“Kể cả bị bắt quả tang cũng cấm được nhận mình ngoại tình!”

Tú Cầu,
Chia sẻ

“Nhưng ăn vụng phải biết chùi mép, đó là đạo đức tối thiểu của những thằng đàn ông biết nghĩ tới vợ! Một khi vợ chưa nắm được bằng chứng đanh thép buộc tội ngoại tình thì cấm không được nhận tội về mình” - Anh nhấn mạnh.

Chia sẻ quan điểm về vấn đề ngoại tình của đàn ông, anh H. (xin được giấu tên, Ba Đình, Hà Nội) không ngần ngại nói: “Nói thẳng ra là, cơm thì là món chính rồi. Nhưng có ai không lúc nào thèm bún, phở bán ngoài hàng không? Lâu lâu cũng phải đổi vị cho thêm phần màu sắc chứ! Đó là thực tế rồi, không cần thiết phải bàn cãi nhiều!”.

“Nhưng ăn vụng phải biết chùi mép, đó là đạo đức tối thiểu của những thằng đàn ông biết nghĩ tới vợ! Một khi vợ chưa nắm được bằng chứng đanh thép buộc tội thì cấm không được nhận tội về mình. Phải tìm đủ lí do và kiên quyết phủ nhận cho bằng được mới thôi. Không bắt được tận tay thì vợ chỉ nghi ngờ, hậm hực xong rồi để đấy thôi, làm được gì đâu!” - anh nhấn mạnh.

“Kể cả bị bắt quả tang cũng cấm được nhận mình ngoại tình!”  1
“Nhưng ăn vụng phải biết chùi mép, đó là đạo đức tối thiểu của những thằng đàn ông biết nghĩ tới vợ!" (Ảnh minh họa)

Anh chia sẻ rất nhiệt tình: “Có lần vợ bắt gặp để bao cao su trong cốp xe, cũng vặn vẹo đủ kiểu nhưng mình chối bằng được, bảo thằng bạn nhờ cầm hộ vì nó đi ăn phở, không dám mang về nhà sợ vợ phát hiện. Nếu vợ có cằn nhằn nữa thì mình làm ra một vẻ đau khổ vô cùng và nói với vợ: ‘Em không tin anh à? Bao năm yêu nhau, lấy nhau đến giờ có với nhau 1 mặt con, em còn nghi ngờ anh như thế sao? Vợ chồng sống phải tin nhau chứ, cứ suốt ngày ngờ vực nọ kia thì em mệt mỏi, anh không vui mà hạnh phúc gia đình cũng có nguy cơ đổ vỡ!’. Vợ nghe thấy thế là lại mủi lòng và tin tưởng mình ngay”.

“Có lần bị vợ bắt được đống tin nhắn chát chít à ơi, mình phải chối ngay là mình… tán gái hộ thằng bạn già ế lại nhát gái. Thế mà vợ tin xái cổ, còn đòi xem cô nàng kia có ổn không, rồi động viên mình cố gắng để cho anh bạn ấy nhanh lấy được vợ!” - anh cười khoái chí nói.

Anh kể, có lần bị vợ tóm được tin nhắn hẹn hò trong điện thoại, anh đã lại phải chối là: “Con bé này nó thích anh, nó nhảy xổ vào anh, suốt ngày rủ anh đi nhà nghỉ nhưng anh đã bao giờ thèm đi đâu. Anh nhắn thế để trêu nó thôi, để nó leo cây cho chừa từ sau tránh xa anh ra!”. “Thế mà vợ cũng tin đấy!” - anh cười lớn rồi nói tiếp: “Thậm chí, đến khi có lần bị bắt quả tang đèo bồ vào nhà nghỉ mà mình vẫn còn chối đây đẩy: ‘Anh đưa cô ấy vào đây bắt quả tang chồng cô ấy ngoại tình chứ anh với cô ấy không hề có gì cả! Em phải tin anh!’. Vợ bán tín bán nghi quay sang tra hỏi bồ mình. Cô nàng ấy như chết đuối vớ được cọc, cũng theo cái cớ mình đưa ra trước đó mà dựng chuyện như thật. Thế là mình lại là người trong sạch! Vợ lại vui vẻ và nhà cửa vẫn yên ấm!”.

“Tóm lại là dù có thế nào cũng không được nhận tội! Phải chối, phải đổ hết lỗi lầm cho người khác và cho hoàn cảnh! Kể cả bị bắt quả tang trên giường cũng cấm được nhận mình ngoại tình! Có lão bị bắt tận tay trong nhà nghỉ trong tình trạng nude hoàn toàn với gái rồi mà vẫn chối đây đẩy là chưa làm gì nên không phải ngoại tình, thế thì mới bị bắt ở cổng nhà nghỉ như mình đã ăn thua gì?” - anh nói như đinh đóng cột.

Người đàn ông thứ 2 chúng tôi trò chuyện là anh Đ. (Tây Hồ, Hà Nội). Anh có vẻ không hề mặn mà với chuyện “phở bún” lắm nhưng vì hoàn cảnh không thể tránh được. Thế là anh bị xô đẩy đến cái cảnh phải luôn chối đây đẩy, chối cho bằng được mới thôi mỗi khi bị vợ “hỏi thăm” đến.

“Mình làm kinh doanh nên hay phải đi tiếp khách. Vì thế, nói thật mấy cái vụ nhậu nhẹt, bia ôm, mát xa, karaoke có tiếp viên đối với bọn mình là chuyện không còn xa lạ gì. Nhưng nếu cứ bô bô hết với vợ thì thể nào cũng bị vợ bắt nhốt ở nhà không cho ra ngoài làm ăn nữa mất. Như các chiến hữu của mình nói ấy, đàn ông đi chơi gái đối với họ như đi ăn bát phở nhưng với phụ nữ thì đó là chuyện to như kiểu trời sắp sập đến nơi, nên để vợ không vợ lo lắng, suy nghĩ rồi héo mòn đi thì buộc lòng mình phải nói dối!” – anh tâm sự.

Anh kể tiếp: “Đầu tiên, mình phải làm công tác tư tưởng cho vợ bằng việc thường xuyên rót vào tai vợ những câu nói ngọt ngào, đại loại như: ‘Anh chỉ có vợ con, của ngon vật lạ đều mang về nhà!’, hay: ‘Anh lúc nào cũng yêu vợ con nhất trên đời, không gì sánh được!’.

Anh còn chia sẻ thêm: “Đi tiếp hát karaoke với khách về, vợ có hỏi thì phải toàn chối: ‘Anh có thích đâu, chẳng qua khách hàng mời đi, không đi thì có mà mất đường làm ăn. Với cả anh có biết hát đâu, vào toàn uống bia với ngủ. Mặt anh hằm hằm thế này, đố đứa tiếp viên nào dám đến gần, mà có đến là anh đuổi ra ngay. Vợ chỉ lườm cho vài cái rồi cũng thôi!.

Đi mát xa về, vợ có hỏi lại phải nói cứng: ‘Anh đi cùng nhưng chỉ ngồi ngoài uống nước chè với bác bảo vệ thôi, anh có vào đâu, phải chối là có bệnh lạ, không vào mát xa được họ mới tha cho đấy. Anh đợi lâu quá muỗi đốt sưng cả chân rồi này!’.

Không được nữa thì lại phải thề: ‘Anh thề anh không làm gì cả! Chỉ là anh buộc phải đi, không đi không được. Còn anh vẫn yêu vợ yêu con nhất. Vợ con anh là ngọc ngà châu báu. Cám dỗ ư, anh thừa sức vượt qua! Muỗi thôi!”. Có thể vợ không tin lắm nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi, vì có chứng cứ nào đâu”.

“Kể cả bị bắt quả tang cũng cấm được nhận mình ngoại tình!”  2
"Vợ làm căng thì mình cũng nạt lại, quát to át cả vợ, nào là vợ đầu óc đen tối, suốt ngày nghĩ xấu cho chồng, rồi tin thì tin, còn không thì thôi. Thế là vợ thấy mình sửng cồ thì lại xuôi xôi ngay ý mà!” (Ảnh minh họa)

Theo như anh kể, có hôm anh bị vợ phát hiện có bao cao su trong ví, anh đã phải cực lực chối rằng bạn anh nhét vào để trêu ghẹo nhằm phá hoại hạnh phúc gia đình anh (vợ chồng mình không dùng bao cao su bao giờ). Vậy là vợ anh tuy có hậm hực nhưng cũng không làm được gì.

Anh nói: “Vợ chộp được trong cặp đi làm của mình có một chiếc điện thoại lạ, mình phải bảo là mượn của bạn mấy hôm nữa sẽ trả (vì mình có người bạn bán cửa hàng điện thoại). Mấy hôm sau vợ lại tìm thấy do mình sơ ý chưa thủ tiêu kịp, đành lại phải nói là dạo này công việc nhiều, gọi nhiều nên để dùng sim khuyến mãi cho rẻ”.

“Vợ có cằn nhằn mình dạo này hư đi thì lại đành đổ tội cho mấy đồng nghiệp với đám chiến hữu rủ rê, lôi kéo. Vợ làm căng thì mình cũng nạt lại, quát to át cả vợ, nào là vợ đầu óc đen tối, suốt ngày nghĩ xấu cho chồng, rồi tin thì tin, còn không thì thôi. Thế là vợ thấy mình sửng cồ thì lại xuôi xôi ngay ý mà!” - anh cười.

Chia sẻ