"Hừng Đông 2": Câu chuyện tình làm chao đảo thế giới

Thu Thủy,
Chia sẻ

Với "Hừng Đông 2", câu chuyện tình từng làm cả thế giới chao đảo trong suốt 4 năm qua của Edward và Bella sẽ kết thúc viên mãn.

4 năm, 5 bộ phim và hàng tỉ đô la, tất cả đã sắp kết thúc trong phần cuối cùng của loạt phim Chạng Vạng - Hừng Đông 2 bắt đầu ra rạp từ ngày 16/11.


Ngay từ khi Hừng Đông 1 kết thúc bằng hình ảnh đôi mắt đỏ rực của Bella, báo hiệu quá trình biến đổi thành ma cà rồng đã thành công, hầu hết khán giả đều dự đoán được rằng, phần 2 của bộ phim này sẽ cực kỳ, cực kỳ "ma cà rồng".

Quả đúng như thế, bộ phim có nhiều cảnh lãng mạn "người lớn" hơn, nhưng cũng dữ dội và bạo liệt hơn, khi Bella đã không còn là cô nàng yếu ớt khép nép đứng đằng sau Edward nữa, mà trở thành một ma cà rồng mới sinh với sức mạnh vô địch, lao vun vút qua những cánh rừng, trèo qua những vách núi và sẵn sàng chiến thắng trong bất kỳ cuộc thi vật tay nào.

Bella là thành viên khỏe nhất trong gia đình Cullen ở phần 2 của Hừng Đông

Với những người không phải fan của Twilight, cũng không quá khó khăn khi xem phần cuối này dù có bỏ qua các phần trước đó. Nội dung của Hừng Đông 2 cũng rất ngắn gọn và đơn giản: Bella Swan, sau cuộc hôn nhân với chàng ma cà rồng điển trai Edward, đã làm một điều chưa - từng - có trong lịch sử, đó là sinh ra một bé gái, với dòng máu lai giữa ma cà rồng và con người. Nhưng cùng với việc sinh con, Bella cũng phải lựa chọn việc sẽ biến thành ma cà rồng, và chấm dứt cuộc sống của con người mãi mãi.

Tuy nhiên khi bé Renesmee được sinh ra, gia tộc Volturi lại cho rằng cô bé chính là "đứa trẻ bất tử" trong truyền thuyết, kẻ sẽ đe dọa đến sự tồn vong của cả thế giới ma cà rồng. Án tử hình được đặt lên đầu Renesmee và tất cả những người thân yêu của cô bé. Đứng trước tình thế đó, nhà Cullen đã đi khắp thế giới để huy động những người anh em của mình đứng ra làm chứng cho Renesmee chống lại lời buộc tội của nhà Volturi.


Nếu so với những phần trước, thì Hừng Đông 2 gần như là sân khấu chính của Kristen Stewart. Mọi con mắt đều đổ xô vào Bella khi cô nàng biến thành một ma cà rồng bất tử, nữ hoàng của sắc đẹp và tuổi trẻ. Khán giả tiếp tục dõi theo Bella trong cuộc đi săn đầu tiên và chứng kiến khả năng kiềm chế tuyệt vời của cô nàng trước những cám dỗ của một ma cà rồng mới sinh. Sau đó là những phát hiện mới mẻ của Bella với thế giới ma cà rồng, quá trình học hỏi và đặc biệt là luyện tập khả năng tạo ra "bức tường" bảo vệ cho những người thân yêu.

Kristen Stewart xinh đẹp trong Hừng Đông 2

Tất cả những nhân vật còn lại, kể cả Robert Pattinson cũng chỉ để làm nền cho Kristen tỏa sáng. Thế nhưng có vẻ như Kristen vẫn chưa làm hết khả năng của mình, hoặc đơn giản hơn, nhân vật Bella đã theo cô quá lâu đến mức mà cô nàng cũng hết khả năng sáng tạo với nó. Nhiều khán giả muốn chứng kiến một Kristen bùng nổ hơn trong phần cuối này. Nhưng sự bùng nổ đó có lẽ cũng chỉ dừng lại ở một vài giây phút tức giận hay phấn khích trước sự thay đổi lớn lao của cơ thể, và vẫn còn một cái ngưỡng nào đó, mà nữ diễn viên 22 tuổi này chưa thể chạm đến, lại càng chưa thể vượt qua.

Hai nhân vật còn lại trong "bộ ba" là Edward và Jacob không thay đổi nhiều so với hình ảnh của những phần trước đây. Một nhân vật mới được nhiều khán giả kỳ vọng là cô bé Renesmee (do sao nhí Mackenzie Foy đảm nhiệm) thì lại quá mờ nhạt và không có nhiều đất diễn.

Mackenzie Foy không có nhiều đất diễn trong Hừng đông 2

Có một điều không hề thay đổi suốt trong 5 phần phim Chạng Vạng, đó là câu chuyện tình đẹp như mơ của Bella và Edward. "Gia vị" thêm vào cho câu chuyện tình đó trong phần cuối này là những nụ hôn dày đặc và những cảnh quay nóng bỏng đầy mê đắm. Nếu như trong phần 1, những cảnh nóng này còn một chút gượng ép bởi Bella đang trong thân phận con người, thì ở phần 2, cảnh nóng tinh tế hơn, ngọt ngào hơn, nồng nhiệt hơn, và điểm mạnh là, rất tự nhiên qua sự thể hiện của cặp đôi Kristen - Robert. Bên cạnh cảnh nóng, tiếng cười cũng là nguyên liệu được đạo diễn Bill Condon rất hào phóng "vung tay" trong bộ phim này. 

Cao trào của bộ phim nằm ở cảnh chiến đấu hoành tráng giữa phe của gia tộc Volturi và phe của nhà Cullen. Đây thực sự là một đại cảnh đáng xem nhất phim, nhưng có lẽ khán giả sẽ bị sốc khi đại cảnh này kết thúc và đoạn kết phim mở ra...



 Cảnh chiến đấu hoành tráng giữa phe của gia tộc Volturi và phe của nhà Cullen

Nếu bạn từng hâm mộ và gắn bó với series phim này suốt 4 năm qua, bạn sẽ dễ dàng bỏ qua một vài đoạn thoại chắp vá và có phần hơi... ngớ ngẩn, một vài hiệu ứng hình ảnh khiến khán giả hoài nghi về khả năng bắt kịp tiêu chuẩn hiện đại của ê kíp làm phim, một vài sự cũ kỹ và lối mòn trong diễn xuất... 

Còn nếu bạn không phải một fan của Twilight, thì cũng vẫn nên bỏ qua những điều đó, bởi ở một khía cạnh nào đó, series phim này đã viết nên một trang lạ thường trong lịch sử điện ảnh. Bởi không phải bộ phim nào cũng có khả năng thu hút hàng nghìn người tới trước rạp chiếu cắm trại thâu đêm suốt sáng để chờ ngày phim ra mắt. Không phải bộ phim nào cũng có khả năng tạo nên một cộng đồng fan đông đảo trên toàn cầu (đa phần là những người trẻ), đồng hành và chia sẻ câu chuyện cùng các nhân vật suốt cả 5 phần phim...
Chia sẻ