Hùng Đại Lâm: “Làm vợ Thiên vương quả không dễ”

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Chân dài họ Hùng cảm thấy việc chia tay Quách Phú Thành giúp cô thoát ra khỏi một gánh nặng rất lớn.

“Đường ai nấy đi” với Quách Phú Thành sau 7 năm gắn bó, Hùng Đại Lâm đang nỗ lực hết mình để lấy lại cân bằng và bước tiếp trên con đường không có Phú Thành. Mới đây, cô đã nhận lời phỏng vấn ở Đại lục để chia sẻ cuộc sống hậu chia tay nam tài tử họ Quách.

 Hùng Đại Lâm: “Làm vợ Thiên vương quả không dễ”  1
Hùng Đại Lâm cố gắng lấy lại cân bằng sau khi chia tay Quách Phú Thành

Đại Lâm cho biết cô bắt đầu làm việc kiếm sống và tự chịu trách nhiệm với số phận của mình từ năm 19 tuổi. Cho đến khi tới Hồng Kông, cô mới có đồng nghiệp và trợ lý chăm sóc, hỗ trợ một phần. Nhắc đến việc kết thúc mối quan hệ giữa mình với Phú Thành, Hùng Đại Lâm chia sẻ: ““Làm vợ Thiên vương quả không dễ. Trong những năm qua, tôi đã sống trong thế giới của người khác. Đôi khi tôi cảm thấy mình đang ép buộc bản thân. Tôi không muốn ép mình phải làm những gì không mong muốn. Tôi muốn sống hạnh phúc và làm cho những người xung quanh tôi hạnh phúc”.

 Hùng Đại Lâm: “Làm vợ Thiên vương quả không dễ”  2
Đại Lâm như thoát được gánh nặng từ cương vị “vợ của Thiên vương”

Từ trước đến nay, Hùng Đại Lâm luôn bị gán cho cái cương vị là “vợ của Thiên vương”. Chính vì thế mà chuyện chia tay với Quách Phú Thành không khác nào việc cô thoát ra khỏi được một gánh nặng rất lớn mà trước đây cô vẫn phải mang. Đại Lâm nhấn mạnh mỗi ngày đều là một ngày mới và cô hy vọng mình có thể gặp gỡ được thêm nhiều bạn bè.

Trong suốt buổi phỏng vấn, Đại Lâm có vài lần nhắc đến đám cưới trong mơ của mình. Cô nói: “Mọi thứ trong đám cưới rất đẹp, không chỉ riêng tôi mà chú rể cũng phải thật bảnh bao đứng đợi tôi trong bộ vest lịch lãm”. Mặc dù mong đợi một thứ hạnh phúc rất giản dị nhưng Hùng Đại Lâm không ngóng chờ chuyện hôn nhân: “Tôi không dám hy vọng. Có hy vọng ắt có thất vọng. Thay vào đó tôi sẽ tập trung cho sự nghiệp. Không có sự nghiệp thì cũng không có gia đình”.

Chia sẻ