Hotgirl ngủ ngáy, sếp "râu quặp" khiến đồng nghiệp ngỡ ngàng

Trang Anh,
Chia sẻ

Hằng năm, đến mùa du lịch, dân công sở cũng ùn ùn kéo nhau đi du hí. Bình thường ai cũng cố giữ hình tượng hoàn hảo, nhưng giờ ở bên nhau gần như 24/24, rất nhiều tật xấu vô tình bị lộ diện.

Hot girl ngủ ngáy

T. là hot girl ở ngân hàng D. Ngân hàng nổi tiếng là môi trường toàn những cô gái xinh đẹp, sáng sủa. T. còn thuộc tuýp cực xinh trong những người xinh, hoa hậu của những hoa hậu. Ở ngân hàng, mỗi khi T. thả dáng lả lướt bước qua là bao nhiêu con mắt của đồng nghiệp, khách hàng ngẩn ngơ theo mãi.

Năm ngoái, ngày công ty đi du lịch, T. mặc một chiếc quần sooc đi cùng với áo ba lỗ trông vừa xinh xắn, quyến rũ lại vừa khỏe mạnh, bước lên xe, T. duỗi người khoe cặp chân dài miên man thu hút mọi ánh nhìn.

Đi được 30 phút, cả xe đề nghị tài xế bật loa để hát karaoke, vừa để giao lưu giữa các đồng nghiệp, vừa giúp mọi người quên đi cơn say xe. Đang hát vui vẻ, bỗng nhiên có tiếng ngáy rất to vang lên, át hết cả tiếng nhạc. Mọi người tìm quanh quất mãi mới phát hiện âm thanh kỳ lạ đó xuất phát từ cô hot girl của ngân hàng.

Hotgirl ngủ ngáy, sếp
T. ngủ ngon lành và ngáy o o trong khi xung quanh toàn là đồng nghiệp - (Ảnh minh họa).

T. đang nằm ngửa đầu trên ghế, nước miếng nhễu ra quanh miệng, mồm há to và... ngáy. Trông cô úi xùi, vô duyên, khác hẳn so với hình tượng thường ngày. Một chị ngồi bên cạnh khẽ lay T., cô nàng choàng tỉnh và ngay lập tức chỉnh dáng ngồi, cười duyên quay sang nhìn mọi người. Ai cũng ngớ ra vì sự thay đổi chóng mặt của T.

Đêm hôm đó, mấy chị em cùng phòng lãnh đủ đòn ngáy của T.. Cô nàng hot girl vô tư kéo bễ, không để cho ai ngủ. Thao thức mãi, một chị mang điện thoại thu âm tiếng ngáy, chụp lại cảnh cô nàng ngoác miệng “o o” rồi đăng lên facebook trả đũa cho bõ quãng thời gian bị T. hành hạ. Mọi người trong công ty vào like ầm ầm và còn đem câu chuyện trên ô tô kể lại làm trò đùa.

Sáng hôm sau ngủ dậy biết chuyện, T. mặt đỏ tía tai, xấu hổ muốn chui đầu xuống đất. Từ sau vụ đó, không ai còn được chiêm ngưỡng dáng đi lả lướt, hiên ngang, kiêu kỳ của T. nữa. Có lẽ cô nàng vẫn không quên được nỗi buồn ngủ ngáy.

Iron man "râu quặp"

Bình thường ở công ty, sếp Tổng nổi tiếng nghiêm nghị, khó tính. Sếp chỉ cần lừ mắt, tất cả mọi người đều im re, co ro sợ hãi. Cả công ty không ai là không sợ sếp. Mọi người phong cho sếp danh "Iron man" vì cái đầu và trái tim lạnh như thép.

Mọi năm, khi công ty đi du lịch dịp hè, sếp chẳng bao giờ đi cùng vì bận việc. Năm nay, sếp rảnh rỗi tham gia cùng mọi người sang Thái Lan. Ai cũng xụ mặt, lo sợ năm nay sẽ buồn chán vì có Iron man theo sát. Nào ngờ, sếp Tổng lại mang đến một câu chuyện thú vị để mọi người được mãn nhãn.

Đêm đầu tiên đi Thái, cả đoàn đến một quán pub để tham gia party. Đang hồn nhiên nhảy, lắc, bỗng nhiên H. - phó phòng marketing thấy có người vỗ vai mình. Quay lại thấy khuôn mặt của sếp, H. giật bắn mình, tưởng mình "bốc" quá đà nên bị sếp nhắc nhở. Sếp lôi H. sang một bên. Cậu chàng cứ ngỡ bị ăn chửi đến nơi, nào ngờ, sếp nhờ vả H.  bằng giọng ngại ngần: "Chú nói với chị nhà anh là cả công ty đều đi pub giải trí với. Anh giải thích gãy lưỡi mà chị không chịu tin. Cứ nói anh đi bar tìm gái"

Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của sếp cộng với giọng bán tín bán nghi của sếp bà khi nhận điện thoại, H. sốc nặng. Không ngờ "Iron man" lại có lúc đáng thương và nhu nhược như vậy. Trả lại điện thoại cho sếp sau khi đã chứng nhận "sự trong sạch" cho ông, H. vẫn còn nghe tiếng đầu dây bên kia vọng lại tiếng mắng mỏ: "Bọn trẻ thích náo nhiệt, ông đú theo làm gì? Chắc chắn ông có ý đồ gì rồi. Ông về khách sạn ngay cho tôi." Một lúc sau, sếp lò dò xin rút khỏi cuộc vui. Lúc cả công ty về đến khách sạn, đi qua phòng sếp vẫn lờ mờ nghe thấy tiếng nài nỉ, giải thích của sếp với vợ.

Hotgirl ngủ ngáy, sếp
Cứ cách 2 tiếng, sếp lại báo cáo tình hình, vị trí của mình cho vợ, miệng liên tục trấn an: "Em yên tâm, anh thề là anh không đi với cô nào cả - (Ảnh minh họa).

Trong suốt chuyến du lịch. Cứ cách 2 tiếng là sếp bà lại gọi đện kiểm tra chồng. Một lần bà gọi đúng lúc sếp đang tắm biển, không kịp nghe điện thoại. Cả nửa tiếng đồng hồ, chuông điện thoại của sếp vang lên liên tục. Cực chẳng đã, một nhân viên trong công ty phải bơi ra gọi sếp về tiếp điện thoại vợ. 

Nghe nhân viên báo cáo là vợ gọi, sếp vội vã lên bờ, vớ điện thoại xin lỗi: "Anh biết rồi, anh xin lỗi. Lần sau đi đâu không mang theo điện thoại được, anh sẽ nhắn cho em trước!". Cả công ty trố mắt, ngạc nhiên trước độ "râu quặp" đỉnh điểm của sếp.

“Ngôi sao” đào mỏ

Công ty truyền thông K. tổ chức đi Đà Nẵng. Chàng nhạc sỹ - ca sỹ X. đang hợp tác với công ty trong một chương trình truyền thông cũng được mời theo. X. bày tỏ muốn dẫn hai đứa con trai của mình theo. Chàng X. đẹp trai, phong trần cùng hai đứa trẻ dễ thương, hoạt bát trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Chị em ùn ùn hùa quanh ba bố con, xin chụp ảnh, xin chữ ký. Vài cô gái trẻ còn phấn khích hú hét ầm ĩ mỗi khi chàng X. làm ra hành động thật “cool”.

Sau một thời gian dài di chuyển, cả đoàn đến núi Bà Nà xếp hàng đi cáp treo. Hướng dẫn viên du lịch đi mua vé cáp treo theo đúng số lượng khách mà công ty K. đăng ký ban đầu, trong đó không có hai bé con của X.

Hotgirl ngủ ngáy, sếp
X. thoải mái ăn những món mình thích, không nghĩ đến việc phần cho mọi người - (Ảnh minh họa).

Quy định của cáp treo Bà Nà là chỉ miễn phí cho trẻ em dưới 1m. Con của X chỉ có đứa nhỏ là thuộc diện được miễn vé, còn đứa lớn phải chịu vé trẻ em giá 370 ngàn đồng. Đến lượt bố con X., do chưa mua vé cho bé lớn nên họ bị kẹt lại, không qua được cửa để vào cáp treo. Nhân viên hướng dẫn X. ra quầy mua vé nhưng anh ta cứ đứng lì ra, không chịu đóng. Chẳng lẽ lại để bố con X. ở lại trong khi cả đoàn đi lên đỉnh núi, giám đốc đành chen lên, rút ví trả tiền cho con trai X.

Tới lúc ăn uống, anh chàng cũng hồn nhiên cho con mình ăn cả vào suất của người khác. Mỗi bàn có 6 người, riêng X. tự nhiên chèn thêm 2 con nhỏ. Trên bàn có đĩa gà chiên, bọn trẻ thích ăn nên đòi liên tục, X. cũng chẳng nhắc nhở con mà cứ thế gắp cho con ăn hết cả đĩa, chẳng để ý tới con mắt khó chịu của mọi người. 

Hình tượng của anh chàng bị sụp đổ hoàn toàn trong mắt các “fan cuồng” tại công ty K. Từ chuyến du lịch đó, nhân viên công ty K. đều thống nhất gọi X. là “thằng cha đào mỏ vô duyên”.

Chia sẻ