Ít nhất 13 trẻ em đã chết trong cuộc thảm sát ở đông bắc Ấn Độ

Lê Minh,
Chia sẻ

Đã có ít nhất 13 trẻ em và 10 phụ nữ trong tổng số 65 người thiệt mạng trong các vụ tấn công cùng lúc tại nhiều ngôi làng ở bang Assam, đông bắc Ấn Độ tối 23/12/2014.

Các vụ thảm sát bắt đầu vào khoảng 17g ngày 23/12 theo giờ địa phương tại một ngôi làng ở Maitalubasti, quận Sonitpur. Tại quận Kokrajhar, tây Assam, nhiều ngôi làng cũng bị tấn công. Có ít nhất 65 người chết sau các cuộc tấn công, trong khi đó có 3 người khác bị thiệt mạng khi cảnh sát nổ súng vào người biểu tình đòi công lý vào ngày hôm sau, Bộ trưởng Assam Tarun Gogoi nói với các nhà báo.

Ít nhất 13 trẻ em đã chết trong cuộc thảm sát ở đông bắc Ấn Độ 1
Các nhà hoạt động trong Hội sinh viên chè Assam đã chặn đường phố biểu tình bằng cách đốt lốp xe tại quận Sonitpur, đông bắc Assam vào sáng 24/12/2014, một ngày sau khi diễn ra các vụ thảm sát

“Đây là một trong những vụ tấn công dã man nhất trong thời gian gần đây, những kẻ sát nhân thậm chí không tha cho phụ nữ và trẻ em”, Gogoi nói với AFP và khẳng định rằng những thủ phạm sẽ không được tha thứ. Ông cho biết tất cả các nạn nhân đều từ Adivasis, một thuật ngữ chung chỉ các bộ lạc bản địa của Ấn Độ. Adivasis của Ấn Độ chủ yếu là những người nghèo và nhiều người sống ở Assam, nơi họ có công việc trồng chè thu nhập thấp.

Assam, nằm ở giáp biên giới Bhutan và Bangladesh, có một lịch sử lâu dài về tranh chấp đất đai, thường xảy ra bạo lực giữa người dân bản địa Bodo, người Hồi giáo định cư ở Bangladesh và các bộ tộc đối thủ trong khu vực.

Gogoi cho biết có khoảng 2.000 Adivasis trang bị cung tên, dao phay và các dụng cụ thô sơ khác, bước vào một đồn cảnh sát địa phương mang quan tài của các nạn nhân vào sáng ngày 24/12, một ngày sau các vụ thảm sát ở Assam. “Cảnh sát đã nổ súng khi những người biểu tình bước vào đồn cảnh sát và cố gắng tấn công”, ông nói.

Ít nhất 13 trẻ em đã chết trong cuộc thảm sát ở đông bắc Ấn Độ 2
Một phụ nữ bị thương và con của cô trong một bệnh viện ở quận Sonitpur, Assam

Cảnh sát cho biết có ít nhất 13 trẻ em và 10 phụ nữ đã chết trong các cuộc tấn công. Họ cáo buộc những kẻ tấn công có thể là nhóm nổi dậy có tên gọi “Mặt trận dân chủ quốc gia của Bodoland” (NDFB) - nhóm đã từ chối đàm phán hòa bình với chính phủ. Một lệnh giới nghiêm đã được áp dụng trong các khu vực mục tiêu của những kẻ cực đoan và quân đội đang ở chế độ chờ đợi sẵn sàng, Tổng Thanh tra cảnh sát SN Singh nói với AFP.

Một nhân chứng cho biết các phiến quân mặc quân phục, đi chân đất và trang bị súng trường. “Tôi nhìn thấy vợ và hai con trai tôi bị bắn chết trước mắt tôi”, Anil Murmu, một nạn nhân 40 tuổi đến từ ngôi làng ảnh hưởng nặng nề nhất của Phulbari, nơi có 30 người thiệt mạng, nói. “Tôi đã cố gắng thoát khỏi bằng cách ẩn nấp dưới gầm giường”, người đàn ông đau khổ kể lại.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi lên án các cuộc tấn công như một "hành động hèn nhát" và cho biết các bộ trưởng liên bang sẽ đến Assam để đánh giá tình hình.

Hiện chưa rõ lý do tại sao dân làng bị nhắm làm mục tiêu, nhưng nhà phân tích KG Suresh nói các cuộc tấn công có thể được thực hiện để trả thù cho một cuộc đàn áp của chính phủ với các chiến binh trong tiểu bang. "Có sự bất bình trong NDFB qua một hoạt động chống quân sự được thực hiện gần đây. Các bộ lạc là mục tiêu dễ dàng", ông Suresh nói.

Hàng chục nhóm phiến quân đã chiến đấu với chính phủ từ nhiều năm nay trong bảy tiểu bang ở phía đông bắc Ấn Độ. Họ đòi hỏi quyền tự chủ lớn hơn trong khu vực hoặc độc lập quê hương cho các nhóm dân bản địa mà họ đại diện.

Các phiến quân cáo buộc chính phủ liên bang khai thác tài nguyên khoáng sản phong phú của khu vực mà bỏ qua những người dân địa phương. Có ít nhất 10.000 người, hầu hết là dân thường, đã thiệt mạng tại riêng bang Assam trong ba thập kỷ qua.

Theo AFP

Chia sẻ