Julianne Moore càng thành công càng thấy cô đơn lạc lối

Leslie,
Chia sẻ

Julianne Moore cho hay ở tuổi 30, cô gần như lạc lối và khát khao tìm được mái ấm gia đình, trong khi hầu hết bạn bè đều khuyên nhủ cô phấn đấu vì sự nghiệp.

Ở tuổi 55, Julianne Moore sở hữu thành tích sự nghiệp và giải thưởng khiến các đàn em phải kiêng nể. Cô từng 5 lần được đề cử nhận giải Oscar cho hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Tuy nhiên, Julianne Moore không ngừng làm mới hình tượng và thử sức với nhiều vai diễn khác nhau. Cô chính thức để lại ấn tượng với khán giả trẻ trong vai diễn quận trưởng quận 13 của "Đấu trường sinh tử". 

Tiếp tục thắng lợi, Julianne Moore tham gia vào "Đứa con thứ bảy" (The Seventh Son) và được các nhà phê bình phim đánh giá cao khi dám can đảm "lấn" sang dòng phim giả tưởng. Mới đây, Julianne Moore đã có một cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter, mà qua đó cô đã chia sẻ những chuyện ít ai biết về cuộc đời mình. Cô cho rằng, càng thành công, cô lại thấy mình cô đơn, lạc lối.

Julianne Moore càng thành công càng thấy cô đơn lạc lối 1
Ở tuổi 30, khi sự nghiệp đang phát triển, "Quận trưởng của quận 13" dường như lạc lối, cô đơn và muốn tìm được chỗ dựa cho đời mình.

Trước đó, ở tuổi 30, vào thời điểm mà sự nghiệp đang trên đà phát triển, Julianne Moore dường như là "tượng đài nghệ sĩ" để đàn em noi theo, nỗ lực phấn đấu tại Hollywood. Tuy vậy, thật bất ngờ khi quận trưởng của "Đấu trường sinh tử" lại chưa từng hạnh phúc và tận hưởng vinh quang ở thời điểm đó. Julianne Moore cho biết: "Tôi đã rất cô đơn. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình đã tìm được hạnh phúc. Tôi không có được cuộc sống riêng tư mà mình từng mong muốn. Suốt những năm của tuổi 20, tôi nỗ lực hết mình để leo lên "đỉnh cao", nơi mà không ai biết chính xác được là ở đâu. 

Công việc sau cùng vẫn chỉ là công việc, trong khi tôi lại khao khát có một gia đình. Mọi người thường nói rằng bạn chỉ cần tập trung phát triển sự nghiệp, những thứ còn lại cứ thuận theo tự nhiên thôi. Tôi chưa bao giờ đồng ý với lời khuyên này, tôi nghĩ bất kì ai cũng nên nỗ lực hết mình vì hạnh phúc của bản thân, giống hệt như cách họ cố gắng trong sự nghiệp vậy". 

Julianne Moore càng thành công càng thấy cô đơn lạc lối 2

Sau cùng thì Julianne Moore cũng tìm được bến đỗ của đời mình vào năm 2003 khi gặp chồng hiện tại, Bart Freundlich trên phim trường The Myth of Fingerprints. Quận trưởng của "Đấu trường sinh tử" cho hay: "Quay phim được 1 tuần, tôi và Bart bắt đầu tìm hiểu nhau. Ở thời điểm đó, cả hai đều nghĩ đây chỉ là một mối quan hệ "qua đường" và không lâu dài, vậy mà giờ cả hai đã yêu nhau được hơn 19 năm rồi. Bart rất tuyệt vời và đặc biệt, anh biết cách khiến tôi cảm thấy thoải mái với bản thân và sự nghiệp đầy hào quang của mình, và tôi mong Bart cũng hạnh phúc tương tự khi ở cạnh tôi". 

Julianne Moore càng thành công càng thấy cô đơn lạc lối 3
Julianne Moore trẻ trung hơn tuổi 55, xuất hiện tự tin trên bìa tạp chí The Hollywood Reporter.

"Tôi nghĩ chúng ta nên tự làm chủ cuộc sống của mình và bất kì ai cũng có thể tự thay đổi số phận của họ. Tôi có niềm tin mãnh liệt vào điều đó. Tôi đã rất may mắn, vì tôi biết suốt tuổi trẻ của mình, tôi đã tự viết nên "kịch bản" cho đời mình, tôi đã không bị cản trở bởi bất kì điều gì trong cuộc sống", Julianne Moore chia sẻ thêm. 

Đồng thời, Julianne Moore bất ngờ chia sẻ về "sự ám ảnh" kì lạ của mình ở tuổi 55: "Tôi từng nhiều lần ám ảnh với những thứ khác người. Tôi muốn mọi thứ xung quanh đều phải có trật tự và sạch sẽ. Tôi ghét phải suy nghĩ khi xung quanh mình như một "bãi rác". Tôi luôn phải hoàn thành những việc đang dang dở. Tôi không thể nghỉ ngơi cho đến khi những việc cần làm đã được thu xếp ổn thỏa. Tôi nghĩ chúng ta phải tự đưa bản thân vào kỷ luật và nghiêm khắc với chính mình, nếu không cuộc sống của bạn sẽ trở thành một mớ hỗn độn". 

Julianne Moore càng thành công càng thấy cô đơn lạc lối 4
Julianne Moore thành công với vai quận trưởng trong "Đấu trường sinh tử" và để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng giới trẻ mê phim.

Lý giải về nghệ danh dài và khó nhớ, trong khi tên thật là Julie Anne Smith, quận trưởng của "Đấu trường sinh tử" hồi tưởng về lần đầu tiên cô được công nhận thành tựu tại Screen Actors Guild Awards (SAG) và British Academy (BAFTA). Đó là màn mở đầu cho những thành công nối tiếp sau này của Julianne Moore, khi cô chính thức được đề cử vào hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Julianne Moore cho hay: "Tôi đến để xác nhận giải thưởng đề cử ở SAG, và ban tổ chức chương trình đã nói với tôi rằng: "Đã có người lấy nghệ danh là Julie Smith, Julie Anne Smith rồi. Bạn nên chọn một tên khác đi". Bố tôi là Peter Moore Smith, và mẹ tôi là Anne Smith. Tôi đã dùng tên của cả hai, ghép lại thành nghệ danh của mình hiện tại, bởi tôi không muốn làm họ buồn".

(Nguồn: THR)
Chia sẻ