Kẻ cướp máy bay Ai Cập đòi chuyển lá thư 4 trang cho vợ cũ, 7 người vẫn bị giữ làm con tin

Hồng Nam,
Chia sẻ

Ai Cập tổ chức họp báo. Bộ trưởng Hàng không dân dụng Ai Cập xác nhận trên phi cơ hiện còn 7 người.

 Tóm tắt sơ lược:

- Máy bay Boeing 737-800 của hàng không Ai Cập bị khống chế và buộc phải hạ cánh ở sân bay tại thành phố Larnaca, Cyprus (đảo Síp).

- Có 55 người "mang nhiều quốc tịch" trên máy bay. 

- Còn 7 người trên máy bay bao gồm cơ trưởng, cơ phó, 1 thành viên nữ của phi hành đoàn, 1 quan chức an ninh và 3 hành khách.


Theo Flight Radar, số hiệu chuyến bay là MSR181, hạ cánh xuống sân bay thành phố Larnaca, Cyprus (đảo Síp), lúc 8h46 theo giờ địa phương.

RT đưa tin tên không tặc mặc áo chứa thuốc nổ và đã khống chế cơ trưởng. Washington Post dẫn lời giới chức Cyprus xác nhận thông tin nghi phạm có thể có bom.

Theo tờ The Telegraph (Anh), kênh truyền hình quốc gia của Ai Cập đã nêu tên nghi phạm không tặc chuyến bay MS181 là Ibrahim Samaha, mang quốc tịch Ai Cập.

Truyền hình quốc gia Cyprus cho biết, Samaha đã yêu cầu tìm người phiên dịch và mục đích của y muốn đến đảo quốc này nhằm tìm cách xin tị nạn.

Theo Daily Mail, nghi phạm không tặc dường như thực hiện âm mưu vì mục đích cá nhân. Y có người vợ cũ đang sống ở đảo này. Một số nhân chứng cho biết, hắn đã ném một lá thư dài 4 trang ra ngoài máy bay và yêu cầu nó phải được chuyển tới vợ cũ. Truyền thông địa phương cho biết cô này đang được đưa ra sân bay Larnaca.

Bộ Ngoại giao Ai Cập nghi thắt lưng chứa bom của không tặc là giả, Guardian đưa tin. Tổng thống Cyprus Nikos Anastasiades xác nhận vụ không tặc "không liên quan đến chủ nghĩa khủng bố", theo AFP.

BBC cho biết toàn bộ con tin đã được thả và không tặc đang trên máy bay một mình. Giới chức Ai Cập tổ chức họp báo để cung cấp thêm thông tin về vụ việc.

Theo đó, tại buổi họp báo, Bộ trưởng Hàng không dân dụng Ai Cập Mohamed Hossam Kamal xác nhận chuyến bay MS181 của EgyptAir bị không tặc bởi một người đàn ông tự xưng là có thắt lưng chứa bom, yêu cầu chuyển hướng máy bay tới Thổ Nhĩ Kỳ hoặc CH Síp.

Có 55 người "mang nhiều quốc tịch" trên máy bay. Các quan chức chưa xác định được "chiếc thắt lưng tự sát" có tồn tại hay không, nhưng cuộc bao vây của lực lượng chức năng địa phương vẫn sẵn sàng cho tình huống nó có thật.

Hiện tại trên máy bay còn 7 người, quan chức trên cho biết, bao gồm cơ trưởng, cơ phó, 1 thành viên nữ của phi hành đoàn, 1 quan chức an ninh và 3 hành khách.

Bộ trưởng Hàng không dân dụng Ai Cập từ chối nêu tên của không tặc, nói người này vẫn chưa đưa ra yêu cầu chắc chắn nào.

Khi được hỏi tại sao cơ trưởng lại nghe theo yêu cầu của không tặc bởi thắt lưng chứa bom có thể là giả, bộ trưởng hàng không dân dụng Ai Cập cho biết đây là vấn đề sẽ được điều tra sau khi tình hình khẩn cấp kết thúc.

Ngoại trưởng Cyprus đăng thông báo vụ không tặc "đã kết thúc" lên Twitter, theo Reuters. Không tặc khống chế phi cơ của EgyptAir đầu hàng nhà chức trách tại sân bay Larnaca.

Toàn bộ hành khách và tổ bay trên phi cơ của EgyptAir bị không tặc khống chế đều an toàn, AFP dẫn lời Bộ trưởng Hàng không dân dụng Ai Cập Sherif Fathy nói sau khi Cyprus thông báo không tặc đã bị bắt.

không tặc
Không tặc Samaha, 27 tuổi trên máy bay yêu cầu xin tị nạn và gửi bức thư dài 4 trang cho người vợ cũ.

bức thư
Các con tin đã được thả ra ngoài an toàn.

thư
Tên không tặc nhờ 1 tiếp viên hàng không chuyển thư tay đến vợ cũ.

hàng không
Cảnh sát CH Síp ở gần chiếc máy bay bị cướp. (Ảnh: Yiannis Kourtoglou/Reuters).

không tặc
Bản đồ đường bay. Ảnh: Reuters
Nguồn: CNN, Reuters

Chia sẻ