Jennifer Phạm: 'Mong thời gian giúp nguôi ngoai....'

,
Chia sẻ

Jennifer Phạm thừa nhận thời gian qua có quá nhiều chuyện xảy ra trong gia đình chị. Trong mối quan hệ với Quang Dũng, chị ước giá thời gian có thể làm thay đổi...

- Từng tham gia diễn xuất trong “Những chiếc lá thời gian”, xin hỏi, khi tham gia “Tiếng dương cầm trên biển”, chị nhận thấy khả năng diễn xuất của mình đã thay đổi thế nào?

- Sau bộ phim đầu tay Những chiếc lá thời gian, tôi thấy mình học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm về điện ảnh và diễn xuất. Tôi cũng nhận thấy lần này về diễn xuất mình có tiện bộ hơn. Với tâm huyết đã bỏ ra để hoàn thành vai diễn trong Tiếng dương cầm trên biển, tôi mong sẽ nhận được sự ưu ái của khán giả.

Jennifer Phạm thừa nhận, thời gian qua có những cơn sóng ùa vào gia đình chị.
 
- Vừa trở về từ phim trường “Tiếng dương cầm trên biển”, có kỷ niệm nào chị không thể quên khi tham gia bộ phim này?

- Có rất nhiều kỷ niệm khi tham gia bộ phim, đặc biệt là những ngày quay ngoại cảnh ở Thái Lan. Nhưng điều khiến tôi không thể quên là những cảm giác khi trải nghiệm cùng nhân vật. Nhân vật của tôi trong Tiếng dương cầm trên biển là cô gái phải trải qua rất nhiều khó khăn và sóng gió trong cuộc sống. Cô ấy phải rơi nước mắt rất nhiều lần trong đời. Trong một cảnh quay sau khi chúng tôi diễn xong, cả đoàn phim ai cũng rướm nước mắt. Ở cảnh này tôi cũng được đạo diễn Trần Quang Đại hết lời khen ngợi. Lời khen, sự sẻ chia của đồng nghiệp là động lực giúp tôi diễn tốt hơn.

- Sau “Tiếng dương cầm trên biển” chị lại tiếp tục đóng cùng Minh Tiệp trong một bô phim mới. Chị đánh giá thế nào về diễn xuất của Minh Tiệp cũng như người đàn ông Minh Tiệp ngoài đời?

- Với tôi thì Minh Tiệp là đàn anh trong điện ảnh, vì vậy nên thật khó để đưa ra những lời nhận xét về anh ấy.
 

- Thấy chị luôn tất bật với nhiều vai trò. Công việc bận rộn thế khiến chị gặp khó khăn như thế nào trong việc dành thời chăm sóc bé An Nam?

- Bé Nam cũng đã tới tuổi đi học nên thời gian ở nhà với mẹ cũng ít hơn trước. Tuy nhiên, làm gì tôi cũng cố gắng sắp xếp công việc trong ngày cho xong trước giờ chiều để về đưa con đi chơi. Mỗi khi có việc phải đi xa thì tôi và anh Dũng phải sắp xếp để có một người ở bên cạnh con. Tôi nghĩ, nếu biết cách định liệu quỹ thời gian của mình thì mọi việc sẽ không có gì là khó khăn cả.

- Giành vương miện, lấy chồng và ngày càng lấn sân sâu hơn vào showbiz. Song hành với những hào quang, cuộc sống riêng cũng  bị soi mói nhiều hơn. Lúc này chị cảm thấy thế nào?
 
- Nhận được sự quan tâm của khán giả và giới truyền thông là một điều tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi cũng xác định đã là người của công chúng thì việc bị soi mói là điều phải dần quen. Nhưng đôi khi, có những chuyện tôi muốn được giữ cho riêng mình.
 

-Chị đã không còn cùng với Quang Dũng song hành cả trong nghệ thuật và cuộc sống riêng. Lúc này về anh ấy, chị nghĩ gì?

- Thời gian qua thật sự có quá nhiều chuyện đã ùa vào cuộc sống giữa tôi và Quang Dũng. Có những việc mình mong rằng thời gian có thể giúp thay đổi hoặc nguôi ngoai. Nhưng nếu thật sự thời gian cũng không làm được thì mình phải chấp nhận và đi tiếp con đường của mình

- Cảm ơn chị về những chia sẻ.
 
Theo Baodatviet
Chia sẻ