"Hôm nay, anh dám cầu hôn em!" - Câu chuyện "gây bão" của cô gái được người yêu ngỏ lời bằng nhẫn kim cương

Uyển Tâm,
Chia sẻ

Ny gật đầu nhận lời cầu hôn của Sỹ không phải vì cẩm tú cầu hay nhẫn kim cương. Cô đồng ý vì" "em chưa bao giờ tin đàn ông sẽ tốt với mình mãi, nhưng gặp anh thì định kiến ấy bị xóa tan"...

Có cô gái nào yêu mà không mong được chiều chuộng, cưng nựng như công chúa? Cô gái nào chưa từng mơ một ngày sẽ được trở thành "nữ chính ngôn tình", trong khung cảnh lãng mạn được người yêu quỳ xuống trước mặt, đeo vào tay chiếc nhẫn lấp lánh và trao lời cầu hôn? Tuy nhiên, ước mong thì cứ mong ước vậy thôi, bởi con người ta ngày càng bận rộn, thực tế và hời hợt, làm gì còn nhiều thời gian cho những điều "phù phiếm"?

Bảo Ny (tên thật là Bích Thảo) có lẽ là một cô gái vô cùng may mắn tìm thấy một chàng trai chân thành, hết lòng vì cô. Mới đây, Phú Sỹ - người yêu của Ny đã cầu hôn cô tại một nhà hàng sang trọng, với cẩm tú cầu - loài hoa Ny yêu thích cùng một chiếc nhẫn kim cương. Vì quá xúc động, Ny đã không thể đáp lại lời cầu hôn của người yêu ngay lúc đó. Khi đã về nhà và ổn định tinh thần, cô mới chia sẻ những cảm xúc trong lòng lên trang cá nhân. Bài viết đã nhận được 12.000 lượt thích, hơn 5.000 lượt chia sẻ sau 2 ngày đăng tải. 


Bảo Ny và Phú Sỹ - cặp đôi khiến người dùng mạng "phát hờn" suốt hai ngày qua bởi màn cầu hôn đốn tim. Ny hiện đang làm công việc trang điểm cô dâu còn Sỹ là thợ chụp ảnh. Cả hai hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.

Cận cảnh chiếc nhẫn kim cương giá trị mà Sỹ dùng để cầu hôn người yêu.

Hôm nay, ANH dám CẦU HÔN em!!!!!!!

Trong khi em thì nghĩ...

3 năm, tròn 3 năm kể từ cái ngày mình hẹn hò nhau lần đầu tiên - 11/12/2013 đến nay 11/12/2016, em vẫn nhớ rất rõ em không ưa anh sau lần gặp ấy vì nhiều cái lắm, chắc vì lúc ấy anh còn "nhoi". Mà ngộ cái là không ưa cái gì, ông Trời sẽ ban cái đó cho mình đấy anh ơi. 

Em đã từng đọc ở đâu đấy là: "Đàn ông dù từng hư như thế nào, đã đổ đốn ra sao nhưng nếu gặp được đúng người phụ nữ của đời mình, anh ta sẽ trở thành một người khác". Anh đã và đang chứng minh cho em thấy điều đó khi anh vẫn từng ngày cố gắng, từng ngày chững chạc và thành đạt hơn. Anh cho em thấy rằng anh đáng để em tin tưởng và đồng hành suốt những năm tháng còn lại. 

Em chưa bao giờ tin đàn ông sẽ tốt với mình mãi, nhưng gặp anh thì định kiến ấy có thể bớt đi phần nào vì càng ngày em thấy anh càng thương em hơn chứ không phải mờ nhạt đi. 3 năm qua, anh chưa từng mắng chửi nặng lời với em, chưa từng lừa dối em, thậm chí không ăn chơi gì ngoài sự cố gắng trong công việc và bên cạnh em.

Anh tôn trọng em, tôn trọng gia đình em, biết đối nhân xử thế, biết làm hài lòng mọi người và ai trong gia đình em cũng yêu mến anh hết lòng. Quan trọng nhất là trong thời gian qua chúng ta đã tôn trọng nhau rất nhiều, chẳng bao giờ xúc phạm, cũng chẳng cãi nhau, chỉ có tranh luận trong công việc mà thôi. Làm chung với nhau làm sao tránh khỏi việc tranh luận?

"Đàn ông bản lĩnh là đàn ông nói ít làm nhiều, đàn ông chuyên dùng lời hoa mỹ là đàn ông lắm chiêu" - Mẹ em nói với em như thế đấy anh. Mẹ còn bảo là anh là người tốt, em hãy trân trọng. Anh chẳng bao giờ nhắn tin ướt át, chẳng bao giờ sến súa quá. Nhưng một khi anh đã làm là anh nói sẽ CƯỚI em luôn, dã man quá đi.

Hôm nay anh tặng cẩm tú cầu, hoa mà em thích nhất , thích hoa này lắm luôn đó biết không hả? Rồi còn... quỳ xuống: "EM CÓ ĐỒNG Ý LÀM VỢ ANH KHÔNG?"

Lúc ấy em nghẹn quá, bất ngờ quá nên em không nói được, giờ trả lời nè: "EMMMM ĐỒNG ÝYYYYYYYYY"

I love you ??

Bài viết đang gây bão mạng xã hội, ghi lại niềm hạnh phúc và xúc động của cô gái trẻ sau khi được người yêu ngỏ lời cầu hôn của Bảo Ny.

Chia sẻ thêm về câu chuyện của mình, Bảo Ny cho biết ban đầu cô không ưa Phú Sỹ vì lúc ấy anh còn ham chơi, hay đi nhậu và hút thuốc lá, "cách nói chuyện cũng hơi... nhoi nhoi". Tuy nhiên, Ny vẫn cho anh cơ hội. 

Lòng người không thể nhìn thấu chỉ trong một sớm một chiều. Muốn biết một chàng trai có thể tin tưởng được hay không thì hãy nhìn vào hành động của người đó trong các mối quan hệ khác. Nếu chỉ căn cứ vào lời nói ngọt hay những món quà xa xỉ chàng dùng để lấy lòng người yêu thì khó mà chính xác được. Là một cô gái độc lập, trưởng thành và sâu sắc, Bảo Ny hiểu rất rõ những điều này.

"Trong 3 năm yêu nhau, anh thay đổi mỗi ngày để trở thành con người tốt hơn. Trong tình cảm, anh cực nghiêm túc, rõ ràng, chưa từng nhắn tin với người con gái nào khác ngoài mình và khách hàng chứ đừng nói là lừa dối. Anh quan tâm mình từ những điều nhỏ nhặt nhất. Có lần mình bệnh nặng phải nhập viện mổ, anh đã thức suốt 2 đêm liền để chăm. Ngay cả lúc mình xấu nhất, anh cũng không chê bai, thậm chí còn thương và quan tâm mình hơn. Những điều đó khiến mình hết sức rất cảm động", Ny kể.  


Bảo Ny chụp ảnh bên bó cẩm tú cầu, trên tay là chiếc nhẫn lấp lánh người yêu dành tặng.


Cặp đôi tình tứ bên nhau.


Bạn bè và người thân cũng có mặt trong ngày vui của đôi uyên ương.

Chưa hết, qua những gì Bảo Ny nhìn thấy thì Phú Sỹ là một chàng trai hết sức lễ phép, tình cảm, biết đâu là xấu là tốt. Anh cũng biết thương mẹ, lễ phép với gi đình hai bên. Trong công việc, Sỹ là người có trách nhiệm. Sản phẩm cho khách bao giờ cũng phải xong trước rồi mới làm việc khác. Những người chỉ nhìn vào màn cầu hôn lãng mạn của họ để đánh giá rằng cặp đôi "sống ảo" hay "quá xa rời thực tế" hẳn sẽ bất ngờ khi biết rằng có những khoảng thời gian họ chỉ gặp nhau được một tuần một lần. Nguyên nhân là bởi cả hai đều bận rộn với công việc. Sỹ nói phải cố gắng làm việc để có tiền cưới Ny. Vậy là đằng sau màn cầu hôn đốn tim được chia sẻ rầm rộ mấy ngày này, mối quan hệ của cặp đôi này cũng thực tế chẳng kém ai. 

Vì Sỹ rất chăm tiếp xúc với mẹ của người yêu nên dành được tình cảm quý mến của bà. "Mẹ mình nói Sỹ là người đáng để trân trọng bởi qua tiếp xúc và thấy anh không biết nịnh nọt, những câu từ Sỹ nói đều rất chân thành, nhiều khi còn hơi... ngố nữa. Ngoài trò chuyện, anh còn phụ giúp mẹ mình mọi việc trong nhà mỗi khi ba mình đi vắng", Ny kể.


Ngoài đời, Sỹ là một chàng trai hết sức chân thành và có trách nhiệm (Ảnh: Facebook Fushy Nguyen)


Còn Ny là một cô gái có vẻ ngoài trẻ trung, dễ thương nhưng tính cách khá cứng rắn, quyết liệt. Ny còn tự nhận mình "men lỳ".

Có một vấn đề đó là sau khi hình ảnh và bài viết về màn cầu hôn lãng mạn được chia sẻ, bên cạnh những lời chúc phúc thật lòng, có một số người không ngại comment một cách phũ phàng theo kiểu "Lấy về mới biết!", "Đàn ông khi yêu ai chẳng thế, đừng vội mừng em ơi!". Trước những bình luận như vậy, Bảo Ny cho biết cô vốn không phải người không biết thế nào là "đàn ông", là "cuộc đời". 

"Tình cảm mà, mình đang hạnh phúc thì mình cứ trân trọng thôi. Không lẽ vì nghe quá nhiều chuyện tiêu cực về đàn ông thì không yêu nữa sao? Với lại mình thuộc tuýp phụ nữ độc lập, trong chuyện tình cảm cũng khá cứng, nên nếu sau này anh làm gì có lỗi thì cứ xem như mình may mắn vì còn phát hiện ra đi. Nắm được thì buông được. Dù chia tay thì không phải trước đó đã từng có hạnh phúc thật sự hay sao? Như thế thì có gì phải tiếc?", cô bộc bạch. 

Khi được hỏi về đám cưới, Ny nói rằng cả hai chưa lên kế hoạch cưới xin bởi trước mắt công việc còn bề bộn. Sỹ cầu hôn cô vào ngày 11/12 bởi đó là kỷ niệm ngày hai người gặp nhau. Vì kinh tế cả hai đều ổn định nên khi nào cũng có thể cưới. Cuộc sống hôn nhân cũng không khiến cô lo lắng, bởi về khoản đối nội đối ngoại thì cả hai vốn đã rất thân thiết với gia đình người kia rồi. 


Một bức ảnh đời thường khác của cặp đôi.


Có thể thấy rõ sự cưng chiều mà Sỹ dành cho người bạn gái xinh đẹp, cá tính. 


Dù nhiều khi quá bận rộn, một tuần gặp nhau được một lần nhưng tình cảm của họ vẫn bền vững sau 3 năm.


Hiện tại, vì công việc còn bề bộn nên Ny và Sỹ chưa lên kế hoạch về đám cưới.


Rất nhiều người khi biết đến câu chuyện đã thành tâm chúc phúc cho cả hai.

Ảnh: NVCC

Chia sẻ