũng vậy, khoảng 2 tuần trước Tết, Thu Phương sẽ dành 2-3 tiếng buổi tối để ngồi lên danh sách những thực phẩm cần mua cho ngày Tết. Bà mẹ 2 con này chia danh sách mua sắm này thành 3 mục: Thực phẩm (đồ khô, thịt, bánh kẹo và nước uống), hoa và đồ trang trí.

Với mỗi mục, Thu Phương sẽ liệt kê tất cả những món đồ mà bản thân nghĩ là mình cần hoặc mình muốn mua, kèm theo giá cả ước tính. Sau đó, Thu Phương sẽ rà soát lại 1 lượt để loại bỏ những đầu mục không cần thiết.

"Mình là người rất thích trang trí nhà cửa nên khoản mua hoa và đồ trang trí là dễ vượt chi nhất. Thế nên nếu không có danh sách mua sắm cụ thể, cứ thi thoảng lướt mạng lại thấy chỗ này bán hoa đẹp quá, chỗ kia bán đồ trang trí lạ ghê,... là chẳng mấy chốc hết sạch cả tiền" - Thu Phương chia sẻ.

2 - Không mua nước ngọt, hạn chế bánh kẹo

Ngoài 4 lon nước ngọt để bày bàn thờ, Thu Phương cho biết cô chỉ mua trà hoặc các loại nước thảo mộc về pha để tiếp khách ngày Tết. Bánh kẹo tiếp khách cũng vậy, bà mẹ 2 con cũng hạn chế tối đa có thể.

"Nước ngọt thì trẻ con thích nhưng thực sự mình không muốn mua, một phần vì uống nhiều không tốt, một phần vì có chúng không thực sự cần thiết. Cứ chuẩn bị sẵn ấm trà thảo mộc là cả người lớn, trẻ con đến chơi nhà đều uống được.

Kế hoạch "3 KHÔNG - 1 NÊN" giúp mẹ 2 con ở Hà Nội sắm Tết siêu tiết kiệm - Ảnh 2.

Với bánh kẹo, mình cũng mua rất ít, năm nào cũng chỉ mua 4 loại gồm chè lam, kẹo lạc, bánh quy và một ít hướng dương. Có mua nhiều cũng chẳng ăn hết, lãng phí ra" - Thu Phương chia sẻ.

3 - Không mua đồ ăn vặt

Thịt bò khô, khô gà xé, khoang lang sấy, xoài sấy dẻo,... là những món ăn vặt không bao giờ có mặt trong nhà Thu Phương mỗi dịp Tết.

"Nghỉ Tết ở nhà rảnh rang, thành ra hay buồn miệng, thế là lại ăn vặt, lại dễ tăng cân. Có những cái Tết mình tăng tới gần 5kg. Thế nên khoảng 5 cái Tết trở lại đây, mình không mua đồ ăn vặt nữa. Dù nghỉ Tết nhưng cả nhà mình vẫn sinh hoạt như ngày thường với 3 bữa sáng - trưa - tối.

Nếu buồn miệng thì ăn hoa quả hoặc cắn hướng dương là được rồi. Như thế vừa tiết kiệm, vừa đỡ tăng cân" - Bà mẹ 2 con này khẳng định.

4 - Nên tận dụng tích điểm, mã giảm giá

Kế hoạch "3 KHÔNG - 1 NÊN" giúp mẹ 2 con ở Hà Nội sắm Tết siêu tiết kiệm - Ảnh 3.

Thu Phương thường mua thực phẩm ở các siêu thị lớn và lần nào mua cũng tích điểm. Cứ đến dịp mua sắm cho Tết Nguyên Đán, Thu Phương sẽ dùng hết điểm tích lũy hoặc các phiếu giảm giá mình có để đỡ tốn tiền.

"Mình tích điểm cả năm rồi mà, cuối năm phải lôi ra dùng chứ. Không dùng thì nó vẫn ở đó thôi, nhưng tội gì không dùng. Như Tết năm ngoái, mình đi mua đồ khô, thịt thà và bánh kẹo trong siêu thị, quy hết điểm tích lũy trong 1 năm ra thành tiền là tiết kiệm được 850.000đ" - Thu Phương kể.

Chia sẻ