Hồng Ánh tiếp tục nude trong "Tâm Hồn Mẹ"

Mèo Điên (TH),
Chia sẻ

Lại một lần nữa, Hồng Ánh lại có dịp được thử thách với một vai diễn mới đầy ấn tượng.

Sắp tới đây, khán giả yêu điện ảnh Việt lại tiếp tục được thỏa mãn với một tác phẩm mới mang tên Tâm Hồn Mẹ của nữ đạo diễn Nhuệ Giang. Đây là tác phẩm điện ảnh thứ 2 của chị, sau phim đầu tay Thung Lũng Hoang Vắng tạo được tiếng vang lớn. Được biết, cùng với nguồn kinh phí sản xuất phim được nhà nước tài trợ 3,9 tỷ đồng, phim cũng sẽ được "Quỹ Hỗ trợ điện ảnh Global (Mỹ)" hỗ trợ 10.000 USD. Tâm Hồn Mẹ dự kiến sẽ được công chiếu vào thời điểm cuối năm 2011.

Nữ đạo diễn Nhuệ Giang

Cũng như các tác phẩm thường gặp của Nhụê Giang, Tâm Hồn Mẹ vẫn xoay quanh số phận của những phận người nhỏ bé trong xã hội. Cái nhìn đầy cảm thông và day dứt của nữ đạo diễn này luôn khiến khán giả phải trăn trở theo từng cảnh phim. Bộ phim này cũng đánh dấu sự hợp tác trở lại của Hồng Ánh với nữ đạo diễn sau 10 năm thành công của Thung Lũng Hoang Vắng và cũng là sự trở lại với điện ảnh của Hồng Ánh sau giai đoạn du học và dành nhiều thời gian cho sân khấu. Trước đó, trong hè 2011, khán giả cũng đã có dịp gặp lại Hồng Ánh trong một vai hài của phim truyền hình Kính Thưa Osin  tập hợp nhiều ngôi sao nổi tiếng tham gia.

Một cảnh quay ấn tượng của Hồng Ánh

Nhân vật của Hồng Ánh là một cô hàng hoa quả ở chợ Long Biên, không chồng, sống với một cô con gái ở khu bãi giữa sông Hồng. Cô vướng vào mối tình qua đường với một anh lái xe và rơi vào trạng thái mất thăng bằng khiến đứa con gái duy nhất sống thiếu thốn và mất đi sự giáo dục, tình cảm của một gia đình.

Trương Minh Quốc Thái và Hồng Ánh sẽ có khá nhiều cảnh quay "nhạy cảm".

Kết đôi với Hồng Ánh trong phim là gương mặt điển trai, đậm nét phong trần Trương Minh Quốc Thái. Anh vào vai gã tài xế đẹp trai, lang bạt, sống bất cần. Trong cuộc tình chóng vánh này, anh lái xe chỉ coi là chuyện qua đường còn cô gái bán hoa quả thì lăn xả nặng lòng. Bên giữ, bên bất cần, chính vì vậy mà cuộc tình này không mang lại kết quả gì mà lại đẻ ra nhiều bi kịch cho xã hội.

Một trong những "nóng" của Hồng Ánh và Trương Minh Quốc Thái

Cũng như lần hợp tác trước trong Thung Lũng Hoang Vắng, Hồng Ánh lại tiếp tục có những pha "nhạy cảm" cùng bạn diễn là Trương Minh Quốc Thái. Tuy nhiên, khán giả sẽ khá an tâm với những pha diễn này. "Thương hiệu" của Hồng Ánh đã được kiểm chứng khá tốt trong các cảnh nude mà nữ diễn viên này đã từng thực hiện. Có thể nói, tính đến giờ, Hồng Ánh là một trong những tên tuổi diễn viên chất lượng mà khán giả có thể cảm thấy hài lòng trong tất cả các cảnh diễn của cô - thậm chí ngay cả các cảnh nude "nhạy cảm".

Cô bé nhỏ mang tâm hồn và bản năng của một người mẹ

Tâm Hồn Mẹ chuyển thể từ tác phẩm gốc của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp chỉ là câu chuyện xoay quanh cuộc sống của 2 đứa trẻ: một cậu bé mồ côi mẹ tìm thấy trong cô bạn cùng lớp sự bao bọc, che chở và sự quan tâm yêu thương của tình mẫu tử. Cô bé trẻ con hồn nhiên, bướng bỉnh và tự do lại sớm bộc lộ những phẩm chất của người mẹ trong mối quan hệ với người bạn đồng lứa. Trong tác phẩm điện ảnh, đạo diễn Nhuệ Giang đã phát triển thêm tuyến nhân vật người lớn – mẹ cô bé và người tình. Trong khi người mẹ quay cuồng trong cuộc mưu sinh và cuộc tình riêng, không làm tròn chức phận người mẹ thì “tâm hồn mẹ” trong đứa trẻ cứ hun đúc và lớn dần.
Chia sẻ