Hy Lạp công bố quốc tang 3 ngày tưởng niệm nạn nhân vụ tai nạn đường sắt

Quỳnh Chi ,
Chia sẻ

Chính phủ Hy Lạp đã tuyên bố quốc tang 3 ngày, từ ngày 1/3, để tưởng niệm các nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc hai tàu hỏa đâm trực diện ở nước này.

Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ hai tàu hỏa đâm trực diện ở Hy Lạp đã tăng lên 46 người.

Lực lượng cứu hộ Hy Lạp đưa ra thông báo này ngày 2/3 và cho rằng hy vọng tìm thấy người còn sống sót trong các đống đổ nát sau vụ tai nạn đường sắt thảm khốc này ngày càng giảm. Một thành viên đội cứu hộ cứu nạn cho biết, nhiệt độ trong các toa tàu rất cao, do đó rất khó có người may mắn sống sót.

Tai nạn xảy ra vào đêm 28/2 (theo giờ địa phương) khi một tàu chở 350 hành khách đang đi từ thủ đô Athens đến thành phố Thessaloniki, miền Bắc Hy Lạp, đâm trực diện vào một tàu chở hàng từ Thessaloniki đến Larissa.

Vụ va chạm đã khiến 4 toa tàu đầu tiên trật khỏi đường ray, 2 toa khác gần như biến dạng hoàn toàn và có toa bốc cháy. Một số người được cho là vẫn đang mất tích, trong đó có 2 công dân Cyprus, dù nhà chức trách chưa công bố con số cụ thể.

Hy Lạp công bố quốc tang 3 ngày tưởng niệm nạn nhân vụ tai nạn đường sắt - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ va chạm giữa tàu khách và tàu hàng gần thành phố Larissa, Hy Lạp, ngày 1/3/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết, đây là "vụ tai nạn tàu hỏa khủng khiếp chưa từng thấy" ở Hy Lạp, đồng thời cam kết sẽ điều tra đầy đủ thảm kịch này. Sau khi thị sát hiện trường vụ tai nạn vào ngày 1/3, ông Mitsotakis cho rằng có lỗi của con người trong vụ việc này.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Hy Lạp Kostas Karamanlis đã đệ đơn từ chức chỉ vài giờ sau khi xảy ra vụ tai nạn.

Nhà chức trách Hy Lạp đã bắt giữ quản lý nhà ga tại thành phố Larissa, người đang làm nhiệm vụ vào thời điểm xảy ra tai nạn. Dự kiến, người này sẽ phải trình diện công tố viên ở thành phố Larissa vào cuối ngày 2/3 để giải thích nguyên nhân hai đoàn tàu cùng chạy trên một tuyến đường ray trong vài km. Người này có thể bị kết tội ngộ sát và đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội.

Trong khi đó, phát biểu trong cuộc họp báo vào ngày 2/3, người phát ngôn của Chính phủ Hy Lạp Yiannis Economou cho biết, quản lý nhà ga tại thành phố Larissa, người đang làm nhiệm vụ vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, đã nhận trách nhiệm trong thảm kịch trên. Người phát ngôn Economou nhấn mạnh thêm rằng vụ tai nạn thảm khốc đã gây nhiều mất mát và để lại những tổn thương tinh thần to lớn với những người còn sống, đồng thời gây bất an cho người dân cả nước.

Chia sẻ