Jennifer Garner hoảng loạn vì sinh 3 đứa con

Trangmory,
Chia sẻ

Sau khi sinh cậu út Samuel, nữ diễn viên "Trân châu cảng" hoang mang vì không biết phải chăm sóc những đứa con của mình như thế nào.

Jennifer Garner thừa nhận đã có một thời gian cô khó khăn khi phải quyết định có thêm con với Ben Affleck. Nhưng cô tỏ ra hạnh phúc khi có bé trai Samuel.

"Chúng tôi muốn có 3 con và chúng tôi đã làm được điều đó, và tôi sẽ không đánh đổi con mình vì bất cứ điều gì", Garner nói với Conan O'Brien về con trai Samuel.

Jennifer Garner hoảng loạn vì sinh 3 đứa con
Jennifer Garner hoảng loạn vì sinh nhóc thứ 3

Nữ diễn viên 37 tuổi sinh cậu út vào ngày 28/2 và cô đã có lại vóc dáng thon thả sau khi sinh bé. Trước bé Samuel, Jennifer Garner đã có 2 bé gái Violet, 6 tuổi và Seraphina, 3 tuổi.

Khi Samuel chào đời, Garner gần như hoảng loạn vì không biết làm thế nào để chăm sóc 3 đứa con của mình, cô nàng nói đùa: "Gần như khi gặp bất kỳ ai trên phố tôi cũng muốn nhờ họ đến giúp việc tại nhà của tôi? Chỉ cần họ chăm sóc bọn trẻ hay hãy làm gì đó giúp tôi".

Nữ diễn viên Butter, 40 tuổi cũng tiết lộ rằng cô không muốn có thêm con với Affleck vì "tôi có nhiều kế hoạch cần được thực hiện", Garner nói với Ellen DeGeneres hồi tháng trước.

Jennifer Garner hoảng loạn vì sinh 3 đứa con
Jennifer Garner và Ben Affleck

Không chỉ nổi tiếng trên màn bạc, cuộc sống hôn nhân của Jennifer Garner và Ben Affleck này cũng luôn là đề tài nóng hổi trên báo chí. Đầu năm 2004, cuộc tình ầm ĩ của Affleck và J.Lo kết thúc dù đã tuyên bố về một đám cưới sang trọng bậc nhất Hollywood. Cuối năm 2004, Garner cũng li dị sau cuộc hôn nhân chóng vánh với Scott Foley.

Cặp đôi đã kết hôn vào năm 2005, Jennifer Garner và Ben Affleck quen nhau khi đóng phim Trân châu cảng (Pearl Harbor, 2001), sau đó đóng cặp với nhau trong Daredevil (năm 2003).
Chia sẻ