Hóa ra H'Hen Niê không phải người duy nhất, gần 30 năm trước đã có thí sinh đăng quang Hoa hậu áo dài để tóc tém rồi

Min,
Chia sẻ

Có lẽ nhiều người chưa biết, trong lịch sử các cuộc thi Hoa hậu ở Việt Nam thì gần 30 năm trước cũng đã có một người đẹp vinh hạnh được đội trên đầu chiếc vương miện Hoa hậu với mái tóc ngắn cá tính, bông tai bản to cùng nụ cười tỏa nắng.

Hoa hậu tóc tém 29 năm trước và kỷ lục bán ra 100.000 tấm ảnh bưu thiếp

Đêm qua, vòng chung kết của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã diễn ra và chiếc vương miện danh giá đã thuộc về người đẹp dân tộc Ê-đê - H'Hen Niê. Hình ảnh tân Hoa hậu với mái tóc tém ngắn cá tính cùng làn da nâu khỏe khoắn có lẽ vẫn chưa quen trong mắt nhiều người nên việc dành được ngôi vị cao nhất của H’Hen Niê đã gây ra không ít tranh cãi và phản ứng trái chiều. Nhiều người đã cho rằng H’Hen Niê có cá tính quá mạnh ở vẻ bề ngoài nên có lẽ không phù hợp để trở thành gương mặt đại diện cho người phụ nữ truyền thống Việt Nam, phải thùy mị, đài các với mái tóc dài và làn da trắng như bao đời Hoa hậu trước.

Hóa ra HHen Niê không phải người duy nhất, gần 30 năm trước đã có thí sinh đăng quang Hoa hậu áo dài để tóc tém rồi - Ảnh 1.

Tuy nhiên, có lẽ nhiều người đã quên rằng, trong lịch sử các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, gần 30 năm trước cũng đã có một người đẹp vinh hạnh được đội trên đầu chiếc vương miện Hoa hậu với mái tóc tém cá tính, bông tai bản to cùng nụ cười tỏa nắng. Bất ngờ hơn là cuộc thi Hoa hậu năm ấy lại là cuộc thi dành riêng cho các người đẹp mặc áo dài mang tên Hoa hậu áo dài.

Vào ngày đăng quang của mình ở năm 1989, Hoa hậu áo dài đã nhận được rất nhiều lời khen và phản ứng tích cực từ cộng đồng. Chưa kể, 100.000 post card ảnh tân Hoa hậu đã được NXB Văn hóa dân tộc phát hành và bán hết ngay sau cuộc thi. Vị Hoa hậu áo dài tóc tém cá tính đó không ai khác chính là Hoa hậu Đỗ Thị Kiều Khanh.

Hóa ra HHen Niê không phải người duy nhất, gần 30 năm trước đã có thí sinh đăng quang Hoa hậu áo dài để tóc tém rồi - Ảnh 2.

Người đẹp tóc tém cá tính vượt qua các đối thủ được đánh giá cao để giành ngôi Hoa hậu

Còn nhớ thời gian đó, giữa thập niên 1980, khi Việt Nam bắt đầu bước vào thời kỳ đổi mới, xu hướng, cái nhìn và tư duy thẩm mỹ của người Việt cũng phần nào thoáng hơn, vì vậy một số của thi Hoa hậu đã được tổ chức để nhằm vinh danh những người đẹp đại diện cho nhan sắc phụ nữ Việt. 

Cuộc thi Hoa hậu áo dài do báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào năm 1989 là một trong hai cuộc thi ra đời sớm nhất và quy mô lớn nhất thời bấy giờ, chỉ sau Hoa hậu Toàn quốc báo Tiền Phong vào năm 1988.

Hóa ra HHen Niê không phải người duy nhất, gần 30 năm trước đã có thí sinh đăng quang Hoa hậu áo dài để tóc tém rồi - Ảnh 3.

Và người đẹp được gọi tên cho ngôi vị cao nhất ở cuộc thi này không ai khác chính là Đỗ Thị Kiều Khanh. Có thể nói, việc người Việt chỉ mới làm quen với một cuộc thi sắc đẹp giống như ở các nước khác, trong thời gian này để tôn vinh giá trị nhan sắc phụ nữ trong tà áo dài truyền thống mà một cô nàng cá tính như Kiều Khanh lại đoạt giải nhất là một điều bất ngờ.

Chưa kể, Kiều Khanh chỉ tham gia "cho vui" bởi người đẹp này từng tâm sự, cô đến với cuộc thi là do… bạn bè rủ rê mà thôi, chứ có bao giờ nghĩ chuyện một cô gái tóc ngắn ngủn mặc áo dài lại đoạt giải nhất đâu.

Hóa ra HHen Niê không phải người duy nhất, gần 30 năm trước đã có thí sinh đăng quang Hoa hậu áo dài để tóc tém rồi - Ảnh 4.

Đến hiện nay, thì có lẽ kịch bản đã lặp lại khi sau gần 30 năm, sau Hoa hậu Áo dài Kiều Khanh thì cuối cùng Việt Nam lại có thêm một tân Hoa hậu có mái tóc tém vô cùng cá tính. Thậm chí sự đăng quang ngoạn mục của hai người đẹp này còn giống nhau ở chỗ là vượt qua những đối thủ cực kỳ nặng ký, bằng sự nỗ lực của chính mình.

Hóa ra HHen Niê không phải người duy nhất, gần 30 năm trước đã có thí sinh đăng quang Hoa hậu áo dài để tóc tém rồi - Ảnh 5.

Vào đêm chung kết Hoa hậu Áo dài năm 1989 tại sân vận động Phan Đình Phùng, những ai tham dự đều cho rằng người đẹp Dương Thị Minh Tâm (nữ sinh trường THPT Lê Quý Đôn), cao 1m63, sắc vóc thanh tú cùng mái tóc dài đen bóng mới chính là ứng viên số một cho chiếc vương miện. Song ai nấy vô cùng bất ngờ và khâm phục trước sự lội ngược vòng của cô nàng cá tính Đỗ Thị Kiều Khanh để giành lấy ánh hào quang mang tên Hoa hậu.

Hóa ra HHen Niê không phải người duy nhất, gần 30 năm trước đã có thí sinh đăng quang Hoa hậu áo dài để tóc tém rồi - Ảnh 6.

Cuộc sống yên ả bình lặng của Hoa hậu Áo dài với mái tóc ngắn cá tính ngày ấy và hiện tại

Hoa hậu Kiều Khanh năm ấy không chọn con đường như bao người để làm ánh hào quang Hoa hậu của mình thêm chói chang. Chỉ ít lâu sau khi đoạt giải nhất, Hoa hậu Kiều Khanh đã chọn sang Mỹ để định cư. Từ đó, thông tin về cô nàng Hoa hậu xinh đẹp, với mái tóc tém cá tính và nụ cười làm xao xuyến bao trái tim bỗng dưng trôi vào dĩ vãng.

Hóa ra HHen Niê không phải người duy nhất, gần 30 năm trước đã có thí sinh đăng quang Hoa hậu áo dài để tóc tém rồi - Ảnh 7.

Khoảng 2, 3 năm trở lại đây, Hoa hậu Kiều Khanh lại xuất hiện trên các mặt báo khi chia sẻ về cuộc sống riêng của mình tại Mỹ. Vẫn là một Kiều Khanh xinh đẹp, có tuổi hơn nhưng vẫn trẻ trung hơn so với nhiều người cùng lứa, nhưng mái tóc ngắn cá tính năm nào giúp chị đoạt chiếc vương miện danh giá đã không còn, mà thay vào đó là một mài tóc đen dài, làm cho chị mặn mà hơn, nền nã hơn. 

Chị chia sẻ, chị hiện tại là mẹ đơn thân của 3 con, vừa làm việc vừa chăm lo cho các con sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Công việc của chị thì cũng phần nào ổn định khi vừa chăm bón cho cơ sở nhà dưỡng lão - chuyên chăm sóc người già, do chị sáng lập và đại diện cho một công ty thuốc của Nhật tại Mỹ. 

Ngoài ra, chị cũng chia sẻ rằng bản thân dù bận rộn với những công việc kinh doanh nhưng vẫn giữ cho riêng mình niềm đam mê, sở trường từ thuở bé đó chính là làm tóc. Vì vậy, chị vẫn cô gắng mở một tiệm làm tóc cho riêng mình tại Mỹ để thỏa chí đam mê.

Hóa ra HHen Niê không phải người duy nhất, gần 30 năm trước đã có thí sinh đăng quang Hoa hậu áo dài để tóc tém rồi - Ảnh 8.

Một ngày của cựu Hoa hậu này tại Mỹ cũng như bao bà mẹ khác, khi sáng thức dậy là lo cho các con ăn uống rồi chị đi làm, đi làm về thì cũng xấc bấc xang bang lo cho các con, làm việc nhà, nấu ăn. May mắn với chị là các con giờ đây cũng đã lớn nên "sự nghiệp" của một người mẹ đơn thân như chị cũng đơn giản và nhẹ nhàng hơn phần nào. Bù lại khoảng thời gian rảnh rỗi sau này, chị đều dành để chăm lo cho bản thân mình như chơi thể thao, làm đẹp.

Hiện nay, chị cũng hay về Việt Nam để thăm gia đình và bạn bè cũ. Thậm chí là mới đây chị còn công khai thêm chuyện mình hẹn hò với một doanh nhân thành đạt kém tuổi sau nhiều năm làm mẹ đơn thân. Và vừa qua, chị cũng đã xuất hiện trong một chương trình biễu diễn thời trang vô cùng quy mô của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. 

Ở tuổi 47, nhan sắc của chị vẫn khiến những ai có mặt đều trầm trồ bởi sự tinh tế trong cách ăn mặc và nhan sắc chuẩn Hoa hậu trường tồn với thời gian của mình.

Hóa ra HHen Niê không phải người duy nhất, gần 30 năm trước đã có thí sinh đăng quang Hoa hậu áo dài để tóc tém rồi - Ảnh 9.

Nói về sự kiện đáng nhờ vào năm 1989 một chút, Hoa hậu Áo dài Kiều Khanh có chia sẻ thêm đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời chị và là một hồi ức thanh xuân đẹp đẽ nhất. Ngoài ra chị cũng công bố thêm một số hình ảnh về ngày xưa ấy, để phần nào chứng minh đẹp xấu là khái niệm rất vô chừng, chẳng có quy định nào bắt buộc một Hoa hậu là phải có tóc dài hay da trắng cả, vẻ bề ngoài không hoàn toàn làm nên một Hoa hậu, quan trọng là tâm hồn và sự nỗ lực quyết tâm chinh phục chiếc vương miện của mình như thế nào mà thôi.

Chia sẻ