Học sinh lớp 4 kêu gọi "dạy" ý thức cho người lớn

Theo Báo Đất Việt,
Chia sẻ

Thất vọng trước các vấn nạn vô cảm, thiếu ý thức của người lớn, học sinh lớp 4 phải cầu xin thành phố mở lớp dạy ý thức cho người lớn.

Trong dịp gặp gỡ lãnh đạo TPHCM trong dịp đầu năm, Nguyễn Thanh Thúy Vy, học trò lớp 4, Trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền (Q.Gò Vấp) đã kêu gọi lãnh đạo thành phố: "Hãy mở những lớp dạy ý thức cho người lớn".

Học sinh lớp 4 kêu gọi
Căn bệnh thờ ơ, vô cảm của người lớn khiến trẻ con thất vọng, mất niềm tin

Theo giải thích của Vy, hàng ngày em phải chứng kiến rất nhiều người lớn không chấp hành giao thông, gây tai nạn... Em tự đặt câu hỏi: "Tại sao người lớn cứ vi phạm luật như vậy. Phải chăng do học lâu quá nên quên?"

Cũng giống Vy, nhiều học sinh khác đã có bày tỏ về thái độ, cư xử không đúng mực, như bạo hành, xả rác bừa bãi... nhất là những hiện tượng vô cảm, hôi của thường xuyên xảy ra thời gian gần đây đã có tác động xấu tới quá trình hình thành nhân cách của trẻ nhỏ.

“Chúng em đang chứng kiến nhiều vụ việc vô cảm, quyền trẻ em bị xâm hai nghiêm trọng. Như vụ việc của bé Đỗ Nhật Nam bị “ném đá”, trẻ nhỏ bị bảo mẫu hạo hành ở nhóm trẻ Phương Anh. Lãnh đạo hãy quan tâm hơn nữa đến quyền của trẻ em”, Bùi Hà Xuân Chúc, lớp 9, Trường THCS Đống Đa, Q. Bình Thạnh, bày tỏ mong muốn.

Trong khi đó, em Bùi Trần Phương Anh (Trường THCS Colette, Q.3) lại bày tỏ thái độ bức xúc trước thái độ vô tâm của nhiều người lớn, vô tư vứt rác như một thú vui trên kênh Nhiêu Lộc.

Có dạy được không?

Điều này cho thấy, không phải ngẫu nhiên Việt Nam xếp hạng 123/176 về chỉ số cảm nhận tham nhũng và đứng thứ 13 trong bảng xếp hạng những quốc gia mà người dân ít vô cảm nhất. Qua đó có thể thấy mức độ nghiêm trọng của căn bệnh thờ ơ, dửng dưng của không ít người Việt hiện nay.

Một vụ việc vô cảm mới nhất xảy ra gần đây là vụ việc hàng trăm người dân đổ ra hôi tài sản của một xe container chở hoa quả bị tai nạn ở xã Hóa Thanh (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) vào ngày 21/1. Lãnh đạo công an huyện Minh Hóa đã thừa nhận "bất lực" trước nạn hôi của của người dân.

Vụ thứ hai, xảy ra tại huyện Cẩm Giáng, Hải Dương ngày 7/2, xe tải chở gạo gặp nạn và người dân đổ ra đường hôi của.

Lãnh đạo công an phường giải thích "người dân được thuê bốc gạo lên xe chứ không hôi của". Tuy nhiên, những hình ảnh trong clip lại cho thấy người dân mang cả thùng, chậu và chổi ra để vơ vét gạo.

Tiếp đến là câu chuyện hôi bia tại Đồng Nai khiến cả nước ê chề. Báo chí nước ngoài phải kinh ngạc trước hành động của người Việt Nam.

Thậm chí ngay cả người dân Đồng Nai cũng phải căng băng rôn thể hiện nỗi xấu hổ trước hành động của đồng loại.

Chia sẻ