"Hoa hậu FBI": "Cuộc sống là những chuỗi bất hạnh"

Hà Pagan,
Chia sẻ

Là một phụ nữ trẻ, xinh đẹp và tài năng nhưng có vẻ sau cuộc hôn nhân thất bại vì tính trăng hoa của chồng mà Sandra Bullock có cái nhìn dè chừng về mọi thứ hơn.

Trả lời phỏng vấn vời tờ Entertainment Weekly sau khi được vinh danh là Nghệ sĩ của năm 2013, Sandra Bullock chia sẻ về cuộc sống hậu ly hôn: “Khi mọi người nói rằng: “Cuộc sống thật tươi đẹp”, tôi sẽ phủ nhận rằng: “Không, cuộc sống là một chuỗi dài những giây phút bất hạnh, khổ đau, không chờ đón trước và những thứ làm tan nát trái tim bạn. Và giữa những giây phút ấy, đó là khi bạn tận hưởng nó”.
 


Trước đó Sandra Bullock cũng bóng gió với tờ Vogue về cuộc chia tay với người chồng lừa dối mình và tỏ ra không hối tiếc về mọi thứ: “Chúng ta ở nơi chúng ta được định sẵn. Bây giờ tôi đang ở chính xác nơi tôi muốn. Bạn không thể quay lại. Tôi sẽ không quay lại. Tôi biết ơn rằng tôi được ở nơi tôi đã cầu xin. Không ai có thể đoán trước điều gì”.
 


Tai họa ập đến với nữ diễn viên 49 tuổi ngay khi cô vừa nhận giải thưởng danh giá Oscar cũng là lúc chuyện ngoại tình của chồng trong suốt những năm tháng hôn nhân của hai người bị bại lộ. Vì quá đau đớn nên sau khi ly dị, Sandra Bullock không màng yêu đương mà chỉ tập trung vào cậu con trai nuôi Louis. 

“Hoa hậu FBI” cho biết: “Nếu một mối quan hệ bền lâu thì rất tuyệt. Nhưng tôi cảm thấy tôi chưa bỏ lỡ bất cứ thứ gì. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ biết. Nhưng con trai tôi đã 3 tuổi, đó là một lứa tuổi đáng kinh ngạc. Bốn tuổi thậm chí còn biết nhiều hơn nữa. Vì thế nếu có chuyện xảy ra, tốt thôi, nhưng nếu không, tôi có nhiều việc phải làm.”
 


Hiện Sandra Bullock đang trong thời gian nghỉ ngơi ngay sau khi hai bộ phim mới nhất của cô chiếm lĩnh phòng vé. 
Chia sẻ