Họp báo vụ bé gái lớp 1 nghi bị xâm hại: Mất dữ liệu camera do cô lao công sơ ý

Văn Tiên,
Chia sẻ

15h30 ngày 13.3, công an quận Thủ Đức phối hợp cùng phòng GD Đào tạo quận Thủ Đức đã họp báo thông tin về vụ việc bé gái học sinh lớp 1 trường L.T.V (Quận Thủ Đức) nghi bị xâm hại.

Vào 15h30 ngày 13.3, công an quận Thủ Đức phối hợp cùng phòng GD Đào tạo quận Thủ Đức đã họp báo thông tin về vụ việc bé gái học sinh lớp 1 trường L.T.V (Quận Thủ Đức) nghi bị xâm hại. Đại diện trường học cũng tham gia buổi họp báo.

Theo đơn vị chủ trì thì mục đích buổi họp báo là để cung cấp thông tin cho báo chí, tránh nhiễu thông tin, gây hoang mang cho cộng đồng.

Trả lời báo chí, đại tá Lê Anh Tuấn, trưởng công an Thủ Đức cho biết  theo tường trình của trường thì chi tiết mất dữ liệu camera vào buổi trưa xảy ra sự việc là do cô lao công sơ ý cắt điện. 

Cụ thể, theo điều tra ban đầu thì việc ngắt hệ thông điện là do cô lao công không biết biết nên vô tình cúp cầu dao vào khoảng thời gian đó... Camera của trường thiết kế quay xung quanh khu vực khuôn viên nhà trường.

Họp báo vụ bé gái lớp 1 nghi bị xâm hại: Mất dữ liệu camera do cô lao công sơ ý - Ảnh 1.

Công an Thủ Đức đang họp báo

Công an đã mời các đối tượng liên quan, người đàn ông tên Đ. đến làm việc, khoanh vùng, điều tra... nhưng chưa thể cung cấp kết luận chính thức, vì giờ vẫn đang trong quá trình điều tra.

Giám định ban đầu kết luận bé không có tinh trùng trong âm đạo cũng như màng trinh của bé gái. Tuy nhiên Công an Thủ Đức cũng khẳng định: "Không có tinh trùng không có nghĩa là không dâm ô".

Đại tá Lê Anh Tuấn cũng cho biết việc điều tra đang tiến hành, do có nhiều tình tiết nên chưa có kết quả chính thức để thông báo cho báo chí... "Mọi việc đều trong quá trình điều tra, moị nghi vấn sẽ được làm rõ. Chúng tôi khẳng định công an sẽ làm việc hết mình, minh bạch, điều tra vụ án một cách khách quan nhất".

Công an đã tiến hành lấy lời khai bé gái B. dưới sự giám hộ của chị Lài. Nhưng do bé B. lúc nhớ lại sự việc mỗi lần khác nhau nên rất khó khăn.Có lúc bé nói là bị 1 đối tượng mặc áo màu đỏ thực hiện hành vi, có lúc thì lại nói là do bị mẹ ép, lúc lại nói là khi đó có 4 bạn trông thấy...Về những tình tiết bé B. khai, Công an đã làm việc với 4 bé gái mà B. nói và các bé này nói rằng không có và không trông thấy sự việc.

Đại tá Tuấn cho biết, sẽ thông tin và gặp gỡ trực tiếp gia đình bé trong thời gian sớm nhất, đại tá cũng chia sẻ với tâm lý người mẹ của em bé trong hoàn cảnh này.

Về văn bản kết luận vụ việc của phòng GD quận Thủ Đức khẳng định bé không bị xâm hại ở trường, tại buổi họp báo, đại diện phòng giáo dục Thủ Đức cho biết sẽ rút kinh nghiệm triệt để vì đã phát hành văn bản sai chức năng. Theo quy định, phòng giáo dục không được phép thông tin khi công an chưa có kết luận chính thức về vụ việc.

Tại cuộc họp có mời phía trường L.V.T và phòng GD quận Thủ Đức nhưng phóng viên tham dự không được phép hỏi trường, phòng GD vì theo cơ quan điều tra việc này sẽ làm nhiễu loạn thông tin.

Đại tá Tuấn cho biết mong muốn cơ quan báo chí thông tin đúng để tránh việc nhiễu dư luận xã hội.

Công an sẽ thông tin đầy đủ vụ việc khi đã hoàn tất quá trình điều tra.

Họp báo vụ bé gái lớp 1 nghi bị xâm hại: Mất dữ liệu camera do cô lao công sơ ý - Ảnh 2.

Chị Lài rất đau lòng khi kể lại vụ việc xảy ra với con gái và cho biết sẽ tìm mọi cách làm sáng tỏ vụ việc.

Trước đó, ngày 11/3, chị Lài (SN 1979, ngụ P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM) đã gởi đơn cầu cứu báo chí về việc cháu B. (con gái chị, SN 2010, học sinh lớp 1/8 Trường tiểu học L.T.V, Q. Thủ Đức) nghi bị xâm hại vùng kín lúc ở trường. Cụ thể, theo lời chị Lài thì vào trưa ngày 14/2/2017, sau khi ăn trưa xong về lại lớp để ngủ trưa, cháu B. bị 1 đối tượng tên Đ. xâm hại ngay tại lớp. Đến buổi tối cùng ngày, sau khi phát hiện con chảy máu vùng kín, qua nhiều lần hỏi han bé B. thì cháu nói bị một người đàn ông xâm hại ngay tại lớp. Chị Lài đã nhanh chóng đưa bé B. đi khám tại bệnh viện Từ Dũ và nhận được kết luận ban đầu bé có thể bị xâm hại vùng kín. 

Đến sáng 15/2, chị Lài đã báo cho công an phường Bình Thọ, công an quận Thủ Đức để tiến hành điều tra vụ việc. Đến ngày 4/3, sau khi bé B. nhớ ra người đàn ông xâm hại tên Đ., hay lui tới trong trường giao nước cho các cô, vụ việc tiếp tục được chuyển lên công an điều tra. Tuy nhiên, sau gần 1 tháng xảy ra vụ việc, gia đình chị Lài vẫn chưa nhận được bất kì thông báo hay kết quả điều tra nào khiến chị rất bức xúc.

Chia sẻ