Jessica Simpson tiết lộ rất ham muốn"chuyện ấy" dù sắp "vỡ chum"

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Jessica Simpson chỉ còn 1 tháng nữa sẽ chào đón cô công chúa đầu lòng của mình.

Mặc dù 1 tháng nữa mới đến ngày lâm bồn nhưng Jessica Simpson tỏ ra khá nặng nề trong việc di chuyển. Thân hình cô phát tướng và vòng bụng to không khác gì  một phụ nữ sắp “vỡ chum”. Vào ngày 17/3 vừa qua, cánh phóng viên bắt gặp nữ ca sĩ tóc vàng này cùng người tình Eric Johnson đi ăn tối tại nhà hàng Mr.Chow. Chiếc ô tô đen SUV vừa dừng lại trước cửa tiệm, người ta đã thấy vệ sĩ của Jessica nhanh chóng xuống xe để hộ tống cô đi lại. 




Jessica Simpson toát mồ hôi hột để vác bụng bầu ra khỏi xe hơi

Vì bụng chửa vượt mặt nên Simpson rất khó di chuyển ra khỏi cửa xe ô tô. Nhờ sự trợ giúp của vệ sĩ, người đẹp này đã lấy lại được tinh thần và tự tin sải bước với chiếc váy bầu màu đen kết hợp với áo khoác họa tiết da báo. Để đảm bảo cho sức khỏe thể chất, Jessica Simpson đã quyết định đi giày cao gót đế bằng vừa hợp thời trang vừa tôn dáng cho bà bầu. 

Trước đó, khi xuất hiện trong buổi phát thanh của Ryan Seacrest, mỹ nhân 31 tuổi này từng chia sẻ: “Tôi nặng 77 kg nhưng vẫn muốn chụp ảnh khỏa thân. Tôi cố gắng tạo cho mình có cảm giác như đang 50 kg vậy, mặc dù thấy mình béo lên chưa từng thấy nhưng tôi vẫn rất tự tin. Bụng bầu của tôi quá to nên mọi người nghĩ tôi đang mang thai đôi. Tuy nhiên tôi chỉ mang thai 1 bé gái mà thôi. Tôi thấy tự hào khi trở thành mẹ nên càng yêu quý cơ thể mình hơn bao giờ hết”.

Tuy ở trong thời kỳ bầu bí nhưng Jessica cho biết cô lại rất ham muốn chuyện chăn gối. Theo dự kiến, Simpson sẽ lâm bồn vào ngày 20/4 và cô đã chọn tên “Maxwell” cho công chúa đầu lòng. Chia sẻ cảm giác lo lắng trước ngày sinh con, Jessica từng bày tỏ: “Lúc lâm bồn chắc sẽ rất đau. Tôi thực sự khâm phục mẹ mình và những người phụ nữ trên khắp thế giới.”.

Chia sẻ