Hồng Vân khuyên con gái "rời bến nước đục tìm bến nước trong" khiến khán giả "Gạo nếp gạo tẻ" muốn vỗ tay vì quá chí lý

HNguyen,
Chia sẻ

Những lời khuyên của bà Mai (Hồng Vân) dành cho Hương trong tập 48 "Gạo nếp gạo tẻ" khiến khán giả thích thú.

Mặc dù vẫn còn nhiều điểm vô lý khiến khán giả phẫn uất, nhưng bên cạnh đó, nhân vật bà Mai (Hồng Vân) trong Gạo nếp gạo tẻ vẫn có những phút giây dành được cảm tình của người xem.

Trong tập 48 tối qua, bà Mai đã có màn khuyên con gái vô cùng thấu tình đạt lý khiến khán giả thích thú.

Hồng Vân khuyên con gái rời bến nước đục tìm bến nước trong khiến khán giả Gạo nếp gạo tẻ muốn vỗ tay vì quá chí lý - Ảnh 1.

Hồng Vân khuyên con gái rời bến nước đục tìm bến nước trong khiến khán giả Gạo nếp gạo tẻ muốn vỗ tay vì quá chí lý - Ảnh 2.

Trong bữa ăn, bà Mai hỏi Hương chuyện gia đình và cô nói rằng "vợ chồng con vẫn đang cố gắng nói chuyện". Thấy vậy, bà Mai phán rằng Hương nên sớm ly dị đi vì lý do: "Cái thằng đó vừa bất tài vô dụng lại còn đèo bòng nữa, nhân cái cơ hội này mà tự giải phóng cho mình đi".

Lúc bà nội hỏi rằng "nhà không có đàn ông thì phải làm sao đây?", bà Mai lắc đầu: "Cái thằng đàn ông đó có hay không có thì cũng giống nhau thôi. Con Hương nó còn trẻ, nó mà rời cái bến đục đó sớm một chút thì may ra nó còn có cơ hội tìm bến mới".

Gạo nếp gạo tẻ tập 48: Bà Mai khuyên Hương rời bến nước đục tìm bến nước trong

Hồng Vân khuyên con gái rời bến nước đục tìm bến nước trong khiến khán giả Gạo nếp gạo tẻ muốn vỗ tay vì quá chí lý - Ảnh 4.

Hồng Vân khuyên con gái rời bến nước đục tìm bến nước trong khiến khán giả Gạo nếp gạo tẻ muốn vỗ tay vì quá chí lý - Ảnh 5.

Xem cảnh này, nhiều khán giả thích thú bình luận rằng bà Mai khuyên thật chí lý, Hương nên nghe lời mẹ: "Bà Mai nói đúng đó, Hương ly dị cái bến đục Công đi, tìm bến mới là giám đốc Tường nè, cho Công sáng mắt"; "Thật ra mà nói dù bà Mai có trăm ngàn cái sai thì bà vẫn đúng trong việc chọn chồng cho con. Đừng ai bảo Công tội nghiệp hay vì bà Mai làm tan nhà Hương. Tính Công bình thường đã giống mẹ và em gái, lười làm, ham giàu sẵn rồi, chỉ là giờ mới có cơ hội thể hiện ra thôi"; "Tôi thấy vấn đề ở kịch bản chứ ngoài đời chẳng người phụ nữ nào như Hương cả, gặp đàn ông bội bạc như Công thì cũng tự giải phóng thôi"...

Chia sẻ