Janet Jackson nói về anh trai

,
Chia sẻ

Sau cái chết bất ngờ của anh trai ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson, Janet Jackson đã kín tiếng trước báo chí, cô chỉ lặng lẽ xuất hiện ở lễ tưởng niệm và đám tang.

Nhưng hôm nay, trong số mới nhất của tạp chí Harper Bazaar, nữ ca sĩ 43 tuổi này đã tâm sự về anh trai mình.

Cô nghĩ gì về những điều Paris, con gái Michael nói trong lễ tưởng niệm cha:

Trong suốt lễ tưởng niệm Michael, tôi thực sự rất tự hào về các cháu đặc biệt là con bé Paris. Mọi người nói với tôi rằng những lời phát biểu của con bé đã làm họ vô cùng xúc động và cô bé đã cho họ hiểu được Michael Jackson đã là một người cha tốt như thế nào. Paris rất thông minh, bọn trẻ đều lanh lợi. Riêng Paris rất tình cảm. Hiện giờ bọn trẻ đang sống cùng các anh chị em họ, cả gia đình chúng tôi sẽ nuôi dạy các cháu thật tốt”

Điều gì ở Michale mà cô muốn mọi người trên khắp thế giới đều được biết?

Janet Jackson trên bìa tạp chí Harper Bazzar số mới nhất
 
Anh ấy rất hay cười, lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau anh ấy đã cố gắng cười và rồi lại bật khóc. Đôi khi cách pha trò đùa của anh ấy nhạt và cũ.

Micheal thích chương trình hài “Three Stooges”, anh ấy thích những trò tếu táo vui nhộn, thích diễn viên hài Eddie Murphy. Anh tôi rất thích được vui vẻ, chơi đùa…

Anh ấy dành quá nhiều tình yêu, dành hết tâm hồn và cả sức lực cho âm nhạc, cho các con và tình yêu trẻ thơ. Có những người từng bảo tôi rằng: “Tôi trở thành người Mỹ là vì anh trai của cô đấy”.
 
 
N.D
TheoJJ
Chia sẻ