Huyền thoại Elvis tự tử vì sở thích yêu những bé gái 14 tuổi

Tú Oanh,
Chia sẻ

Em trai kế của Elvis Presley tin rằng cố huyền thoại qua đời do tự tử. Nguyên nhân là lo sợ các mối quan hệ của ông với những cô bé vị thành niên bị phanh phui.

Nửa cuối tháng 6, Amazon phát hành bộ phim tài liệu 3 phần về "Ông hoàng nhạc Rock and Roll" Elvis Presley, có tiêu đề Elvis's Women (tạm dịch: Những phụ nữ của Elvis).

Series gây chấn động khi cáo buộc nam ca sĩ huyền thoại là kẻ săn mồi tình dục trẻ vị thành niên, đồng thời tuyên bố cái chết đột ngột của ông ở tuổi 42 thực chất là hành vi trốn tội. Daily Mail nhận định Elvis's Women có thể là khoảnh khắc #MeToo phá huỷ di sản âm nhạc lừng lẫy của Elvis.

Huyền thoại Elvis tự tử vì sở thích yêu những bé gái 14 tuổi - Ảnh 1.

Elvis Presley bị phanh phui là kẻ săn mồi tình dục trẻ vị thành niên trong phim tài liệu mới. Ảnh: Bettmann Archive.

Kẻ săn mồi tình dục trẻ vị thành niên

Câu cửa miệng yêu thích, được Elvis lặp đi lặp lại trong suốt cuộc đời là “Tuổi 14 sẽ giúp bạn có được 20 tuổi”.

Ý nghĩa của câu này là nếu bị phát hiện quan hệ tình dục với bé gái 14 tuổi, ông phải đối mặt với 20 năm tù giam.

Tuy nhiên, bất chấp sự cấm cản của pháp luật, Elvis được cho là vẫn lao vào các mối quan hệ tình ái với những cô bé ở độ tuổi vị thành niên, ngay từ những ngày đầu nổi tiếng vào những năm 1950 cho đến khi ông qua đời vào năm 1977.

Đội ngũ sản xuất Elvis's Women đã phỏng vấn những phụ nữ từng qua lại với nam danh ca. Đối với nhiều người trong số họ, giọng ca Burning Love là mối tình đầu. Một số trao cho ông lần đầu tiên của người con gái, thường chỉ sau vài lần hẹn hò. Tất cả đều tin khi ông nói tình yêu của ông dành cho họ đặc biệt, khác với bất cứ điều gì ông cảm thấy trước đó. Một số vẫn giữ suy nghĩ đó cho đến tận ngày nay.

Letitia Kirk, y tá chăm sóc Elvis trong suốt những năm 1970, cho biết thấy các cô gái tuổi teen được nhân viên đưa đến biệt thự Graceland ở Memphis, tiểu bang Tennessee (Mỹ), nhiều đến nỗi bà không thể đếm được. Theo bà Kirk, dắt mối cho Elvis là người đàn ông có tên là DJ George Klein. Ông ta có nhiệm vụ đưa những cô gái vị thành niên đến cho Elvis kiểm tra.

Thông thường, Mafia Memphis - từ giới truyền thông dùng để gọi đoàn tuỳ tùng phục vụ Elvis - thường quanh quẩn ở khu vực cổng Graceland, nơi tập trung đông những nhóm người hâm mộ trẻ tuổi. Họ chọn một cô gái trẻ và xinh đẹp, mời cô vào nhà để gặp thần tượng.

Kathy Tatum là một trong số đó. Khi được Mafia Memphis chọn vào năm 1969, bà mới 16 tuổi, còn Elvis mới làm cha lần đầu ở tuổi 34.

Kathy kể ban đầu, Elvis chỉ âu yếm, hít hà và hôn cô, dành cho bà những lời khen ngợi. Nhưng sau đó, ông đưa bà đến phòng nhà nghỉ mà ông thuê lâu dài.

Kathy bắt đầu trốn học để có thể ở bên Elvis mỗi ngày. Ông không muốn quan hệ tình dục hoàn toàn nhưng sẽ âu yếm bà liên tục trong khi nói chuyện với bạn bè trong phòng.

Elvis hứa cưới Kathy nếu bà đợi vài năm nữa cho đến khi ông ly hôn. Tuy nhiên, Kathy nhận ra ông mất hứng thú với cô khi cô không còn là thiếu nữ.

Huyền thoại Elvis tự tử vì sở thích yêu những bé gái 14 tuổi - Ảnh 2.

Nhiều phụ nữ xem Elvis là mối tình đầu, không ngại trao thân sau vài lần hẹn hò. Ảnh: Getty Images.

Nhiều nữ sinh khác cũng đắm chìm trước vẻ hào nhoáng của biểu tượng âm nhạc rồi bị tổn thương khi ông phá vỡ ảo tưởng của họ.

Kay Wheeler mới 16 tuổi khi bà nhìn thấy Elvis trên TV lần đầu tiên vào năm 1956. Bị mê hoặc trước ngoại hình và giọng ca, bà thành lập câu lạc bộ người hâm mộ ở quê hương Texas.

“Chúng tôi sẵn sàng cho anh ấy. Chúng tôi là những phụ nữ đang chờ đợi”, bà nói.

Khi câu lạc bộ phát triển thành tổ chức toàn quốc, Kay được mời đến gặp Elvis tại cuộc họp báo ở San Antonio. Trong phòng thay đồ, Elvis (lúc đó 22 tuổi) ngay lập tức vòng tay ôm lấy bà.

“Anh ấy bắt đầu trở nên thân thiện, ôm và hôn. Bạn muốn chạy trốn vì bạn biết mình đang gặp nguy hiểm”, bà nhớ lại.

Bức ảnh từ buổi họp báo cho thấy Elvis vòng tay ôm cô gái nhỏ từ phía sau. Khi phóng viên hỏi liệu anh có kế hoạch kết hôn không, Elvis trả lời: “Tại sao phải mua một con bò khi bạn có thể vắt sữa qua hàng rào?”.

Sau đó, Kay được đưa đến phòng khách sạn và bảo đợi. Bà hoảng sợ và cố gắng bỏ đi, rồi nghe thấy thần tượng hét lên sau lưng: “Em đang đi đâu vậy?”. Ông giữ lấy fan nữ, bắt đầu va chạm vào chân và lưng cô, thực hiện những động tác giống như ông biểu diễn trên sân khấu.

“Anh ấy đến như quái vật Godzilla. Elvis Presley là thứ nguy hiểm nhất đối với bất kỳ người phụ nữ nào”, Kay mô tả.

Jackie Rowland cũng có trải nghiệm đáng sợ tương tự, với sự hiện diện của chính mẹ bà.

Nhìn thấy Elvis lần đầu trên TV vào năm 13 tuổi, Jackie nhanh chóng nảy sinh tình cảm yêu thích.

Thời điểm đó, Jackie bị thừa cân nghiêm trọng. Bà giao ước với mẹ nếu giảm cân thành công sẽ được đưa đi xem thần tượng biểu diễn.

Nhờ động lực đó, trong một năm, Jackie giảm thành công 36 kg. Mẹ bà viết thư cho Elvis để nói về tầm ảnh hưởng của ông đối với con gái. Sau đó, gia đình vui mừng khi nhận được lời mời gặp ngôi sao cùng cha mẹ của ông, Gladys và Vernon Presley. Họ không thể ngờ rằng bà Presley biết về sở thích của con trai đối với trẻ vị thành niên và thích quan sát những người bạn gái tiềm năng.

Khi hai gia đình gặp nhau, Elvis lập tức kéo Jackie lại gần, gặm tai và liếm cổ bà. Khi bà yêu cầu dừng lại, nam ca sĩ thậm chí còn than phiền với mẹ bà: “Ôi, bà Rowland, con gái bà bị sao vậy? Cô ấy không bình thường”.

Trong khi đó, bà Gladys rõ ràng ưng ý Jackie vì mời cô đến sống cùng họ. Tuy nhiên, ý tưởng điên rồ đó bị ngăn chặn nhờ ông nội của Jackie, một sĩ quan cảnh sát. Ông nhắc nhở gia đình Presley rằng lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên sẽ bị phạt tù.

Jackie tiết lộ thời điểm đó Elvis sử dụng amphetamine (thuốc kích thích thần kinh) để đối phó với lịch trình biểu diễn dày đặc. Tác dụng phụ là làm trầm trọng thêm tính khí nóng nảy sẵn có.

Huyền thoại Elvis tự tử vì sở thích yêu những bé gái 14 tuổi - Ảnh 3.

Elvis lợi dụng danh tiếng để tiếp cận và lạm dụng các cô bé vị thành niên. Ảnh: Getty Images.

Sự ám ảnh về mẹ

Trong vài tháng sau Jackie, Elvis gặp Frances Forbes, 14 tuổi. Frances là một trong những bạn gái thường xuyên của nam danh ca trong 5 năm sau đó.

Frances có mái tóc sẫm màu giống mẹ Elvis. Ông gọi bà là “Little”, biệt danh được sử dụng cho nhiều cô gái khác, và “em bé mắt nâu”.

“Tôi lúc đó rất nhỏ. Anh ấy bị thu hút bởi những cô bé và 14 là độ tuổi kỳ diệu. Anh ấy nói 13 tuổi còn quá trẻ. Anh ấy chưa thực sự trưởng thành, anh ấy là gã đàn ông trẻ con, thất thường và hư hỏng”, Frances mô tả.

Bạn gái chính thức của Elvis vào những năm 1950 là ca sĩ kiêm diễn viên Anita Wood, sở hữu chương trình radio riêng tên là Antics Of Anita .

Anita được Elvis công khai trước báo chí nhưng hai người không quan hệ tình dục, ít nhất là trong thời gian đầu của mối quan hệ. Ông nói muốn bạn gái còn trinh nguyên cho đến ngày kết hôn.

Tài năng cùng với cái mác vị hôn thê của Elvis mang lại cho Anita hợp đồng lớn ở Hollywood. Tuy nhiên, Elvis nổi cơn ghen tuông. Không thể chịu được ý nghĩ người yêu hôn những người đàn ông khác trên màn ảnh, ông cầu xin bà từ bỏ sự nghiệp và trở về Tennessee, còn đích thân đi đón bà ở sân bay.

Một điểm đáng chú ý, Elvis gọi Anita với biệt danh “Little Mother” (Mẹ bé nhỏ), phản ánh mối quan hệ ngột ngạt của ông với mẹ ruột, một người nghiện rượu.

Elvis mua Graceland để sống cùng mẹ. Khi bà qua đời ở tuổi 46 vào năm 1958, được cho là vì bệnh xơ gan, Elvis chôn cất mẹ ngay trong khuôn viên ngôi nhà.

Vài năm sau, Elvis tán tỉnh nữ sinh trung học 17 tuổi đến từ Hollywood Nancy Czar và mời bà đến thăm Graceland. Lúc bước vào phòng ngủ, cô bị giật mình trước bức ảnh chụp ngôi mộ mẹ Elvis trên giường.

“Nếu điều đó vẫn chưa đủ để khiến một cô gái mất hứng thú, tôi không biết còn gì khủng khiếp hơn. Để ảnh người mẹ đã khuất là dễ hiểu, nhưng bia mộ của bà ấy thì sao? Tôi bước ra ngoài và sự lãng mạn kết thúc”, Nancy kể.

Thời điểm đó, Elvis hoàn thành hai năm trong Quân đội Mỹ ở Đức. Tại xứ người, ông gặp hai thiếu nữ và biến họ thành người yêu.

Elisabeth Mansfield (lúc đó 19 tuổi) biết mình không phải duy nhất: “Elvis có nhiều bạn gái. Tôi chỉ là một trong số đó. Anh ấy là mối tình đầu của tôi nhưng nếu tôi có ý kiến, có lẽ tôi phải thu dọn vali rời đi. Thật đau đớn cho tôi”.

Elvis thường quan hệ tình dục với 2 hoặc 3 phụ nữ mỗi đêm. Sau khi “mây mưa” với Elvis, Elisabeth trở về phòng bên cạnh và nghe thấy tiếng người yêu với cô gái khác qua bức tường.

Thiếu nữ thứ hai là Priscilla Beaulieu (14 tuổi), con gái của một sĩ quan Không quân Mỹ. Elisabeth nghĩ Priscilla quá trẻ để có thể hấp dẫn Elvis, nhưng cô đã nhầm.

Priscilla có nét giống Gladys thời trẻ một cách kỳ lạ và Elvis ngay lập tức bị mê hoặc. Sau khi trở về Mỹ, Elvis đã đưa Priscilla đến sống trong Graceland cùng ông.

Họ kết hôn ở Las Vegas vào năm 1967 khi bà 21 tuổi. Chín tháng sau đó, bà sinh hạ cho Elvis con gái duy nhất, Lisa Marie (mất đầu năm nay). Họ chia tay vào năm 1973.

Huyền thoại Elvis tự tử vì sở thích yêu những bé gái 14 tuổi - Ảnh 4.

Elvis say mê Priscilla Beaulieu, người vợ duy nhất, vì bà giống mẹ ông thời trẻ. Ảnh: Michael Ochs Archives.

Người viết tiểu sử Alanna Nash nhận định: “Tuổi 14 là tất cả đối với Elvis”.

Khi 16 tuổi và lần đầu biết yêu, Elvis bị bạn gái 14 tuổi bỏ rơi. Điều này kết hợp với mối quan hệ không lành mạnh với người mẹ thích kiểm soát tạo ra nhận thức lệch lạc của Elvis.

“Ông ấy mắc kẹt trong sự cố thời thơ ấu và không thể vượt qua được. Ở thời đại này, ông ấy sẽ bị giam chung với R. Kelly (nam ca sĩ R&B bị bỏ tù hơn 20 năm vì hành vi tình dục sai trái với trẻ vị thành niên)”, Nash bình luận.

Bạn thân trong quân đội của Elvis, Currie Grant, giải thích đơn giản hơn: "Anh ấy thích những cô gái trẻ vì anh ấy có thể kiểm soát họ và anh ấy kiểm soát cha mẹ bằng danh tiếng của mình”.

Một nạn nhân khác của Elvis là Reeca Smith Gossan (14 tuổi). Một người làm việc cho Elvis tiếp cận bà và mời lên chiếc Cadillac màu trắng của ông vào năm 1974, khi Elvis 39 tuổi.

Elvis đưa cô đi mua sắm, chi 3.000 USD (hơn 18.400 USD ngày nay) cho quần áo, rồi trở về Graceland. Tại đây, nam ca sĩ đưa thiếu nữ xuống căn phòng dưới tầng hầm, hôn và âu yếm Reeca trong nhiều giờ.

Reeca kể Elvis thổ lộ với bà: “Điều tôi thích ở em là tôi được trở lại thời thơ ấu, nơi tôi có thể ngây thơ và cảm thấy trẻ lại. Em khiến tôi quên mất danh xưng siêu sao giải trí này, em chỉ coi tôi như một người bình thường”.

Để cảm ơn Reeca và gây ấn tượng với bố mẹ người tình mới, ông mua cho bà một chiếc Pontiac Trans Am dù bà còn thiếu 2 tuổi để lái ô tô ở Tennessee.

Elvis cũng qua lại với phụ nữ trưởng thành và mối quan hệ kiểu đó cũng gặp rắc rối theo cách khác.

Elvis quen Linda Thompson, cựu Hoa hậu Tennessee, khi bà 22 tuổi, kém ông 15 tuổi.

Linda cho biết bà giống như mẹ trước mặt người yêu. Bà phải chăm sóc Elvis trong những lần say xỉn, thậm chí phải đặt tay lên miệng ông khi ngủ để có thể cảm nhận được hơi thở.

Bạn gái cuối cùng của Elvis là Ginger Alden. Họ gặp nhau năm 1977. Chỉ mới quen nhau một tuần, ông đã bắt đầu nói về chuyện kết hôn. Khi đó, Ginger mới 20 tuổi.

Ông đối xử với bạn gái như người hầu. Một lần, bà từ chối rời giường để lấy cho Elvis một ít sữa chua, ông không ngần lại lấy khẩu súng 45 Magnum và bắn một viên đạn xuyên qua đầu giường.

Sự thật về cái chết ở tuổi 42

David Stanley, em kế kiêm thành viên đoàn tuỳ tùng của Elvis suốt những năm 1970, chia sẻ trong phim tài liệu: “Sở thích của anh ấy đối với các cô bé, ở độ tuổi 15 hoặc 16, khiến tôi phát ốm. Tôi nói với anh ấy rằng thật là một phép lạ khi anh ấy không bị bắt. Anh ấy trốn thoát nhờ những thứ mà hầu hết mọi người không làm được, tiền bạc, tài sản, danh tiếng và quyền lực, uy tín và sức hút của anh ấy. Elvis có thể nói chuyện theo cách khiến bạn ngạc nhiên”.

Stanley có mặt tại Graceland khi Elvis qua đời ở tuổi 42 sau cơn đau tim do dùng thuốc quá liều vào tháng 8/1977.

Em trai kế tin huyền thoại âm nhạc tự kết liễu đời mình vì sợ nỗi ám ảnh của ông với những cô gái nhỏ tuổi sắp bị phơi bày trong một cuốn sách và bị dằn vặt bởi cảm giác tội lỗi khi phản bội quá nhiều người tình.

“Tôi tin anh ấy không thể tiếp tục. Anh ấy đã tính toán trước việc uống thuốc có thể giết chết anh ấy. Tình yêu, tổn thương, nỗi đau, sự bóc trần khiến anh ấy không thể chịu đựng được nữa”, người đàn ông 85 tuổi nhấn mạnh.

Huyền thoại Elvis tự tử vì sở thích yêu những bé gái 14 tuổi - Ảnh 5.

Stanley (trái) cho rằng anh trai kế tự tử vì sợ hãi đời tư hỗn loạn bị vạch trần. Ảnh: Getty Images.

Theo Daily Mail, Page Six

Chia sẻ