Hóa ra cảm giác an toàn của phụ nữ không đến từ người đàn ông ôm ấp họ mỗi ngày, mà đến từ tiền?

Pie NF,
Chia sẻ

Không ai yêu ai vô điều kiện trừ bố mẹ ta, thế nên hãy đặt ra "điều kiện" để yêu một người đàn ông.

Câu chuyện các cô nàng tốt nghiệp loại xuất sắc khoa "đào mỏ" đã trở thành điều gì đó cực kì bình thường trong cuộc sống thời nay. Những người phụ nữ đến với đàn ông vì tiền bạc hay bất cứ một giá trị vật chất nào đó thường vẫn hay bị người ta buông một cái tặc lưỡi gièm pha. Thế nhưng thử nhìn từ một góc độ khác, vật chất có nên là một trong những tiêu chuẩn để "định giá" người yêu hay không?

Chắc chắn là có.

Chia sẻ mới đây của một cô gái đã nhận được rất nhiều đồng tình của các chị em với triết lí: "Phụ nữ luôn cần cảm giác an toàn, mà cái cảm giác đó không đến từ người đàn ông ôm ấp vỗ về bạn, mà nó đến từ cơm áo gạo tiền hàng ngày."

Hóa ra cảm giác an toàn của phụ nữ không đến từ người đàn ông ôm ấp họ mỗi ngày, mà đến từ tiền? - Ảnh 1.

Thời này làm gì còn chuyện "một mái nhà tranh hai trái tim vàng".

Nguyên văn lời chia sẻ được đăng tải trên mạng xã hội:

"Bạn gái hỏi tôi "Nếu người yêu chị không có việc làm, không làm ra tiền, không đảm bảo được cho chị tương lai ổn định, chị có yêu anh ấy nữa không?"

Tôi trả lời "Còn tùy lúc đó tôi thế nào nữa". Nếu tôi còn là sinh viên, chưa làm ra tiền, thì chúng ta yêu theo cách của những người không có tiền. Tối dắt nhau ra công viên của trường, ngồi ngắm trăng sao, kể chuyện lớp học, 8/3, 14/2... hái trộm hoa tặng nhau. Hồi còn sinh viên, tôi cũng yêu như vậy.

Còn với vị trí như bây giờ, tôi làm ra tiền để có một cuộc sống thoải mái, lo thêm cho gia đình nữa, mà người yêu tôi không thể lo cho bản thân anh ta thì có lẽ tôi không yêu được. Vì tiền không phải chỉ là tiền, nó còn thể hiện năng lực, cách tư duy, ý chí làm việc… Có bao giờ bạn thấy người có tư duy tốt, có chí tiến thủ mà có cuộc sống lẹt đẹt mãi không?

Nhiều người có thể cho rằng tôi thực dụng hoặc hám tiền. Tôi không quan tâm, vì nếu tôi làm ra nhiều tiền mà người yêu không làm ra tiền thì cho dù tôi không suy nghĩ gì, thì chính anh ta cũng thấy tự ti với bản thân mình. Nếu anh ta là người biết suy nghĩ, anh ta sẽ cố gắng cải thiện cuộc sống của mình. Còn nếu đầu óc anh ta ấu trĩ, kém cỏi như thu nhập của mình, anh ta sẽ suốt ngày chì chiết tôi vì những mặc cảm của chính anh ta.

Phụ nữ luôn cần cảm giác an toàn, mà cái cảm giác đó không đến từ người đàn ông ôm ấp vỗ về bạn, mà nó đến từ cơm áo gạo tiền hàng ngày. Bạn sẽ không bao giờ thấy an toàn nếu ăn hôm nay mà phải lo ngày mai thế nào. Bạn phải cảm thấy an toàn về mặt vật chất trước khi quan tâm đến an toàn về mặt tình cảm.

Nói chung, "nồi nào úp vung nấy", một người đàn ông chính trực, biết suy nghĩ thì cũng hiểu rằng nếu anh ta muốn có được người phụ nữ mà nhiều người đàn ông khác cũng đang săn đón, anh ta phải phát triển bản thân đến một mức độ nào đó để chứng tỏ mình xuất sắc hơn hẳn. Tôi không bao giờ đọc hay nghe những bài viết cho dù bạn xấu xí, ngu dốt, nghèo khó, thiển cận, mà vẫn có người yêu bạn vô điều kiện. Trên đời này, chỉ có cha mẹ làm được việc đó thôi. Còn lại, phụ nữ hay đàn ông, muốn có được thứ mình muốn, phải chứng tỏ mình xứng đáng được nhận nó. Đơn giản vậy thôi."

240-1494911892796
Thứ đem lại an toàn cho phụ nữ, không phải đàn ông, mà là tiền.

Quả thật là một suy nghĩ thực tế nhưng không thực dụng mà không phải người con gái nào cũng có can đảm nói ra. Tình yêu có thể dìu dắt con người ta vượt qua những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống nhờ sức mạnh tinh thần mà nó mang lại, thế nhưng không có tiền, cơm ăn áo mặc không có, thì ai còn có tâm sức gì mà yêu đương được cho nữa.

Phụ nữ không yêu cầu đàn ông phải giàu có, giỏi giang, mười phân vẹn mười, thế nhưng họ phải có ý chí phát triển bản thân mình đến một mức độ nào đó để người phụ nữ của họ có thể dựa vào. Không ai yêu ai vô điều kiện trừ bố mẹ ta, thế nên muốn có được người con gái mình yêu, hãy trở thành người có "điều kiện", các chàng trai nhé!

Chia sẻ