Giữa tháng 3, những cây hoa dọc trên những con đường làng quê Nghệ An lại đua nở, đỏ rực một khoảng trời, tạo nên những bức tranh thiên nhiên rất đẹp, hút khách ngắn nhìn, chụp ảnh.
Nếu may mắn lên Hà Giang vào đúng dịp đầu tháng 3 này giống cô bạn Nhữ Thị Mai, du khách sẽ được tận mắt ngắm nhìn cảnh tượng độc nhất vô nhị: hoa đào, hoa mận, hoa gạo, hoa cải nở cùng lúc, trải dài khắp các thung lũng đẹp như một bức tranh.
Thời gian xuất hiện ngắn nhưng vẻ đẹp và đóng góp của những loại hoa này với Hà Nội thì không thể phủ nhận. Nhiều người thậm chí còn gọi 4 loài hoa này là những loài hoa mang hương sắc tháng 3.
Tháng 3 chẳng những là thời điểm giao mùa giữa mùa xuân sang mùa hè mà còn là mùa của những sắc hoa đẹp. Vẻ đẹp của hoa bưởi, hoa sưa, hoa gạo, hoa ban quả thực rất dễ khiến người ta phải say mê.