Jennifer Lawrence thẳng thắn nói về scandal ảnh nóng

Trangmory,
Chia sẻ

Jennifer Lawrence cho biết cô không có gì phải xin lỗi người hâm mộ vì đó là hình ảnh yêu thương của cô và bạn trai cũ trong 4 năm yêu xa của 2 người.

Khi những bức ảnh nóng của Jennifer Lawrence bị rò rỉ, người đại diện của cô đã thừa nhận đó chính là hình ảnh của Jennifer. Và khi trở thành gương mặt trang bìa Vanity Fair số tháng 11, Jennifer Lawrence 1 lần nữa thẳng thắn chia sẻ về nỗi lo sợ của mình khi gặp sự cố này khi sự nghiệp của cô đang lên.



Jennifer Lawrence lộ rõ sự hoang mang khi chia sẻ với biên tập viên của Vanity Fair: “Tôi là diễn viên, là người của công chúng không đồng nghĩa với việc tôi muốn những chuyện tương tự như thế này xảy ra. Cơ thể này là của tôi nên có quyền lựa chọn riêng cho mình, thế nhưng một khi không được như vậy thì sự việc trở nên kinh khủng. Tôi không thể tin nổi chúng ta lại đang sống trong một thế giới như vậy.

Đó không đơn giản không phải là một vụ scandal. Đó là tội phạm về tình dục đáng kinh tởm. Những điều luật cần phải được thay đổi và chúng ta cũng cần thay đổi. Những trang web đó phải chịu trách nhiệm về việc này vì thực sự chúng đang kiếm lợi nhuận từ việc ai đó bị xâm phạm tình dục. Chuyện này vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Tôi không thể nghĩ là con người với nhau lại có thiếu suy nghĩ, cẩu thả và rỗng tuếch đến như vậy”.



Khi được hỏi liệu cô có muốn viết lời xin lỗi tới người hâm mộ hay không, Jennifer cho hay: “Mỗi khi tôi cố gắng viết ra điều gì đó là lúc tôi bật khóc và thấy rõ sự giận dữ trong mình. Tôi định viết một lời xin lỗi, nhưng tôi thấy chẳng có gì đáng để hối lỗi cả. Mối quan hệ yêu thương, lành mạnh, tuyệt vời của tôi đã kéo dài trong suốt 4 năm qua. Khi hai người yêu nhưng phải ở xa nhau, thì anh ấy sẽ xem phim nóng hoặc là ngắm ảnh của bạn”.

Nói về cảm xúc của mình lúc này, Jennifer Lawrence tâm sự: "Thời gian sẽ chữa lành tất cả. Hiện tôi không còn khóc vì điều đó nữa. Tôi cũng không còn cảm thấy giận dữ mỗi khi nghe về chuyện này. Hạnh phúc của tôi không phải là chờ xem họ có bị bắt hay không, bởi có thể chuyện ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Tôi chỉ đang tìm sự bình yên cho mình thôi".

Ngôi sao The Hunger Games gửi thông điệp tới người hâm mộ của mình: "Ai cũng có sự lựa chọn riêng. Bạn cũng có thể không tiếp tay cho những kẻ dùng sự tiêu cực và dối trá để kiếm sống từ ai đó. Mọi người đều có những lựa chọn làm cho mọi thứ tốt đẹp. Hãy cùng chọn lấy điều đó và mọi chuyện sẽ trở nên tuyệt vời hơn”.

(Nguồn: Vanity Fair)
Chia sẻ