Hộp cơm trưa hâm đồ nóng sốt, tiện dụng cực kỳ

,
Chia sẻ

Nói thật tính em quen lê la cơm đường cháo chợ, chả bao giờ nghĩ đến 1 ngày mình cũng lóp ngóp góp vui cùng chị em văn phòng quanh bàn cơm hộp mỗi trưa.

Nhưng rồi qua thế giới mạng hàng ngày em được cập nhật khá nhiều thông tin bổ ích về tình trạng an toàn thực phẩm tại Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Đọc rồi, hiểu rồi và lo lắng cho sức khỏe của mình, mình mà ốm đau làm sao, gia đình lại khổ thêm. Thế là thôi, ko lười nữa, ko tạm bợ nữa. Hàng sáng ngủ dậy, ngoài việc háo hức nấu món cho con, chuẩn bị món cho chồng, e lại hào hứng với hộp cơm trưa của mình.

12h là giờ hội vui nhộn ở văn phòng em, mỗi hộp cơm thể hiện tính cách của mỗi người, đôi khi còn như 1 thước đo về sự tinh tế. Cô nào ẩu thì ăn rõ đơn giản, chỉ có cơm và chút ăn mặn. Cô nào cầu kì, có chút nữ công gia chánh thì hộp cơm luôn hấp dẫn và cũng cầu kì như chủ: nào cơm, nào món mặn, nào món kèm, nào canh, nào tráng miệng...

Mọi người luôn tụ tập quanh 1 góc bàn để bàn luận chuyện nổi bật, chuyện hôm nay sao lại ăn món này, hôm nay có mặt hàng gì mới đang hot...Tự bao giờ, em yêu cái khoảng khắc 12h đến thế...

Cũng như các bạn, đương nhiên là em phải sắm cho mình 1 hộp cơm tiện dụng. Sau 1 hồi ngó ngang ngó dọc, tham khảo các loại hôp cơm ở siêu thị đồng giá, L&L ở Metro...cuối cùng em cố nán để chờ đợi cái hộp cơm như em mong muốn.

Cái này của em khỏi đụng hàng ai là cái chắc, món của em có khi ko ngon như các bạn nhưng đảm bảo hộp cơm của em ăn đứt các bạn rồi.
Hộp cơm của em đây: KOMASU, mới được phân phối độc quyền ở Hà Nội cách đây 1 tuần thôi nhé.



Hộp có 2 ngăn, 1 ngăn đựng cơm, 1 ngăn đựng canh (có nắp đậy khá chặt khỏi lo canh trào ra ngoài). Dung tích khá lớn, e thấy nếu đổ đầy chặt đồ ăn vào hộp này thì phải 2 người ăn mới hết.


Hộp được làm bằng chất liệu nhựa PP cao cấp nên việc vệ sinh cọ rủa rất dễ dàng và ko gây độc hại cho sức khỏe.


Hộp có ổ cắm điện để hâm nóng đồ ăn. Mỗi sáng, em hâm cơm qua lò vi sóng cho cơm nóng, đổ vào hộp rồi đậy nắp.


Đến văn phòng tầm 10 -11h, em cắm điện, vậy là chuônng reo 12h, em có 1 hộp cơm nóng hổi. Công suất hộp chỉ tầm 40W, ngang với xuất 1 cái bóng đèn nhưng hiệu quả thì nhiều hơn là em mong đợi, tuy nó ko thể sôi sùng sục nhưng đồ ăn nóng sốt lắm.

Giữa trưa nóng, đồng nghiệp lóp ngóp dắt nhau đi ăn ngoài đường nóng nôi, mình ung dung ngồi tại văn phòng mát rượi, được ăn đồ mình chế biến nóng sốt, còn mong gì sướng hơn nhỉ?

Hôm nay chán cơm, em đổi bữa bằng món bún tự làm ở nhà, mẹ em bảo: đến văn phòng thì nó chương hết ah?

Trưa em gọi về kể mẹ nghe là bún nóng như mẹ vừa chan từ bếp ra.

Các mẹ có thể đặt mua hộp cơm tại địa chỉ: Chị Vân: 249 Phố Huế, giá 499.000đ, số điện thoại liên hệ: 0983478880

Mẹ Kún Kín
Chia sẻ