Họp lớp, mang 39 chiếc iPhone 6S vàng hồng đi tặng tất cả bạn cùng lớp

Anh Đào,
Chia sẻ

Câu chuyện đang khiến cộng đồng mạng Trung Quốc xôn xao chính là buổi họp lớp có một không hai với 39 chiếc iPhone 6S vàng hồng được tài trợ bởi một người bạn cũ trong lớp.

Tại buổi họp lớp khóa 1998 của trường tiểu học trung tâm ở Beilun Sanshan, Trung Quốc, có một sự việc xảy ra đã khiến tất thảy những người tham gia đều bất ngờ và ngỡ ngàng tột độ khi một người bạn cũ năm xưa bất ngờ mang đến buổi tiệc 39 chiếc điện thoại iPhone 6S vàng hồng thời thượng để tặng cho từng người trong lớp.

Được biết, người đàn ông này giờ đây đang là một doanh nhân thành đạt và có cơ ngơi khá vững chắc. Tuy nhiên, theo tiểu sử lật lại thì trước kia anh ấy lại là một người khá ít nói và không mấy nổi bật trong lớp. Rất nhiều người bạn cũng cho rằng bây giờ nhìn anh ta không có gì khác, vẫn hay xấu hổ nhưng chẳng hiểu sao lại giàu có và chịu chơi đến vậy.

iphone 6S
39 chiếc iPhone 6S màu vàng hồng thời thượng được một người đàn ông mang ra làm quà tặng cho những người bạn đồng môn năm xưa.

Một thành viên trong lớp kể lại, khi tất cả đang tập trung ăn được một nửa bữa tối tại khách sạn Ningbo thì một số người đứng lên và di chuyển những chiếc hộp đặt lên bàn. Khi khui ra thì nó chính xác là thứ đồ công nghệ đang được cả thế giới săn đón, những chiếc iPhone 6S màu vàng hồng. Giọng nói của người chủ xị bất ngờ cất lên: “Mỗi người một chiếc, đó là món quà kỷ niệm”.

iphone 6S
Chồng iPhone 6S được đặt lên giữa bàn ăn khiến mọi người tham dự bữa tiệc không khỏi bất ngờ.

iphone 6S
Thì ra đó là món quà kỷ niệm của người bạn học giờ đây đã thành đạt và giàu có.

Cũng như rất nhiều lần khác, câu chuyện này lại một lần nữa dấy lên những ý kiến trái chiều của cư dân mạng. Tài khoản Chiba Na Xi bình luận: "Anh ấy chơi trội quá! Có nhất thiết cứ phải như vậy không? Những người bạn nghèo khó hơn sẽ bị tủi thân và tự ti ghê gớm lắm khi nhận được cái này". Tuy nhiên, cũng có người bênh vực và cho rằng hành động của người đàn ông kia chẳng có gì đáng chê trách: "Tôi thấy không có vấn đề gì cả, anh ấy là người tốt đấy chứ! Có tiền thì mới làm được như vậy, các bạn cùng lớp nên thấy biết ơn anh ta".

Tuy vậy, dù là phản đối hay đồng tình thì những người bạn cùng lớp kia cũng nên tự hào vì có được người bạn đồng môn tốt bụng và biết nghĩ đến bạn bè lúc sung túc, đủ đầy.

Nguồn: Sina
Chia sẻ