Hôn mê suốt 6 tháng, không được ăn gì gần 2 năm, cô gái bật khóc khi có ngày này

Imacho,
Chia sẻ

Mỗi khi sóng gió cuộc đời muốn quật ngã bạn, hãy nhớ đến cô gái bé nhỏ này để có ý chí và mạnh mẽ hơn nhé.

Những sự việc không may xảy ra trong cuộc sống thường ngày của chúng ta đôi khi không phải hoàn toàn là điều tồi tệ. Đấy có thể là khó khăn mà cuộc đời muốn thử thách lòng dũng cảm và sự kiên trì của con người mà sau khi vượt qua nó, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ, đến gần với ước mơ cùng những điều hạnh phúc hơn. Hãy lạc quan lên bởi cô gái dưới đây gần như rơi xuống tận đáy địa ngục nhưng vẫn có thể đứng dậy, tiếp tục cuộc sống và nhận về nhiều hơn những thứ cô từng mơ ước.

Amy Oestreicher với bảng thành tích học tập ấn tượng là một học sinh xuất sắc ở trường và là niềm tự hào của bố mẹ. Để thực hiện ước mơ trở thành diễn viên nhạc kịch, cô đã đăng kí vào học lớp của một thầy giáo dạy hát nổi tiếng. Thế nhưng, đây cũng chính là người đã thực hiện trò đồi bại với Amy 6 tháng trước khi cô thổi nến ăn mừng tuổi 18. Đúng sinh nhật của mình, cô đã dũng cảm chia sẻ với mẹ về những tổn thương tinh thần bản thân phải chịu thời gian qua.

Amy Oestreicher 1
Bị xâm hại tình dục và mất cả hệ tiêu hóa, cuộc đời Amy Oestreicher như rơi xuống địa ngục (Ảnh: dailymail)

Thế nhưng, đó chưa phải là tất cả mọi điều kinh khủng Amy phải gánh chịu. Hai tuần trước khi buổi dạ hội của trường diễn ra, người ta phát hiện cô ngất xỉu ở bãi đậu xe một phòng khám y, nơi mà trước đó, bác sĩ chẩn đoán cô bị đầy hơi. Amy được đưa đến bệnh viên cấp cứu. Trong lúc nỗ lực cứu sống cô, các bác sĩ đã phát hiện một lượng lớn chất lỏng chứa đầy trong dạ dày và đây cũng là lí do gây ra những cơn đau và bụng phình to.

Sau một vài nghiên cứu, các bác sĩ đã kết luận chất lỏng đã lan đến những bộ phận khác khiến ruột chuyển sang màu đen và phá hủy toàn bộ hệ thống tiêu hóa. Bác sĩ cho biết, họ cũng không thể xác định được nguyên nhân gây ra tình trạng tồi tệ của Amy. Kết quả là cô đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu trong suốt 6 tháng sau đó.

6 tháng sau, Amy tỉnh dậy và cảm thấy nhẹ nhõm bởi giờ đây, cô đã hoàn toàn thoát khỏi những ý nghĩ tiêu cực và nỗi ám ảnh về sự cố bị xâm hại tình dục trước đó. Thế nhưng, cô gái 18 tuổi lại phải đối diện với một sự thật kinh hoàng khác rằng cơ thể mình không có dạ dày và việc ăn uống bình thường như một lát pizza hay một ngụm nước cũng có thể xem là bản án tử hình đối với cô.

5 tháng sau, Amy được xuất viện và cảm giác nhìn thấy những người khác vui vẻ gọi món, ăn uống được cô ví như địa ngục. Dù mỗi ngày được cung cấp đều đặn khoảng 3000 calo thông qua chiếc máy cung cấp chất dinh dưỡng nhưng những cơn đói kinh khủng vẫn không ngừng hoành hành Amy.

Trong suốt một năm ấy, Amy luôn phải ở trong nhà và hầu như không thể bước ra đường nửa bước. Cô viết nhật kí mỗi ngày và “tra tấn” bản thân bằng việc theo dõi các chương trình nấu ăn trên TV. Những năm tiếp theo, Amy trải qua hàng loạt cuộc phẫu thuật với hi vọng mong manh có thể lại được ăn uống như người bình thường.

Đến năm 20 tuổi, Amy nhận được vai diễn đầu tiên trong đời trong vở kịch Oliver. Mọi chuyện bắt đầu khả quan hơn khi một năm sau đó vào thời điểm hoàn thành ca phẫu thuật lần thứ 13, cô được phép thưởng thức một miếng bánh kẹp thơm ngon. Tuy nhiên, bác sĩ nhận ra vẫn còn rất nhiều lỗ thủng bất thường trong hệ thống tiêu hóa và khuyên Amy chỉ nên ăn một lần trong vài tháng.

Một ngày nọ. Amy cảm thấy khát và bắt đầu nốc cạn một chai nước. Thật kì diệu, chẳng có điều gì nguy hiểm xảy ra và sau đó, cô đã có thể ăn uống trở lại bình thường. Điều này đồng nghĩa Amy sẽ có thể tiếp tục thực hiện ước mơ trở thành diễn viên nhạc kịch tại thành phố New York. Mặc dù phải thường xuyên trở lại bệnh viện kiểm tra nhưng cô quyết tâm không bỏ cuộc.

Amy Oestreicher 2

Amy Oestreicher 3
Giờ đây, Amy có thể theo đuổi ước mơ và hạnh phúc bên bạn đời của mình. (Ảnh: Internet)

Amy bắt đầu đi học lại và nhận về nhiều lời mời diễn xuất. May mắn hơn, cô lại còn gặp được một người của cuộc đời mình. Cả hai vừa chính thức trở thành vợ chồng vào mùa hè vừa qua sau hơn 4 tháng tìm hiểu và yêu đương. Hiện tại, Amy đang là sinh viên năm 3 của trường đại học Hampshire chuyên ngành nhà hát và nghiên cứu nghệ thuật.

Sau tất cả, Amy cho biết cô cảm thấy rất hạnh phúc bởi sự cố suýt giết chết mình. Nhờ đó, cô đã gặp được người bạn đời của mình và nhận về vai diễn đầu tiên trên sân khấu. Khó khăn đôi khi cũng là một cô hội dẫn bước bạn đến một con đường tốt đẹp mà bản thân cũng chẳng thể ngờ đến.

(Nguồn: dailymail)
Chia sẻ