Indonesia: Người phụ nữ sinh ra... tắc kè?

Ngọc Dung,
Chia sẻ

Nữ hộ sinh đỡ đẻ cho cô Debi Nubatonis đã vô cùng kinh ngạc khi thấy một con tắc kè thay vì em bé.

Indonesia: Người phụ nữ sinh ra... tắc kè? 1
Nữ hộ sinh Jospehine Wad đang cầm trên tay em bé "tắc kè"  

Khi Debi Nubatonis lên cơn đau đẻ, nữ hộ sinh Jospehine Wad là người trực tiếp đỡ đẻ cho cô. Jospehine Wad đã thấy một con tắc kè với dịch nhầy và máu bao phủ khắp cơ thể. Đáng ngạc nhiên là cô Debi Nubatonis vẫn có những dấu hiệu của việc mang thai trong suốt 8 tháng qua. 

Video vụ việc người phụ nữ sinh ra... tắc kè

Về sự việc hy hữu này, một số người cho rằng con tắc kè đã trèo lên bàn đẻ khi không ai nhìn thấy. Một số người khác lại nghĩ Debi Nubatonis mắc hội chứng mang thai giả - căn bệnh khiến phụ nữ tin mình có thai nhưng sự thật không hề có em bé. Thậm chí, những người hàng xóm còn đồn rằng gia đình Debi Nubatonis dùng phép thuật "phù thủy".

Trong khi đó, bác sĩ trưởng khoa ở một bệnh viện gần thành phố Kupang, Indonesia, khẳng định: “Con tắc kè chỉ là một trò đùa. Khoa học đã chứng minh việc con người sinh ra một loài khác là điều không thể."

Mặc dù vậy, thông tin người phụ nữ đẻ ra tắc kè vẫn gây xôn xao dư luận đến mức các nhà chức trách ở Indonesia phải phát động một cuộc điều tra chính thức. Họ cho biết kết quả điều tra sẽ được công bố trong thời gian tới,.

Chia sẻ